Giả bị ung thư rồi up lên Facebook để troll - Nam sinh nhận vô vàn "gạch đá" từ cư dân mạng

PP, Theo Trí Thức Trẻ 08:00 15/04/2016

Một số người đã nhanh chóng tin rằng, cậu học sinh này bị ung thư thật và bày tỏ sự tiếc nuối, xúc động của mình.

"Nhất quỷ nhì ma, thứ ba học trò" - chẳng ai lạ gì với những trò đùa vui của đám học trò nhí nhố nữa. Nhưng trò đùa nào cũng có giới hạn. Thời đại công nghệ thông tin, nếu không cẩn thận với trò đùa của mình, bạn sẽ dễ dàng nhận bão "gạch đá" như chàng trai dưới đây.

Câu chuyện bắt đầu khi một loạt tấm ảnh được lan truyền trên một fanpage nổi tiếng, chụp cảnh 1 chàng trai đầu trọc với đám bạn của mình đi kèm nội dung: "... Bạn em bị ung thư cần người giúp. Nhưng lớp em không chia sẻ được gì. Bị ung thư ác tính nhưng vẫn đến lớp và vui vẻ với các bạn. Chẳng còn biết được bao lâu bên bạn bè nữa". Đi cùng dòng "tâm tình thắm thiết" trên là 1 địa chỉ email và số điện thoại. 

Giả bị ung thư rồi up lên Facebook để troll - Nam sinh nhận vô vàn gạch đá từ cư dân mạng  - Ảnh 1.

 Nội dung bài đăng gây chú ý. 

Gương mặt rất hiền lành của "nhân vật chính bị ung thư" nhanh chóng khiến cư dân mạng xúc động, và ai cũng tưởng chàng trai bị ung thư thật. Nhưng sự việc nhanh chóng được cư dân mạng "bóc" rằng đây chỉ là 1 trò troll nhau không hơn không kém. 

Cụ thể, nhân dịp anh chàng này sở hữu quả đầu mới, cậu và hội bạn nhanh chóng lấy bệnh ung thư ra để "troll" cho hợp thời hợp cảnh. Một số thành viên trong lớp cũng nhiệt tình đăng tải hình ảnh chụp chung với nhân vật chính, và gán ghép thêm muôn vàn hoàn cảnh khác bên cạnh câu chuyện "ung thư". 

Ngay lập tức, những hình ảnh này đã nhanh chóng nhận hàng tá "gạch đá" của cư dân mạng, bởi vốn dĩ, bệnh ung thư vẫn luôn là một chủ đề nhạy cảm, tế nhị và có thể gây tổn thương. "Troll vừa phải thôi ạ!! Để cho những đứa ung thư như mình đọc thì nói thật các bạn chẳng ra gì cả!! Có những người khao khát có được 1 chút sức khoẻ để chống trọi với lượng hoá chất mà họ phải chịu đựng còn chưa chắc, mà các bạn đùa kiểu quá đáng thế?? Bệnh nhân ung thư đã khó hi vọng rồi mà lôi ra đùa cợt thế??? Sống để ý chút đi các bạn" - trích 1 comment rất xúc động của bạn Diệu Bờm. 

Cư dân mạng còn thẳng thắn chỉ trích các fanpage đã không kiểm chứng câu chuyện mà nhanh chóng đăng lên, kêu gọi giúp đỡ. "Nếu chẳng may gặp phải người nhẹ dạ, người ta gọi điện hỏi thăm, hoặc tìm đến tận nơi quyên góp tiền, thì chẳng phải là làm tình làm tội người ta sao?" - trích comment của bạn Hòa Ngân. 

Hiện tại, trước những phản hồi tiêu cực của cư dân mạng, Facebook cá nhân của nam sinh này đã tạm khoá.