Gia cảnh khó khăn của nữ sinh Nghệ An tử nạn khi đi tình nguyện Mùa hè xanh

Văn Nguyễn, Theo Trí Thức Trẻ 00:03 04/07/2016

Hay tin con bị nước cuốn trôi, bà Hiền vẫn hy vọng con gái mình được sống. Nhưng khi thấy thi thể của con được đưa về, người mẹ đã ôm lấy linh cữu con gái, gào khóc nức nở trước sự xót xa của tất cả người dân.

Chiều tối ngày 3/7, không khí tang thương bao trùm xóm 9, xã Hội Sơn, huyện Anh Sơn (Nghệ An) khi thi thể của em Phan Thị Hải - sinh viên trường Đại học Ngoại Thương Hà Nội, bị lũ cuốn khi tham gia hoạt động tình nguyện tại Quảng Ninh được đưa về quê nhà.

Gia cảnh khó khăn của nữ sinh Nghệ An tử nạn khi đi tình nguyện Mùa hè xanh - Ảnh 1.

Linh cữu của em Hải được đưa về quê nhà trong niềm tiếc thương vô hạn của tất cả mọi người.

Nghe thấy con về, bà Nguyễn Thị Hiền (mẹ em Hải) gào khóc chạy ra ôm lấy linh cữu khiến tất cả mọi người không cầm được nước mắt. "Con hứa sẽ về với mẹ mà. Hải ơi! Con về đi…", bà Hiền gào lên thảm thiết.

Trước đó, khi nghe tin con mất tích, bà đã hy vọng có phép màu để con gái sống sót trở về. Thế nhưng khi nghe tin cơ quan chức năng đã vớt được em thì bà Hiền ngất xỉu tại chỗ, rồi cả ngày không ăn uống gì, miệng lẩm nhẩm gọi tên con.

"Con bé hiền và ngoan lắm, lại dễ thương nữa, gia đình khó khăn nhưng học giỏi. Cháu là niềm tự hào của cả xóm, gia đình nào cũng lấy cháu làm tấm gương cho các con noi theo. Thế mà trời chẳng có mắt, tước đoạt mạng sống của cháu sớm quá…", ông Chu Văn Lâm, Trưởng xóm nói.

Gia cảnh khó khăn của nữ sinh Nghệ An tử nạn khi đi tình nguyện Mùa hè xanh - Ảnh 2.

Bà Nguyễn Thị Hiền gào khóc khi vừa thấy linh cữu của con.

Được biết, gia đình em Hải là hộ cận nghèo. Hải là con thứ 2 trong gia đình có 2 anh em. Bố của Hải vốn là công nhân Nhà máy xi măng 12-9, nhưng vì lương thấp nên ông Sơn đã xin nghỉ hưu sớm để ra Hà Nội làm bảo vệ kiếm tiền nuôi con ăn học, mẹ thì chạy chợ kiếm thêm thu nhập.

Hiểu được sự khó khăn của gia đình nên Hải rất cố gắng trong học tập, nhiều năm liền đạt danh hiệu học sinh giỏi toàn diện. Giành được nhiều thành tích xuất sắc như: Giải nhất môn Tiếng Anh cấp huyện, đạt giải IOE cấp tỉnh. Đậu vào trường Đại học Ngoại thương với điểm số 25,75, kết thúc năm nhất với tổng điểm đạt loại xuất sắc 3,75/4.

Theo người thân trong gia đình kể lại, cuộc điện thoại cuối cùng là vào tối hôm trước, lúc đó Hải có điện về cho mẹ căn dặn rằng cuộc sống gia đình đã ổn định nên mẹ đừng làm việc quá sức, em còn bảo đang đi tình nguyện, xong sẽ về thăm nhà trước khi bước vào năm học mới thì chiều 2/7 xảy ra sự việc bất ngờ.

Anh Cao Xuân Công, Bí thư Đoàn xã Hội Sơn cho biết: "Em Hải là học sinh vượt khó học giỏi, vươn lên. Khi còn học THCS và THPT đều là học sinh giỏi trong nhiều năm, vào ĐH Ngoại thương vẫn giữ vững được thành tích và tích cực tham gia công tác xã hội. Vì thế sự ra đi của em là nỗi đau quá lớn cho gia đình và người thân".

Nhận được tin, từ trưa 3/7, người dân địa phương và chính quyền xã Hội Sơn cũng đã có mặt chia buồn cùng gia đình và đón thi thể em Hải về quê. Theo kế hoạch, tang lễ của em Phan Thị Hải sẽ được tổ chức vào sáng ngày 4/7.

Gia cảnh khó khăn của nữ sinh Nghệ An tử nạn khi đi tình nguyện Mùa hè xanh - Ảnh 3.

Người thân, gia đình và bạn bè đứng xung quanh linh cữu òa khóc nức nở

Trước đó, khoảng 17h chiều 2/7, một nhóm sinh viên tình nguyện của trường Đại học Ngoại thương gồm 4 người đi qua khu vực cầu Pác Hoóc, thị trấn Bình Liêu, huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh thì bất ngờ bị lũ cuốn trôi.

Tại thời điểm xảy ra sự việc, một sinh viên đã được cứu thoát, còn 3 sinh viên khác mất tích gồm Vũ Thị Xoa (20 tuổi, quê Hải Dương); Phan Thị Hải (19 tuổi, quê Nghệ An) và Nguyễn Thị Ngân (19 tuổi, quê Hà Nội).

Đến hơn 2h sáng ngày 3/7 lực lượng chức năng đã tìm thấy cả 3 nữ sinh trên. Huyện Bình Liêu và UBND tỉnh Quảng Ninh mỗi đơn vị hỗ trợ mỗi gia đình nạn nhân 6 triệu đồng để lo mai táng.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày