Feel Good: Tình bách hợp 18+ vừa ngọt như ngôn tình, vừa "ngược" như đam mỹ

LV, Theo Trí Thức Trẻ 09:30 23/03/2020

Có thể nói, Feel Good đã thể hiện được đủ mọi cung bậc cảm xúc trong tình yêu của hai con người đến từ những thế giới đối lập.

Cảnh báo: Bài viết tiết lộ nội dung phim.

Feel Good (Thấy Vui) là một loạt phim ngắn được sản xuất bởi Channel 4 và phân phối trên Netflix.

Bộ phim mở đầu với cảnh Mae Martin (Mae Martin) - một nghệ sĩ hài người Canada - trình diễn trong một club ở thủ đô Luân Đôn. Tình cờ, cô phát hiện có một khán giả luôn ngồi ở hàng đầu trong mỗi buổi trình diễn của mình. Sau khi kết thúc chương trình, hai người nhanh chóng làm quen với nhau. Người khán giả đặc biệt đó là George (Charlotte Ritchie), một cô gái "thẳng" chưa từng hẹn hò với con gái, một "đoá hồng nước Anh" thực sự trong mắt của Mae. Tình cảm giữa hai người nảy sinh và cũng dẫn tới một kết quả hiển nhiên: Sau ba tháng hẹn hò, George mời Mae chuyển tới sống cùng căn hộ với mình. Nhưng càng ở gần nhau, hai người càng phát sinh thêm nhiều vấn đề. Họ buộc phải cùng nhau đối mặt và giải quyết bởi vì đối phương là người mà họ yêu thương đến mức không thể rời bỏ được.

Feel Good: Tình bách hợp 18+ vừa ngọt như ngôn tình, vừa ngược như đam mỹ - Ảnh 1.

1. Nội dung phong phú, khai thác đủ một ngàn lẻ một góc cạnh trong tình yêu

Ngoài những điều mà bất kỳ cặp đôi nào cũng phải thảo luận nếu muốn mối quan hệ tiếp tục phát triển như: phụ huynh, bạn bè, tài chính chung, không gian riêng, vân vân… thì Mae và George còn phải giải quyết thêm một vấn đề lớn khác: Đồng tính. Mae thì dễ rồi, vì cô đã come out nên không gặp phải rắc rối gì, nhưng George thì khác. George là một mẫu con gái người Anh điển hình: Xinh đẹp, trắng trẻo, được học hành tới nơi tới chốn, một gia đình với vô vàn tình yêu từ người mẹ, làm nghề giáo viên mẫu mực. Không ai có thể nghĩ rằng một cô gái đoan trang, hiền thục, có cuộc sống bình dị như vậy lại đang yêu một người đồng tính Canada như Mae. Quen nhau một thời gian nhưng George không dám kể cho bất kỳ người bạn nào của cô về Mae, thậm chí còn bịa ra một anh bạn trai tên Johnathan nhằm đánh lạc hướng.

Feel Good: Tình bách hợp 18+ vừa ngọt như ngôn tình, vừa ngược như đam mỹ - Ảnh 2.

Đó cũng chưa phải là hết. Mae còn phải đối mặt với rào cản tâm lý lớn, cũng chính là mâu thuẫn then chốt trong 2 tập phim cuối cùng - vấn đề giới tính. Chỉ với một câu nói "vô tình" trong khi quan hệ cùng nhau mà Mae vốn tươi cười, lạc quan, nay lại yếu đuối đến tuyệt vọng. Mae tự cho rằng không thể khiến người mình yêu thoả mãn, nhưng cũng bất lực trước khó khăn này. Nếu là trước đây, Mae có thể làm mọi giá để trở thành con người phù hợp với George, chỉ riêng điều này là không thể được.

Feel Good: Tình bách hợp 18+ vừa ngọt như ngôn tình, vừa ngược như đam mỹ - Ảnh 3.

