Gặp gỡ hot girl MXH nổi tiếng nhất Đại học Hoa Sen - Vũ Anh Thư

Thiên Ái - Ảnh: Hữu Dương - Clip: Kingpro, Theo Trí Thức Trẻ 00:02 27/12/2017

Để có tiền phụ bố mẹ đóng học phí, Anh Thư tham gia chụp ảnh, đóng phim, đóng TVC từ năm nhất ĐH. Cô bạn cố gắng không để rớt môn học nào để tiết kiệm khoản tiền học lại.

Thời gian gần đây, ĐH Hoa Sen nhanh chóng gia nhập vào nhóm trường nổi bật trên MXH nhờ loạt nữ sinh xinh đẹp đang theo học tại ngôi trường này. Vũ Anh Thư (sinh năm 1997), đang là sinh viên ngành Quản trị Công nghệ Truyền thông, trường Đại học Hoa Sen (TP.HCM) là một trong số những cô gái ấy.

Anh Thư gây chú ý trên Instagram nhờ những bức ảnh góc nghiêng khoe sống mũi cao vút ai mới nhìn cũng cứ nghĩ cô bạn là con lai. Từ MXH ra đến đời thực, Anh Thư có gì thay đổi? Cô bạn có thật sự "tiểu thư" như phong thái toát lên từ những tấm ảnh nghìn like trên các Fanpage dành cho hội gái xinh? Trước khi được mọi người biết đến, cô bạn có cuộc sống như thế nào?

Anh Thư, nữ sinh có gương mặt xinh xắn, đang là cái tên cực nổi của ĐH Hoa Sen.

Chào Anh Thư, sau khi được chú ý trên MXH nhờ những tấm ảnh xinh đẹp, bạn cảm thấy thế nào?

Mình cảm thấy rất vui! Nhờ những bức hình được quan tâm trên MXH mà đã có khá nhiều người bạn ngày xưa chơi rất thân nhưng sau đó mất liên lạc đã tìm lại được mình. Bọn mình đã gặp lại nhau nhờ những bức ảnh, thông tin mà mọi người chia sẻ.

Đó là điều tích cực, một điểm tốt mà mình đã nhận được nhờ sự "nổi tiếng" trên mạng. Nhưng bên cạnh đó cũng có không ít lời ra tiếng vào. Nhưng mình thì sống lạc quan lắm nên mình đều không bận tâm nhiều.

Mình chỉ quan tâm đến những ai yêu thích, mến mộ mình. Mình sẽ chỉ nhìn vào những mặt tích cực thôi và hy vọng sẽ truyền được nguồn năng lượng tốt cho mọi người nhờ lối sống lạc quan đó.

Gặp gỡ hot girl MXH nổi tiếng nhất Đại học Hoa Sen - Vũ Anh Thư - Ảnh 3.

Anh Thư luôn nhìn vào mặt tích cực để sống lạc quan hơn.

Bạn sở hữu gương mặt có những nét hệt như con lai này là thừa hưởng từ ai trong gia đình?

Nét này là nét của ba, mình đi với ba ai cũng nói giống ba như đúc. Còn khuôn mặt tròn này là của mẹ. Khi mình đi với mẹ thì cũng có nhiều người hỏi là con lai hay sao. Có nhiều khi mình phải về hỏi ba là: Ba ơi, con có lai hay không mà ai gặp cũng hỏi? Ba bảo: Không, không lai gì hết tại ông nội mày đẹp trai! Ông nội cũng nói nhà mình là thuần Việt 100%. Gia đình phía nội của mình ai cũng mũi cao như vậy. Mình là xấu nhất nhà rồi đấy!

Thư có thể giới thiệu về ngành mình đang học tại ĐH Hoa Sen không?

(Cười) Thật ra chuyện mình vào ĐH Hoa Sen là một "cái may" trong "cái rủi". Hồi năm học lớp 12, mình mơ ước vào ĐH Kiến Trúc nên đã ôn thi vẽ rất nhiều. Tuy nhiên, điểm vẽ của mình lại không đủ để đậu vào trường.

