Gia đình 29 nạn nhân mòn mỏi chờ nhận thi thể sau vụ xả súng kinh hoàng vì thù hận ở Thái Lan

Jayden, Theo Trí Thức Trẻ 11:20 11/02/2020

Cô Sirirat, 43 tuổi, không cầm được nước mắt khi xe cứu thương đưa một số thi thể đến nhà xác - hậu quả thảm khốc của một vụ xả súng liên hoàn, giết chết 29 người và khiến ít nhất 58 người khác bị thương nghiêm trọng.

Sirirat đã mất em gái, em rể và cháu trai trong vụ tàn sát vì thù hận. Hôm chủ nhật vừa rồi, người phụ nữ ngồi trên băng ghế với hơn một chục nhân thân khác, ngay phía bên ngoài nhà xác, chờ nhận các khoản hỗ trợ từ chính phủ và quan trọng hơn là nhận diện người thân.

Gia đình 29 nạn nhân mòn mỏi chờ nhận thi thể sau vụ xả súng kinh hoàng vì thù hận ở Thái Lan - Ảnh 2.

Người thân bàng hoàng chờ đợi bên ngoài nhà xác bệnh viện ở tỉnh Korat, Thái Lan hôm 9/2 (Ảnh: EPA, AP)

Sirirat nhớ rõ vào tối thứ bảy 8/2 khi vụ xả súng diễn ra, cô đã liên lạc được với em gái 33 tuổi qua Facebook. Người em cùng chồng và con trai 2 tuổi đến siêu thị để mua sắm chuẩn bị cho tuần tới.

Sirirat khuyên em hãy dỗ cho con trai ngừng khóc, bởi sẽ gây ra tiếng động thu hút sự chú ý của hung thủ - kẻ đang nã những tràng súng nghiệt ngã trong trung tâm Terminal 21.

Em gái Sirirat từng hoảng sợ nói: "Tiếng súng cứ vang lên ầm ĩ không dứt. Nhưng em không thấy có dấu hiệu nào của sự giải cứu". Bất chấp điều đó, Sirirat chỉ muốn lạc quan tin rằng gia đình em gái có thể thoát ra an toàn.

Họ nhắn tin cho nhau rất nhiều, rất nhiều, rồi đột nhiên chen vào đó là sự im lặng đáng sợ. 13 giờ sau, kẻ xả súng Jakrapanth Thomma bị bắn hạ. Tiếp sau nữa, Sirirat mới nhận được hình ảnh từ một người bạn làm công tác ứng cứu tại hiện trường. Bức ảnh chụp thi thể em gái ruột thịt của Sirirat, vòng tay ôm chặt con trai, nằm ngay bên cạnh là cha của đứa bé.

Gia đình 29 nạn nhân mòn mỏi chờ nhận thi thể sau vụ xả súng kinh hoàng vì thù hận ở Thái Lan - Ảnh 3.

Camera an ninh ghi lại "tử thần" tiến vào tòa nhà Terminal 21 vào khoảng 6h chiều thứ bảy 8/2 (Ảnh: Bangkok Post).

Trở lại chiều chủ nhật 8/2 ở nhà xác, một đội ngũ chuyên gia tâm thần học đang phát bánh và khăn giấy cho các gia đình nạn nhân. Họ quét qua một lượt để phát hiện các dấu hiệu cảm xúc bộc phát bất thường, quẫn trí, kiệt quệ...

Nhìn chung, sốc, đau đớn và tức giận là tâm trạng bao trùm 150 nghìn người dân của thành phố Nakkon Ratchasima nơi xảy ra thảm kịch, cách thủ đô Bangkok khoảng 250 km.

Bác sĩ pháp y duy nhất của bệnh viện đã được hỗ trợ bởi 2 đồng nghiệp từ nơi khác, nhưng giới chức cho biết khám nghiệm thi thể vẫn phải mất nhiều ngày mới hoàn thành. Đồng nghĩa với việc các gia đình nạn nhân phải mòn mỏi chờ đợi trong khoảng thời gian mà họ cảm thấy như vô tận.

Cô Kanokphon Watchawan, 28 tuổi, lặn lội từ Bangkok đến nhận thi thể của anh trai - bị bắn khi đang làm việc ở tầng 2 tòa nhà. Giới chức nói với cô rằng hãy trở lại vào ngày thứ Ba 11/2 khi việc khám nghiệm hoàn tất.

