Giới trẻ nô nức "săn lùng" địa điểm hoa sưa nở sớm, khoe sắc trắng tinh khôi giữa lòng Thủ đô

H. Trang - Ảnh: Quý Nguyễn - Thiết kế: Thủy Tiên, Theo Trí thức trẻ 18:19 19/02/2023

Tháng 2 đến, mùa hoa sưa ghé qua Hà Nội khiến giới trẻ nô nức săn lùng địa điểm check-in với hàng cây khoe sắc hoa trắng trời.

Những ngày đầu xuân, dọc đất nước Việt Nam ngập tràn trong sắc hoa bung nở khiến những đôi chân đam mê xê dịch đứng ngồi không yên. Nếu Đà Lạt rực rỡ những cây mai anh đào, Hà Giang tươi thắm sắc màu đào đá, TP.HCM đầy thơ mộng khi hoa kèn hồng rực nở thì Hà Nội những ngày cuối tháng 2 lại đẹp dịu dàng với sắc trắng tinh khôi mùa hoa sưa ghé đến.

Mỗi mùa, Hà Nội lại đẹp một vẻ rất riêng. Đầu năm mới, khi thời tiết còn pha trộn gió lạnh và chút nắng hanh hao, hàng cây sưa bung nở trắng xóa tạo nên một điểm chấm phá giữa lòng Thủ đô.

Hoa sưa nở trắng ngập trời Hà Nội

Dọc phố phường Hà Nội không khó để bắt gặp những cây hoa sưa đang dần bung nở. Như mọi năm, những tọa độ được giới trẻ săn đón, check-in mùa hoa sưa đẹp nhất nhì ở Thủ đô phải kể đến hàng cây sưa ở Lăng Bác hay lác đác cây sưa trên đường Hoàng Hoa Thám, đường Thanh Niên. Vậy mà năm nay, hàng cây sưa rực nở trắng trời ở ngoại giao đoàn Trung Tự lại khiến hội mê sống ảo đứng ngồi không yên.

Sưa là một loại cây gỗ (thuộc họ nhà đậu). Bình thường, người ta rất ít để ý đến loài cây này, bởi nó thường lẫn vào muôn vàn cây lá khác. Thế nhưng đến mùa hoa bung nở thì lại mang đến vẻ đẹp ấn tượng. Hoa sưa không nở lác đác, mà mỗi lần nở sẽ mọc thành chùm phủ kín cả cây, điểm xuyết màu xanh mơn mởn của những mầm lá non. Cánh hoa màu trắng tinh khiết, mỏng mảnh và dễ rơi rụng mỗi khi có gió thổi.

Thường thì cứ phải tầm đầu tháng 3 người ta mới được chiêm ngưỡng mùa hoa sưa bung nở. Thế nhưng năm nay, có lẽ do thời tiết thất thường nắng ấm sau những ngày lạnh giá nên hoa sưa nở sớm hơn so với mọi năm.

Nhiều người hay lầm tưởng hoa sưa và hoa sữa, bởi cái tên cứ na ná nhau. Nếu lướt vội trên các trang mạng xã hội không ít người tỏ ra sợ hãi với loài hoa này. Trên thực tế, hai loại hoa này có màu sắc tương đối giống nhau, nhưng hoa sữa có mùi hương nồng rất đặc trưng, thường lan tỏa rất rõ vào mùa thu Hà Nội. Trong khi hoa sưa không có mùi hoặc mùi rất nhẹ hoặc không có. Chỉ bởi vì sắc trắng tinh khôi mà loài hoa này thu hút mọi ánh nhìn, còn được gọi bằng cái tên vô cùng hoa mỹ: Tuyết nhiệt đới.

Ở Hà Nội có rất nhiều tuyến phố trồng cây sưa như Phan Chu Trinh, Phan Đình Phùng, đường Thanh Niên, quanh hồ Giảng Võ... và tọa độ đặc biệt nhất với giới trẻ những ngày qua phải kể đến hàng hoa sưa ở khu Ngoại giao đoàn Trung Tự trên con phố Đặng Văn Ngữ. Rất nhiều bạn trẻ đã rủ nhau đến đây ngắm hoa sưa, cùng lưu lại những tấm ảnh, những đoạn clip thật đẹp của những chùm hoa sưa đầu mùa.

Chỉ một cái nhìn lướt qua, vô tình bắt gặp đúng ngày sưa nở lại còn đúng khoảnh khắc những cánh hoa rơi xuống, cảm giác bỗng xao xuyến vô cùng. Giữa nhịp sống hối hả ở Thủ đô, mùa hoa sưa Hà Nội bừng sắc trắng khiến mọi điều trở nên bình yên và nhẹ nhàng đến lạ.

Hoa sưa đã trở thành một thứ "đặc sản" của mùa xuân Hà Nội. Nhưng hoa nở nhanh và rụng cũng rất nhanh, cuối tuần đến rồi tranh thủ rủ nhau thưởng thức mùa độc quyền của Hà Nội, cùng nhau lưu giữ những khoảnh khắc đẹp trong mùa hoa trắng tinh khôi lay động lòng người.