Hussein Chalayan - NTK khiến bạn tự hỏi: đây là Thời trang hay Ảo thuật?

Đại Ngọc, Theo Trí Thức Trẻ 10:00 05/10/2015

Mùa này sang mùa khác, NTK Hussein Chalayan dường như chưa bao giờ thất bại trong việc mang đến sự ngạc nhiên cho những con dân của xứ sở thời trang.

Một khi đã tự vỗ ngực là một tín đồ sành sỏi của giới thời trang, chắc hẳn bạn đã biết đến cái tên Hussein Chalayan. Ông sinh năm 1970 tại Thổ Nhĩ Kỳ nhưng định cư và lập nghiệp ở Anh đã nhiều năm nay. Sau khi tốt nghiệp trường nghệ thuật St.Martins ở Anh năm 1993, Hussein bắt đầu đi theo con đường mà ông đã chọn: trở thành nhà thiết kế chuyên nghiệp. 

Hussein Chalayan-1-1b22a
Chân dung NTK Hussein Chalayan qua ống kính của nhiếp ảnh gia Irving Penn.

Ông luôn được đánh giá là một nhà thiết kế tài năng và luôn đưa ra những ý tưởng mới, độc đáo và đôi khi hơi lập dị. Những sáng tạo vang danh toàn cầu của Hussein Chalayan có thể kể đến chiếc bàn cà phê "biến hình" thành đầm bằng gỗ hay áo quần bằng giấy có thể gấp lại thành... máy bay. Phần lớn các thiết kế của Hussein được lấy cảm hứng từ kiến trúc, nghệ thuật, chính trị, thiên nhiên hay các tác phẩm điêu khắc. Thời trang của Hussein Chalayan thiên về tính thể nghiệm và cấp tiến (avant-garde), và cũng vì lý do này nên các tập đoàn thời trang hàng đầu thường không chọn ông cho ngôi vị Giám đốc sáng tạo các nhà mốt danh tiếng. 

Tuy nhiên giới mộ điệu chưa bao giờ đánh giá thấp Hussein Chalayan. Mùa này sang mùa khác, NTK gốc Thổ Nhĩ Kỳ dường như chưa bao giờ thất bại trong việc mang đến sự ngạc nhiên cho những con dân của xứ sở thời trang. Và dưới đây sẽ là những màn trình diễn ấn tượng nhất mà chắc chắn bạn sẽ tự hỏi rằng: mình đang thưởng thức thời trang thuần túy hay một màn ảo thuật kiệt xuất?

Chiếc đầm gỗ (Thu-Đông 2000)

Một show diễn "để đời" theo đúng nghĩa đen. Chẳng ai có thể đoán trước được 4 cô người mẫu lại lột miếng vải bọc sofa để làm gì cho đến khi họ khoác lên người và tất cả mới "à ố" rằng, hóa ra đó chính là trang phục. Nhưng sốc nhất là khi một nàng chân dài diện đầm dài quá gối cùng áo lửng bước đến gần chiếc bàn cà phê, và chỉ 3s sau, chiếc bàn đó đã hóa thành một chiếc đầm nhiều tầng có thể di chuyển dễ dàng như không hề có sức nặng mà người ta vẫn tưởng tượng!

Chiếc bàn gỗ bắt đầu "biến hình" thành đầm gỗ từ 3:33

Hussein Chalayan-6-506ca

Hussein Chalayan-3-41e62

Đầm máy bay (Xuân-Hè 2000)

Trước khi đầm gỗ từ bàn cà phê trở nên nổi danh lừng lẫy thì thiên hạ đã được một phen "lác mắt" với chiếc đầm máy bay trong show diễn Xuân-Hè 2000. Cụ thể, đây là thiết kế được làm từ cùng chất liệu với máy bay và có khả năng "biến hình" nhờ điều khiển từ xa. Cũng trong show diễn này, Hussein Chalayan ra mắt chiếc đầm suông được lấy cảm hứng từ bao thư và hoàn toàn có thể gấp gọn lại như giấy.

Hussein Chalayan-5-02861

Hussein Chalayan-6-02861
Chiếc đầm được làm từ cùng chất liệu với máy bay "xịn" và có thể điều khiển từ xa.