"Tôi không phải con trai, cũng chẳng phải con gái. Tôi là phiên bản lỗi của cả hai giới tính."

Hiểu nhầm chồng chất, hai con người ngốc nghếch cứ tiếp tục làm tổn thương nhau bởi lời nói và thái độ của mình, để rồi khi nhận ra không có sự tồn tại của người kia thì họ sẽ chẳng thể sống nổi. Tưởng chừng cuộc tình trong cổ tích của "đoá hồng Anh Quốc" với "gã lang thang Canada" sẽ khép lại, nhưng đến thời điểm đau khổ tột độ đó, cả hai lại bám víu lấy nhau để cùng xây đắp từ đầu.

2. Nhân vật có chiều sâu đủ khiến khán giả vừa ghét vừa thương

Feel Good xoay quanh diễn viên chính là Mae, cuộc sống của Mae cũng được nhắc tới nhiều nhất. Có lẽ, đây cũng chính là nhân vật đa góc cạnh, được xây dựng thành công nhất bộ phim. Ở những tập phim đầu tiên, Mae hiện ra là một người luôn vui vẻ, hay cười nói và cũng rất tinh nghịch. Bởi thế mà cô mới được club nhận vào làm công việc mua vui đòi hỏi sự lanh lợi.

Feel Good: Tình bách hợp 18+ vừa ngọt như ngôn tình, vừa ngược như đam mỹ - Ảnh 4.

Mae cũng là một tay "sát gái" nhờ vẻ ngoài dễ nhìn, cách nói chuyện thu hút khiến một cô gái "thẳng" như George đổ gục ngay trong lần trò chuyện đầu tiên. Nhưng đằng sau vỏ bọc hoàn hảo đó là một quá khứ kinh hoàng với nỗi ám ảnh về tình yêu thương vì bị bố mẹ đuổi ra khỏi nhà từ bé. Cô bé trong độ tuổi trung học đã từng phải bán ma tuý dạo ở công viên, nghiện ngập và rồi bị tống vào tù. Nhưng rốt cuộc, từng đó điều kinh hoàng cũng không khiến tương lai của Mae đen mù mịt. Cô đã đưa ra quyết định rời khỏi Canada, đi đến một nơi hoàn toàn xa lạ như nước Anh, cũng để quên đi quá khứ khủng khiếp của mình và xây dựng lại một cuộc đời hoàn toàn mới.

Feel Good: Tình bách hợp 18+ vừa ngọt như ngôn tình, vừa ngược như đam mỹ - Ảnh 5.

Trong chuyện tình yêu, Mae là một người có thể đem cho đi tất cả, luôn sẵn sàng vì George trong mọi hoàn cảnh mà chẳng đòi hỏi lấy bất cứ quyền lợi nào. Ngay cả từ cách đối xử của Mae với những người yêu cũ cũng thể hiện đây là một người yêu trong mơ của mọi cô gái. Mae không phủ nhận tình yêu với những người cũ trước George, nhưng cũng biết cách dùng giọng nói ấm áp của mình để trấn an George rằng: "Em là người đặc biệt, vì ở bên em, tôi thấy rất bình yên và tĩnh lặng. Ở cạnh em chính là nơi dành cho tôi."

Feel Good: Tình bách hợp 18+ vừa ngọt như ngôn tình, vừa ngược như đam mỹ - Ảnh 6.

Nói Mae ngu ngốc cũng chẳng sai vì sự giàu tình cảm của cô đã vô tình khiến Lava đau khổ. Lava là con gái của Maggie - một người bạn lớn tuổi của Mae. Mae thừa biết Lava thích mình nhưng cô vẫn gieo rắc hi vọng, khiến người con gái ấy bị tổn thương sâu sắc bởi Mae không thật lòng với cô. Vì hành động thiếu suy nghĩ đó mà Mae đã mất đi hai người bạn chân thành nhất mà cô từng có là Maggie lẫn Lava.