Trong một lần đi cùng bạn đăng ký vào ĐH Hoa Sen, mình đã bị hấp dẫn bởi ngành học hiện tại, dù lúc đó hiểu biết của mình về ngành này khá là mơ hồ. Mình chỉ biết theo học ngành này sẽ được đào tạo về sản xuất, biên kịch, đạo diễn phim. Tính của mình vốn mê phim từ nhỏ nên khi nghe thấy thế cũng hứng thú, nhưng chỉ ở mức 25%.

Khi càng vào học, càng tiếp xúc với các môn học thì mình mới biết là con đường mà mình chọn là đúng đắn. Mình ấp ủ dự định trở thành một biên kịch phim sau này.

Cô bạn xinh đẹp ước mơ trở thành một nhà biên kịch phim.

Nghe nói học phí ở đây rất cao? Bạn có phải là một "tiểu thư" khi theo học ngôi trường được cộp mác là "trường nhà giàu" này?

Nếu nói học phí Hoa Sen không đắt thì đó là nói xạo. Hiện tại, ba mẹ mình vẫn hỗ trợ mình 95% tiền học phí. Tuy nhiên, nếu mình muốn học thêm học kỳ hè, học kỳ Tết, học vượt thì 5% tiền học còn lại, mình có thể tự chi trả bằng cách làm nhiều công việc khác nhau. Nói đến đây thì chắc chắn các bạn đã biết mình không hề tiểu thư chút nào rồi đấy.

Thư đã làm những việc gì để trang trải một phần học phí cho mình?

Mình thường đóng TVC cho các nhãn hàng. Vì gương mặt mình toát lên sự dễ thương, trong sáng nên mình vẫn chưa được thử sức nhiều loại TVC khác nhau. Mới đây, mình cũng có dịp thử sức với một bộ phim nhưng chưa được công chiếu nên cho phép mình được giữ bí mật.

Hồi năm nhất ĐH, mình làm nhân viên ở rạp chiếu phim. Tuy nhiên, mình đã nghỉ việc khi lên năm 3 vì muốn chú tâm hơn vào việc học. Không gian và thời gian của mình đều không cho phép đi làm thêm như trước nữa. Mình muốn mọi thứ đều phải được chu toàn, nếu phạm vào 1 trong 2 điều đó thì mình phải bỏ một việc và mình sẽ bỏ việc làm thêm.

Vì học phí cao nên mình luôn tự nhủ là đừng để bị rớt môn nào, đừng để bị học lại. Mức tiền học sẽ đỡ hơn. Nếu bạn cứ phải đóng tiền học đi học lại thì nó mới gọi là đắt. Mình chưa từng để rớt hay nợ môn ở ĐH.

Gặp gỡ hot girl MXH nổi tiếng nhất Đại học Hoa Sen - Vũ Anh Thư - Ảnh 5.

Anh Thư chưa từng bị nợ môn ở đại học, đó cũng là một cách cô bạn tiết kiệm tiền học.

Những công việc đó đã cho bạn trải nghiệm gì?

Ngày nhỏ, ba mẹ rất bảo bọc mình. Bạn có tin là nhà mình ở quận 10 nhưng mình lại không biết đường lên quận 1 không? Nhưng sự thật là như vậy đấy!

Mình còn nhớ một lần đã cố gắng bước ra "cái kén" của chính mình bằng cách đăng ký một tiết mục văn nghệ của nhà trường. Nhưng vừa lên sân khấu, mình quá run nên đã đánh rơi cả micro. Đến bây giờ, nỗi sợ vô hình ấy vẫn còn, khi thuyết trình trước lớp mình thở gấp đến mức bạn học phải gọi 115 vì nghĩ mình suýt ngất đến nơi. (cười).

Rồi đến khi đi cast TVC mà mình rớt hoài vì cứ nói được vài câu lại bật cười hoặc run lẩy bẩy. Nhưng rồi mình vẫn kiên trì thử sức. Mình bắt đầu được nhận những vai nhỏ trong các clip quảng cáo, được các anh chị diễn cùng và ekip quay giúp đỡ rất nhiều. Mình bắt đầu dạn dĩ hơn. Kết thúc những đợt quay như thế, mình trở về cuộc sống với sự tự tin bất ngờ.

