Giận dỗi khi thấy bạn trai bóc vỏ tôm cho bạn thân của mình liệu có phải là quá nhỏ nhen xét nét không?

Hạ x M416, Theo Trí Thức Trẻ 16:26 03/03/2020

"Nếu là bạn, bạn sẽ làm gì khi thấy bạn trai bóc tôm cho bạn thân của mình?" - Câu hỏi này thực sự đang khiến người ta khá là đau đầu đấy.

"Tình yêu không có lỗi, lỗi ở bạn thân" là khái niệm hoàn toàn có thật và thường được sử dụng cho những mối quan hệ tay ba khó xử giữa hai người bạn thân cùng người yêu của một trong hai. Khi chúng ta có bạn thân, chúng ta thường muốn chia sẻ với bạn thân mọi thứ trên đời và luôn muốn nhận được sự ủng hộ của nó. Việc giới thiệu người yêu của mình cho bạn trai cũng không nằm ngoài mục đích đấy. Ừ thì "đây là người yêu tao nè, mày coi anh ấy ổn không, có hợp với tao không", người ta thường suy nghĩ vậy.

Giận dỗi khi thấy bạn trai bóc vỏ tôm cho bạn thân của mình liệu có phải là quá nhỏ nhen xét nét không? - Ảnh 1.

Mối quan hệ tay ba giữa bạn - bạn thân của bạn - bạn trai của bạn thực sự gây đau đầu lắm

Thế nhưng, việc bạn thân của mình và bạn trai của mình trở nên thân thiết có đôi khi cũng gây ra những hiểu lầm, thậm chí xa hơn là ảnh hưởng trực tiếp đến tình yêu của bạn. Mới đây, cư dân mạng đã đặt ra một tình huống: "Bạn sẽ làm gì khi thấy bạn trai bóc vỏ tôm cho bạn thân mình?". Câu hỏi được đưa ra ở đây là nếu bạn giận dỗi trong trường hợp đó, liệu bạn có quá nhỏ nhen không.

Cư dân mạng cũng đã có nhiều ý kiến trái chiều liên quan đến giả định này, người thì cho rằng việc giận dỗi là hết sức bình thường, người thì suy nghĩ tích cực hơn. Hãy cùng xem rõ hơn mọi người đánh giá sao về câu chuyện trái ngoe này nhé!

1. Nếu bạn thân của bạn không có hai tay, chẳng thể tự bóc vỏ tôm được. Vậy thì hành động của bạn trai bạn rất là galant, rất là tử tế.

Nếu bạn thân của bạn bị dị ứng với vỏ tôm, lỡ đụng vào xíu xiu thôi cũng có thể lăn đùng ra chết? Vậy thì bạn trai của bạn đã thành anh hùng cứu được một mạng người rồi.

Nếu bạn thân của bạn tay chân lành lặn, lại còn xinh xắn đẹp gái. Vậy thì bạn trai bạn...

Ừ thì... tặng bạn cặp sừng đeo cho đẹp này!

Giận dỗi khi thấy bạn trai bóc vỏ tôm cho bạn thân của mình liệu có phải là quá nhỏ nhen xét nét không? - Ảnh 2.

Có nên giận dỗi khi thấy bạn trai bóc tôm cho bạn thân không? Câu trả lời phần lớn đều là có!

2. Đừng nói là bóc vỏ tôm, bạn trai tôi mà lanh chanh gắp tôm cho cô ấy thôi tôi cũng muốn múc luôn anh ta rồi. À tiện đây xin hỏi, như thế kia mà cũng gọi là bạn thân à? Đặt trường hợp là tôi, nếu như bạn trai của bạn thân tôi muốn bóc vỏ tôm, tôi sẽ cật lực từ chối. Thậm chí nhờ mở chai nước hay việc gì đại loại như thế, tôi chết cũng không làm. Vì tôi hiểu, nếu bạn thân tôi nhìn thấy mà giận dỗi cũng là điều hợp lí.

Bạn bảo người như thế là ích kỉ nhỏ nhen sao? Ích kỉ nhỏ nhen chỗ nào vậy?