Feel Good: Tình bách hợp 18+ vừa ngọt như ngôn tình, vừa ngược như đam mỹ - Ảnh 7.

Ẩn sâu bên trong một người yêu hào phóng tình cảm như Mae lại là một cô gái nhạy cảm. Ở đoạn đầu tập 5, ta đã thấy Mae muốn ướm thử bộ váy hai dây nữ tính lên người nhưng cô không muốn để George phát hiện ra. Như vậy, mặc dù là một người đồng tính có xu hướng đóng vai trò của nam, Mae vẫn là một cô gái, cho dù phần nữ tính ấy vô cùng ít ỏi. Điều này càng khiến Mae tự ti bởi cô sẽ không bao giờ có thể hoàn toàn trở thành một hình tượng người đàn ông như George mơ mộng ngày còn đi học.

Feel Good: Tình bách hợp 18+ vừa ngọt như ngôn tình, vừa ngược như đam mỹ - Ảnh 8.

Có thể nói, việc tạo ra một nhân vật chính đầy góc cạnh và phức tạp như Mae là một thành công lớn của Feel Good.

3. Diễn xuất tuyệt vời và "phản ứng hoá học" không thể thật hơn của hai nhân vật chính

Để khán giả bị ấn tượng mạnh bởi hình ảnh đơn độc của Mae hay sự ngây thơ của George, công sức của hai nữ diễn viên chính là điều không thể chối cãi. Mae Martin - một diễn viên hài người Canada - đã vào vai diễn chẳng khác cô ở ngoài đời là mấy. Feel Good cũng là do một tay cô sản xuất, do đó cô đã gửi gắm vào nhân vật này những cảm xúc mạnh mẽ nhất về tình yêu đồng giới trong xã hội đa góc cạnh.

Feel Good: Tình bách hợp 18+ vừa ngọt như ngôn tình, vừa ngược như đam mỹ - Ảnh 9.

Bạn diễn của Mae Martin là Charlotte Ritchie cũng được khen ngợi bởi những phân đoạn thể hiện cảm xúc bằng ánh mắt đầy tinh tế dành cho Mae. Cô thật sự mang vẻ đẹp dịu dàng mà nồng nhiệt của những bông hoa có gai ở độ tuổi 30. Chắc chắn, Charlotte Ritchie sẽ còn có những bước tiến xa hơn trong lĩnh vực diễn xuất.

Feel Good: Tình bách hợp 18+ vừa ngọt như ngôn tình, vừa ngược như đam mỹ - Ảnh 10.

Ngoài cặp đôi chính, Feel Good còn có sự góp mặt của Phoebe (Lisa Kudrow) - một trong sáu diễn viên chính trong loạt phim sitcom huyền thoại F.R.I.E.N.D.S (Những Người Bạn).

Feel Good: Tình bách hợp 18+ vừa ngọt như ngôn tình, vừa ngược như đam mỹ - Ảnh 11.

Feel Good đã rất thành công trong việc đặt ra hàng loạt những vấn đề khác nhau trong mối quan hệ gắn bó giữa hai con người. Bộ phim có thể khiến khán giả cảm thấy ngọt ngào, không bị rợn người khi có những cảnh quan hệ thể xác, đồng thời cũng sẽ lấy đi một ít nước mắt ở các phân đoạn cao trào. Tóm lại, Feel Good là một món ăn tinh thần đa dạng dành cho mọi khán giả trong độ tuổi trưởng thành.

Phim được chiếu trên Netflix kể từ ngày 18/03/2020.

THẤY VUI | TRAILER | Netflix 2020

Thăm dò ý kiến

Bạn thấy tình cảm của hai nhân vật trong Feel Good như thế nào?

Bạn có thể chọn 1 mục. Bình chọn của bạn sẽ được công khai.

Feel Good: Tình bách hợp 18+ vừa ngọt như ngôn tình, vừa ngược như đam mỹ - Ảnh 14.