Trong các câu chuyện của bạn luôn có hình bóng của ba mẹ, phải chăng bạn là người rất được cưng chiều trong gia đình?

Cũng không hẳn vậy! Bắt đầu từ năm lớp 11, mình đã sống riêng với em gái ở nhà nội. Ba mẹ mình ly hôn. Trước đó, từ năm lớp 5 đến lớp 11, mình chỉ sống với ba.

Người thân nhất với mình ở hiện tại, mình nghĩ đó chính là em gái chứ không phải ba hay mẹ. Hiện tại, ba mẹ mình đều đã có một gia đình riêng, nếu mình chọn sống với 1 trong 2 người thì mình buộc phải rời xa Sài Gòn. Mình lưu luyến nơi này nên không muốn đi.

Gặp gỡ hot girl MXH nổi tiếng nhất Đại học Hoa Sen - Vũ Anh Thư - Ảnh 6.

Anh Thư đã không sống chung với bố mẹ từ năm lớp 11. Người cô bạn thân thiết nhất là em gái.

Chắc bạn đã phải rất mạnh mẽ để vượt qua biến cố này?

Mình đã chuẩn bị tâm lý từ năm lớp 5, mọi chuyện vỡ vì đến lúc nó phải vỡ thôi. Mình không bị sốc nhiều. Tuy nhiên nếu nói mình không tủi thân, không buồn vì không được sống cạnh ba mẹ thì là nói dối.

Bạn có tin là từ năm 5 tuổi đến giờ mình chưa khi nào được quay lại Đà Lạt? Lần gần nhất mình đi Vũng Tàu với ba là từ năm lớp 10. Khi nhìn những bức ảnh các bạn chụp cùng ba mẹ trên Facebook, mình buồn vì biết sẽ chẳng còn cơ hội được đi xa đâu đó với gia đình một lần nữa.

Khi không ở cạnh ba mẹ, mình hay trở nên nhạy cảm hơn, hay buồn vặt vãnh nhưng được cái mình dễ vượt qua lắm. Đó chỉ là những điều nhỏ mà, nếu mình vượt qua được mình sẽ có những hạnh phúc to lớn hơn. Cảm xúc tiêu cực chỉ đến với mình trong phút chốc thôi.

Mình nghĩ thế này: Nếu gia đình trước của mình đã không được hạnh phúc, thì gia đình sau này của mình tạo nên, nó chắc chắn sẽ không được như vậy nữa!

Nhiều lúc cũng thấy tủi thân nhưng Thư mạnh mẽ vượt qua.

Thư có những dự định gì trong tương lai?

Trước mắt với mình việc học vẫn là quan trọng nhất. Mình không quan trọng học xong làm đúng ngành đã học hay không, chỉ quan trọng là công việc mình làm luôn tạo hứng thú cho mình.

Có những bạn đi học là do gia đình ép buộc nên khi ra trường, kiếm việc sẽ là một gánh nặng của người đó. Mình nghĩ mọi người nên làm những gì mình thích chứ đừng quá chú trọng ai nghĩ gì về bạn.

Mình thì thích làm biên kịch, thích viết lên những kịch bản phim hay. Mình thấy trên thế giới khi nhắc đến một bộ phim thì cái tên lớn nhất sẽ là đạo diễn, sau đó đến biên kịch và các nhà sản xuất. Nhưng ở Việt Nam, tên diễn viên mới là điều mọi người quan tâm nhiều nhất. Mình mong trong một tương lai gần đạo diễn, sản xuất với biên kịch sẽ được nhắc đến nhiều hơn nữa. Vì họ mang một trách nhiệm rất lớn trong bộ phim.

Gặp gỡ hot girl MXH nổi tiếng nhất Đại học Hoa Sen - Vũ Anh Thư - Ảnh 8.

"Mình thì thích làm biên kịch, thích viết lên những kịch bản phim hay", Anh Thư chia sẻ.

Cảm ơn những chia sẻ thú vị của Anh Thư!