Một thợ săn đã tìm thấy chú gấu Stepan mồ côi trong rừng, lúc đó chú gấu này mới có 3 tháng tuổi. Thợ săn này đã mang chú gấu này cho cặp vợ chồng Yuri và Svetlana nhận nuôi. Và 25 năm sau, chú gấu này vẫn sống cùng bố mẹ nuôi dù đã lớn đùng đoàng, tận hưởng những tháng ngày hạnh phúc bên người chủ của mình
Cặp đôi Svetlana và Yuri nói rằng Stepan thực sự rất ngoan, chú thích chơi thể thao và tưới cây nữa, mỗi tội chú gấu này ăn hơi tham, tận 25 kí lô cá, trứng và rau mỗi ngày.
Một thợ săn đã tìm thấy chú gấu Stepan mồ côi trong rừng, lúc đó chú gấu này mới có 3 tháng tuổi.
Thợ săn này đã mang chú gấu này cho cặp vợ chồng Yuri và Svetlana nhận nuôi.
Lúc mới được tìm thấy, trông chú rất gầy gò và ốm yếu, nhưng cặp vợ chồng Svetlana và Yuri đã nuôi chú thành một chú gấu hoàn toàn khỏe mạnh được như ngày hôm nay.
Chú gấu giờ đã 25 tuổi nhưng vẫn sống chung cùng bố mẹ.
"Stepan rất ngoan và hòa đồng."
"Chú gấu này chả bao giờ cắn hay gây sự với bất kì ai cả."
Stepan còn thích đọc sách nữa chứ.
Mỗi tội ăn hơi tham, tận 25 kí lô cá, trứng và rau mỗi ngày.
Nhưng chú gấu to đùng này vẫn giữ được vóc dáng "chuẩn" nhờ chăm tập thể dục thể thao.
Thi thoảng còn uống trà nữa chứ!
Nhưng không gì thích bằng ngồi xem tivi trên ghế xofa cùng ba mẹ nuôi của mình.
Tưới cây là sở thích lớn nhất của Stepan.
Theo 9gag