Giải mã câu chuyện bên trong cuốn sổ tay của Faker: Vinh quang, nước mắt và sự trở lại của quỷ vương bất tử!

Gia Minh, Theo Trí Thức Trẻ 14:30 11/04/2020

Mới đây, T1 đã đăng tải video kỷ niệm mạng hạ gục thứ 2000 của Faker. Trong đó, hình ảnh cuốn sổ tay để lại cho fan của anh nhiều cảm xúc.

Hạ gục 2000 mạng trong LMHT là con số đáng nhớ đối với mỗi người chơi chuyên nghiệp. Tháng 3 vừa qua, Faker cũng đã có trong tay kỷ lục này. Vào ngày 7/4, video ngắn nói về câu chuyện đằng sau kỷ lục đã được đăng tải.

Giải mã câu chuyện bên trong cuốn sổ tay của Faker: Vinh quang, nước mắt và sự trở lại của quỷ vương bất tử! - Ảnh 1.

Đặc biệt, con đường chuyên nghiệp của Quỷ Vương cũng đã được nhắc đến thông qua một cuốn sổ nhỏ. Mỗi hình ảnh tượng trưng cho một năm anh thi đấu, và đều là những kỉ niệm khó quên từ năm 2013 đến nay.

2013: Pháo giấy, tượng trưng cho những chức vô địch đầu tiên. Faker lần đầu mang danh hiệu "Quỷ Vương".

2014: Bao phủ bởi cơn mưa, hình ảnh của nỗi buồn thất bại. Trong năm này, SKT đã bị loại khỏi Chung Kết Thế Giới.

Giải mã câu chuyện bên trong cuốn sổ tay của Faker: Vinh quang, nước mắt và sự trở lại của quỷ vương bất tử! - Ảnh 3.

2015: Vầng hào quang. Faker trở lại vị trí số 1, đưa SKT trở thành đội tuyển đầu tiên vô địch thế giới 2 lần.

2016: Lá cờ khẳng định niềm tự hào LCK. Quỷ Vương cùng đồng đội đánh bại tất cả mọi đối thủ và trở thành biểu tượng của LMHT thế giới.

2017: Cánh cửa khép lại, là câu chuyện đẫm nước mắt tại Chung Kết Thế Giới. Faker cũng rơi những giọt nước mắt đầy nuối tiếc tại đây.

Giải mã câu chuyện bên trong cuốn sổ tay của Faker: Vinh quang, nước mắt và sự trở lại của quỷ vương bất tử! - Ảnh 6.

2018: Bao phủ bởi một màu đen, 2018 là năm gây thất vọng đối sự nghiệp tuyển thủ của Faker. SKT đứng thứ 7, là kết quả tồi tệ nhất trong toàn bộ những năm "chinh chiến" của mình.

2019: Cánh cửa mở ra lần nữa, những tia sáng hy vọng lại được thắp lên. Thay đổi gần như toàn bộ nhân lực, đây được đánh giá là đội hình mạnh nhất của SKT.

2020: Ánh sáng của những tinh tú trở lại. Sau khi đổi tên, T1 đang trên đường lấy lại ngôi báu, và Faker đang dẫn đầu đoàn quân đó. Quỷ vương cùng những người đồng đội đang đứng vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng. Đây cũng là điều mà khiến cho mọi người bất ngờ bởi đội hình của T1 còn quá lạ lẫm.

Theo những thống kê của Esports Charts, T1 là đội tuyển được quan tâm theo dõi nhất mỗi khi ra sân ở giải đấu LCK, với 5 trận đứng top đầu về tổng lượng người xem đồng thời trên các nền tảng phát trực tuyến. "Trận kinh điển" giữa T1 và Gen.G vừa qua đã đạt 632.219 người xem cùng một lúc cao nhất, phá bỏ kỷ lục trước đó do chính 2 đội đạt được.

Trong sự nghiệp của mình, Faker đã có được 8 chức vô địch LCK, 2 lần đăng quang MSI và nâng cúp Chung kết thế giới 3 lần. Quỷ Vương đang ngày càng sưu tầm thêm những chức vô địch cũng như kỷ lục cho riêng mình. 2020 là năm hứa hẹn với "chủ tịch" Faker trên con đường chinh phục chiếc cúp CKTG thứ 4.

Giải mã câu chuyện bên trong cuốn sổ tay của Faker: Vinh quang, nước mắt và sự trở lại của quỷ vương bất tử! - Ảnh 9.