Trong khi đó, một nạn nhân khác thiệt mạng bên ngoài tòa nhà đã được làm đám tang. Đó là một học sinh 13 tuổi, bị hung thủ bắn trên đường tới trung tâm thương mại.

Gia đình 29 nạn nhân mòn mỏi chờ nhận thi thể sau vụ xả súng kinh hoàng vì thù hận ở Thái Lan - Ảnh 4.
Gia đình 29 nạn nhân mòn mỏi chờ nhận thi thể sau vụ xả súng kinh hoàng vì thù hận ở Thái Lan - Ảnh 5.
Gia đình 29 nạn nhân mòn mỏi chờ nhận thi thể sau vụ xả súng kinh hoàng vì thù hận ở Thái Lan - Ảnh 6.

Người dân tưởng niệm các nạn nhân vụ xả súng ở Terminal 21 (Ảnh: EPA, Xinhua, Reuters)

Giới chức Thái Lan đã cho biết động cơ của kẻ xả súng - thượng sĩ Jakrapanth Thomma - là mâu thuẫn cá nhân về đất đai. Trong cuộc cãi vã trong doanh trại, y rút súng bắn chết cấp trên và mẹ vợ của ông; sau đó đánh cắp quân trang và xe thiết giáp lái đến trung tâm Terminal 21, tiếp tục tàn sát người vô tội đồng thời livestream trên Facebook. Tất cả các video bạo lực đã bị gỡ xuống và tài khoản của kẻ thủ ác nhanh chóng bị khóa.

Bạo lực súng đạn chưa bao giờ ở mức báo động tại Thái Lan. Tuy nhiên chỉ 1 tháng trước sự việc ở tỉnh Nakhon Ratchasima, đã xảy ra một vụ nổ súng khác tại trung tâm thương mại thuộc thành phố Lopburi khiến 3 người tử vong.

Những thảm kịch liên tiếp khiến các nạn nhân sống sót, và cả gia đình của người đã khuất, cảm thấy trong lòng đầy trống rỗng. Họ muốn được giải thích: Tại sao việc quân nhân xả súng lại xảy ra? Tại sao có quá nhiều người vô tội phải chịu đựng một thảm kịch phát sinh từ lòng thù hận?

Gia đình 29 nạn nhân mòn mỏi chờ nhận thi thể sau vụ xả súng kinh hoàng vì thù hận ở Thái Lan - Ảnh 7.

Cửa kính ô tô đầy những vết đạn sau vụ xả súng khiến 29 người chết, 58 người khác bị thương nặng (Ảnh: Reuters)

"Tôi cảm thấy tuyệt vọng và sợ hãi. Tôi vẫn còn nghe tiếng súng vang lên trong đầu mình và đêm nào cũng không ngủ được" - một người dân sống gần Terminal 21 cho biết.

Tại một địa điểm khác ở thành phố miền Trung Thái Lan vào tối chủ nhật, 1.000 người đã tập trung dưới bức tượng thiêng liêng, mang theo vòng hoa tưởng niệm người đã khuất.

"Tất cả những gì tôi có thể nghĩ đến là sự giận dữ" - Chirathip Kurrapakorn, một người dân địa phương chia sẻ tại buổi cầu nguyện. "Tôi cũng có hai người con. Cả đêm qua tôi không thể ngủ vì mải suy nghĩ đến những nạn nhân đã vong mạng. Vụ việc xảy ra ngay tại thành phố quê nhà của chúng tôi, nơi được xem là nơi trái tim khỏe mạnh của một vùng trồng lúa nghèo khó. Thật vô cùng tàn khốc".

Gia đình 29 nạn nhân mòn mỏi chờ nhận thi thể sau vụ xả súng kinh hoàng vì thù hận ở Thái Lan - Ảnh 8.

1.000 người đã cùng tưởng niệm các nạn nhân trong vụ xả súng đẫm máu (Ảnh: Xinhua)

Gia đình 29 nạn nhân mòn mỏi chờ nhận thi thể sau vụ xả súng kinh hoàng vì thù hận ở Thái Lan - Ảnh 9.

Bé gái viết lời cầu nguyện cho các nạn nhân thương vong (Ảnh: Xinhua)

(Theo TIME)