Hussein Chalayan-7-02861
Ngoài ra trong show diễn này còn có chiếc đầm bao thư có thể gói gọn lại như giấy

Đầm tự rút ngắn, tự cởi (Xuân-Hè 2007)

Bạn đã bao giờ hình dung ra rằng trang phục của mình từ dài thành ngắn, tự cởi được? Hussein Chalayan đã tạo ra một thế hệ những chiếc váy biến hình (transformer dress) bằng cách cấy một hệ thống vi mạch điện tử phức tạp ngay dưới lớp vải trang phục. Tất nhiên là dấu vết của công nghệ được giấu kỹ đến mức tưởng chừng như có một bàn tay vô hình thực hiện tất cả những điều không tưởng đó.


Hussein Chalayan-14-19593

Hussein Chalayan-15-19593
Bí mật đằng sau những chiếc đầm biến hình kỳ thú này...

Hussein Chalayan-13-19593
... là một hệ thống vi mạch vô cùng phức tạp ẩn mình sau lớp vải mỏng.

Đầm Led (Thu-Đông 2007)

2007 là thời điểm Hussein Chalayan cho ra mắt loạt váy phát sáng lung linh như đèn Led. Tìm hiểu kỹ hơn, bí quyết để tạo nên điều thú vị này nằm trong cách kết hợp iốt vào chất liệu vải. Nữ ca sỹ Katy Perry đã từng diện một chiếc đầm Led đến MET Gala. 


Hussein Chalayan-16-2a63f

Hussein Chalayan-17-2a63f
Cách kết hợp iốt vào vải để tạo nên tính bắt sáng cho trang phục của Hussein Chalayan...

Hussein Chalayan-19-361ad
... được nữ ca sỹ Katy Perry ứng dụng trên thảm đỏ Met Gala.

Đầm Laser (Xuân-Hè 2008)

Chúng là sự kết hợp giữa Hussein Chalayan và thương hiệu pha lê Swarovski. Chỉ cần chiếu một tia laser vào là những phần đính Swarovski sẽ phản chiếu laser tựa như một chiếc đèn chùm nhấp nháy.  


Hussein Chalayan-21-43fdb

Hussein Chalayan-22-43fdb

Hussein Chalayan-23-43fdb
Những chiếc đầm laser quả là "chói lóa" theo đúng nghĩa đen!

Từ bodycon thành đầm dạ hội (Thu-Đông 2013)

Vẫn vững tay trong khoản "biến hình" vô cùng ảo diệu, nhưng có vẻ như Thu-Đông 2013 là lúc tính ứng dụng trong các thiết kế của Hussein Chalayan được đề cao vượt trội. Thoạt tiên, loạt chân dài sải bước trong những chiếc đầm body. Nhưng chỉ với một động tác nhanh và dứt khoát, đầm bodycon bỗng được hô biến thành đầm dạ hội dài thướt tha. Đây hẳn là gợi ý tuyệt vời cho những cô nàng bận rộn với đời sống hiện đại đến nỗi không có thời gian... thay quần áo.

Hussein Chalayan-8-04bb5

Hussein Chalayan-9-04bb5

Hussein Chalayan-10-a82e6

Hussein Chalayan-11-a82e6
Khác hẳn với những BST trước, Thu-Đông 2013 của Hussein Chalayan mang nhiều tính ứng dụng hơn với vô số kiểu đầm "2 trong 1" đẹp mắt.

Trang phục tan biến vào nước (Xuân-Hè 2016)

Mới đây trong show diễn thời trang tại Paris của nhà thiết kế Hussein Chalayan, khán giả đã được chiêm ngưỡng một màn mở đầu đầy ấn tượng. Cụ thể đó là cảnh hai người mẫu thay đồ ngay trên sàn catwalk bằng... nước. Khi nước bắt đầu chảy, cũng là lúc lớp trang phục bên ngoài của họ tan biến, dần để lộ ra trang phục bên trong với những họa tiết được thiết kế tinh xảo. Đã có khá nhiều suy đoán về chất liệu mà Hussein Chalayan ứng dụng: từ giấy, cồn polyvinyl cho đến axit alginic.

Hussein Chalayan-2-50970

Hussein Chalayan-3-50970

Hussein Chalayan-5-50970

Hussein Chalayan-20-c2ab0
Điều vừa diễn ra trong show diễn của Hussein Chalayan được ca ngợi là phi thường, một bước tiến mới thu gần khoảng cách giữa thời trang và công nghệ.