The Voice Việt "bứt phá" phong cách với gam màu trắng
Những trang phục gam màu trắng khá phong cách và nổi bật của các thí sinh đội Hà Hồ đã góp phần khiến đêm thi hôm qua trở nên cuốn hút hơn.
Đêm thi The Voice hôm qua vừa diễn ra, dư luận chưa kịp lắng xuống với kết quả những thí sinh lọt vào vòng trong và sự bỏ cuộc bất ngờ của Thiều Bảo Trang, thì chúng ta một lần nữa lại được dịp "săm soi" phong cách của các thí sinh. Nếu như tuần trước và tuần trước nữa, stylist của cuộc thi đã có những động thái "lắng nghe" cư dân mạng khi liên tiếp thay đổi phong cách, màu sắc trang phục của thí sinh sao cho đa dạng, phong cách hơn, thì đến tuần này, người xem lại được dịp thưởng thức màn trình diễn đầy phong cách và ấn tượng với trang phục trắng từ các thí sinh đội Hà Hồ.
Chẳng có gì khó nhận ra khi chúng ta thấy rõ ràng tone màu chủ đạo trong trang phục của thành viên đội Hồ Ngọc Hà gam màu trắng thời thượng, thanh lịch y như HLV.

HLV Hồ Ngọc Hà không hổ danh là fashion icon với set đồ sơ mi trắng mix cùng quần da, cravat và những phụ kiện ánh kim bắt mắt.
Thiều Bảo Trang lại chọn phong cách nữ tính với đầm ren xẻ đùi trắng muốt. Quả thật, nhìn cô nàng thật nữ tính và gợi cảm với cách tạo hình này.
Hương Giang rất sành điệu và thanh thoát với set đồ peplum trắng cùng thắt lưng ánh kim. Đây là một set đồ đẹp mắt và tôn lên được dáng người mỏng manh của thí sinh này.
Tiêu Châu Như Quỳnh xuất hiện với bộ đầm cực kỳ quyến rũ, những đường cắt cúp tinh tế giúp tôn trọn lên đường cong trên cơ thể của Như Quỳnh.
Bùi Anh Tuấn thì diện bộ vest trắng lịch lãm như phong cách thường ngày. Cách lựa chọn sơ mi họa tiết in chìm giúp Tuấn trẻ trung hơn rất nhiều.
Thái Trinh nhí nhảnh với blazer trắng mix cùng váy đen, legging và túi cũng đen. Cách lựa chọn trang phục với kiểu dáng trẻ trung vẫn khiến thí sinh này giữ được nét "xì-tin", ngoài ra điểm nhấn với chiếc mũ nấm đỏ cũng giúp Trinh nhìn nhí nhảnh hơn.
Sau các đêm liveshow thành công không chỉ bởi sức hút từ giọng hát, kết quả lựa chọn, mà còn bởi phong cách rực rỡ, nổi bật, thì đến đêm hôm qua, stylist lại tiếp tục mang tới những set đồ đen-trắng "truyền thống", khi tạo nên 2 phong cách đối lập: trắng cho đội Hà Hồ và đen cho đội Đàm Vĩnh Hưng. Tuy nhiên, khác với những lần trước, sự kết hợp đen-trắng lần này đã linh hoạt hơn, với các trang phục trẻ trung, mang đậm màu sắc cá nhân hơn. Vậy nên, nhìn các thí sinh cũng cuốn hút, đa dạng và không bị "một màu nhạt nhòa" như các buổi diễn trước.


Đội của Đàm Vĩnh Hưng trông đối lập hẳn với đội Hà Hồ khi chọn trang phục gam màu đen.
Thanh Hằng đơn giản với minidress đen, Ngọc Luân thì chọn set đồ cardigan mix cùng sơ mi đen trắng với những mảng màu được sắp đặt bắt mắt. Còn Đồng Lan thì có thể nói đây là bộ đồ đẹp nhất của chị từ đầu chương trình đến giờ, sang trọng và rất nữ tính.
Dũng Hà cực ấn tượng với gilet da, sơ mi trắng và giày sneaker da. Anh chàng khéo léo chọn cho mình mái tóc bạch kim cùng chiếc kính 8-bits ấn tượng làm điểm nhấn, khiến anh nhìn giống một ca sĩ Hàn Quốc cực kỳ cá tính trên sân khấu The Voice.
Quỳnh Trang thì diện áo sequin mix cùng legging da và giày cao gót. Đây là một set đồ an toàn, quyến rũ và có sự nổi bật nhất định, tuy nhiên có lẽ vẫn cần một chút điểm nhấn phá cách nào đấy để khiến Quỳnh Trang cuốn hút hơn.
Xuân Nghi chọn váy liền đen đơn giản cùng các phụ kiện ánh kim để che đi thân hình mũm mĩm. Set đồ đã thành công trong việc này tuy nhiên lại khiến Xuân Nghi có phần hơi già đi.
Ở hàng ghế khán giả, Phương Linh "vô tình" chọn set váy đen đơn giản, nữ tính để đi xem các bạn của mình.
Thu Thủy thì rất duyên dáng và gợi cảm với đầm corset trắng, mix với túi da đen.
Nhìn lại từ đầu cuộc thi, đây không phải lần đầu The Voice Việt chọn trang phục gam màu đen-trắng là chủ đạo. Dù vậy, việc phủ kín các thí sinh trong những trang phục gam màu đen-trắng ở các số trước bị cho là nhạt nhẽo, không đột phá, đôi khi khiến thí sinh bị già hoặc và không hợp với cá tính của họ.
Vest một màu đen quá đơn giản.
Tiêu Châu Như Quỳnh với phong cách menswear cá tính nhưng quả thật là không "hút hồn" bằng phong cách quyến rũ ở chương trình tối qua, còn Bùi Caroon thì hơi đơn giản và bụi bặm như một anh chàng sinh viên đi hát chứ không phải biểu diễn trên sân khấu lớn.
Đen với nam và trắng với nữ, công thức nhàm chán của The Voice Việt vòng đối đầu.
Bộ váy da cá tính nhưng không hợp với những người có thân hình hơi tròn trịa.
Lê Vy và Thiều Bảo Trang đều được chọn những trang phục mang hơi hướng menswear và military để hát một bài hát mang hơi hướng pop/ballad.
Trong khi Thanh Hằng khá phong cách và trẻ trung thì Hoài Trinh lại có một sự lựa chọn khó hiểu với váy quây đính sequin đen, gợi cảm nhưng quá rườm rà và lỗi mốt.
Đinh Hương là điểm sáng của vòng Đối Đầu không chỉ bởi giọng hát mà còn bởi set đồ crop-top họa tiết đen-trắng độc đáo của cô nàng.
Váy trắng nhẹ nhàng nhưng hơi mờ nhạt.
Sự đơn điệu trong việc chọn trang phục, màu sắc của thí sinh thể hiện rõ nhất ở vòng Đối đầu, khi ai cũng được mặc đồ không đen thì trắng, không thì... cả hai.
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày