Gặp được chân ái có cùng sở thích mặc đồ thời "ông bà ta", chàng trai vượt hơn 6400km sang châu lục khác tìm người thương

Nhật Thành, Theo Báo dân sinh 21:48 11/08/2020

Chuyến đi gặp người yêu của anh chàng tưởng chừng chỉ kéo dài 10 ngày nhưng lại hóa 1 tháng và cái kết dọn về sống chung một nhà.

Cùng có sở thích với phong cách vintage hoài cổ nhưng Richard Herefeld và Steffi Kay lại tìm đến với nhau theo một cách hiện đại hơn nhiều: Sử dụng mạng xã hội. 

Cặp đôi tình cờ biết đến nhau qua Instagram, họ chia sẻ cho nhau những bức hình chụp phong cách ăn mặc đậm chất cổ điển của mình. Khi nhắn tin qua lại, tìm hiểu, cặp đôi đã vô tình phải lòng nhau từ lúc nào không hay. Để rồi sau 10 ngày quen biết, Richard phải vượt chặng đường 4.000 dặm (hơn 6.400km) từ Đức tới Canada để tìm gặp Steffi.

Ban đầu anh chàng Richard dự định sẽ lưu lại khoảng chục ngày để hẹn hò cùng Steffi nhưng vì lỡ va vào tâm hồn đồng điệu, cùng đam mê thời trang từ thập niên 30, chàng Richard đã phải kéo dài chuyến đi đến tận 1 tháng. Hiện tại, cả 2 đã dọn về sống cùng một nhà, cùng nhau chia sẻ đam mê với thời trang và âm nhạc từ cách đây gần 1 thế kỷ.

Gặp được chân ái có cùng sở thích mặc đồ thời ông bà ta, chàng trai vượt hơn 6400km sang châu lục khác tìm người thương - Ảnh 1.

Richard Herefeld và Steffi Kay quen biết nhau qua MXH nhờ có cùng đam mê với phong cách hoài cổ.

"Tôi chưa bao giờ gặp được một ai có thể khiến tôi đắm đuối dễ dàng như vậy. Steffi là một cô gái đặc biệt. Lần đầu được ngồi trên xe của cô ấy, tôi đã cảm thấy thích thú với playlist nhạc từ những năm 1920 đến 1930 mà Steffi bật. Đó là điều hiếm khi bắt gặp ở những người yêu hoài niệm khác, thường họ chỉ nghe những bài hát từ năm 40 thôi." - Richard chia sẻ về mối nhân duyên này.

Cặp đôi sống tại một căn hộ được Steffi chính tay trang trí và sắp đặt ở Toronto, Canada. Với những người ưa hoài niệm, phong cách retro chính là sự lựa chọn hàng đầu của họ và Steffi cũng không nằm ngoài số đó. Mỗi không gian căn hộ từ tiền sảnh cho tới các phòng đều được cô thiết kế dựa theo những xu hướng đã thịnh hành cách đây gần 1 thế kỷ.

"Từ hồi còn trẻ, là một thiếu nữ, tôi đã say mê với phong cách hoài cổ. Tôi nhớ ngày còn bé, khi dì dọn dẹp gác mái đã phát hiện ra rất nhiều váy vóc từ thời bà ngoại. Dì đã định vứt bỏ hết nhưng tôi vội nhận về vì bản thân biết rằng đây là gia tài với tôi." - Steffi chia sẻ, cô cho biết mình bị ảnh hưởng rất nhiều bởi những bộ phim trong Kỷ Nguyên Vàng của Hollywood.

Dù sống ở 2 quốc gia khác nhau nhưng cả 2 đã quyết định dọn về sống cùng nhau vì sự đồng điệu trong âm nhạc lẫn phong cách ăn mặc.

Về phần Richard, anh chàng ca sĩ cũng có niềm đam mê với những giá trị xưa cũ ngày còn bé. Từ năm 3 tuổi, Richard đã đeo cà vạt của ông nội đến những buổi gặp mặt gia đình. Năm 17 tuổi, anh bắt đầu mặc áo sơ-mi như những chàng trai của thập niên 30. Hiện hơn 70% quần áo trong tủ đồ của anh đều có từ khá lâu, ngoài ra Richard cũng đã dành gần 8 năm để xây dựng tủ đồ thời trang vintage theo chất riêng của mình.

Richard giờ đây phải chia đôi thời gian sống, làm việc giữa Đức và Canada. Tuy nhiên, điều này không làm anh bận tâm cho lắm vì lúc đi diễn anh cũng có thể mặc đồ theo sở thích và khi về với Steffi cũng vậy.

Gặp được chân ái có cùng sở thích mặc đồ thời ông bà ta, chàng trai vượt hơn 6400km sang châu lục khác tìm người thương - Ảnh 4.

Cặp đôi mặc đồ theo phong cách thời trang từ những năm 20, 30 của thế kỷ trước.

"Điều quan trọng nhất là dù về đến nhà nhưng tôi vẫn cảm thấy thoải mái với trang phục suit, cà vạt trên người." - Richard nói. Anh chia sẻ rằng khi đến siêu thị mua sắm trong thời điểm bị phong tỏa do dịch bệnh Covid-19, nhiều người đã hỏi cặp đôi rằng liệu có phải họ ăn mặc như vậy vì đây là thời gian duy nhất cả hai được đi ra ngoài.

"Sự thật là chúng tôi mặc như vậy mọi lúc, mọi nơi." - Richard chia sẻ. Ngoài ra, Steffi nói rằng nhiều người thường nhầm lẫn trang phục mà cặp đôi mặc là từ những năm 50 nhưng thực tế còn xa hơn thế, Richard và Steffi luôn diện những bộ đồ từ thập niên 30 và 20.

(Theo Metro, Daily Mail)