Người khác thấy bình thường là chuyện của họ, bạn thấy bất bình thường là chuyện bạn. Có nguyên nhân rõ ràng thì ngại gì mà không bực bội ra mặt chứ? Nếu bạn trai không thèm an ủi bạn, cho là bạn vô lí thì cứ để anh ta cuốn xéo luôn đi. Nếu bạn thân của bạn thích được bạn trai của bạn lột tôm cho, vậy thì không cần làm bạn với cô ta nữa. Chẳng việc gì phải níu kéo những mối quan hệ gây phiền nhiễu như vậy cả.

3. Có lần tôi, chồng tôi, đồng nghiệp của tôi và vợ của người này cùng nhau đi ra ngoài. Tôi đi tít đằng trước, chồng tôi đi sau chót, tình cảnh biến thành: không ai mở cửa lẫn xách túi giúp tôi. Ông chồng tôi thế mà lại đi xách túi cho vợ của đồng nghiệp tôi. Cô ta đeo ba lô, lúc đeo chồng tôi còn hăng hái đứng chỉnh lại giúp nữa nhé...

Khi đó tôi chẳng thèm hó hé gì, chỉ là lúc sau khi đang livestream, có một đoạn dài hơn 20 phút anh bạn đồng nghiệp kia giúp tôi đấm bóp vai. Để xem chồng tôi có hiểu được tâm trạng khi nãy của tôi không.

Giận dỗi khi thấy bạn trai bóc vỏ tôm cho bạn thân của mình liệu có phải là quá nhỏ nhen xét nét không? - Ảnh 3.

Vậy còn ăn miếng trả miếng thì có nên hay không?

4. Nghiêm túc mà nói thì tình tiết như này vẫn chưa gay cấn lắm. Đáng lí ra bạn thân của bạn nên bóc lại một con tôm khác cho bạn trai của bạn, rồi bạn trai bạn tiếp tục bóc một con tôm khác đút cho bạn thân của bạn. Sau đó bạn thân của bạn cười tươi như hoa, nắm lấy tay anh ta rồi mút cho bằng sạch thức ăn trên đấy.

Sau đó... Bạn cầm cả dĩa tôm hất luôn vào người đôi nam nữ ấy, vậy mới gọi là kịch tính chứ?

Còn chuyện bạn có đang ích kỉ hay không ấy? Xin lỗi chứ việc thể hiện quyền sở hữu với bạn trai mình mà bị cho là ích kỉ thì thôi bỏ đi, yêu đương chi cho mệt vậy?

5. Chuyện này còn có liên quan đến ngoại hình của bạn thân bạn nữa nhé! Nếu cô ấy xinh đẹp hơn bạn rất nhiều, thế thì nên chia tay ngay lập tức. Vì rõ ràng anh người yêu của bạn là kiểu thấy gái xinh sẽ quẳng bạn qua một góc chẳng quan tâm đến nữa, thế thì lòng tự tôn khi ấy của bạn vứt đi đâu bây giờ?

Nếu bạn thân của bạn không được xinh xắn cho lắm, hơi to con mập mạp nữa. Bạn trai bạn cũng tình nguyện bóc vỏ tôm? Vậy chứng tỏ anh ta là kiểu thấy ai cũng dễ động lòng, đáng sợ hơn gấp bội. Cô nào chỉ cần hơi đẩy đưa tí là anh ta sẽ mau chóng bỏ rơi bạn ngay, càng nên chia tay gấp.

Tôi và bạn gái quen nhau lâu rồi nhưng cô ấy chưa bao giờ dắt tôi đi ăn cùng bạn thân hết, cũng không rõ là đang đề phòng tôi hay bạn thân nữa.

Giận dỗi khi thấy bạn trai bóc vỏ tôm cho bạn thân của mình liệu có phải là quá nhỏ nhen xét nét không? - Ảnh 4.

6. Bạn trai bóc tôm cho bạn thân, cũng bóc tôm cho bạn. Mẫu người galant, biết săn sóc phái nữ.

Bạn trai lột tôm cho bạn thân, bạn cũng lột tôm cho bạn thân. Chủ nhà cùng nhau đãi khách.

Bạn trai bóc tôm cho bạn thân, bạn thân lại bóc tôm cho bạn. Vậy bạn thân của bạn đã nhận thấy sự kì quặc trong hành vi của bạn trai bạn.

Bạn trai bóc tôm cho bạn thân, bạn lặng lẽ bóc tôm cho bạn trai... Tình tay ba bất thường...