Fan girl lấy hết dũng khí mặc váy cưới đi concert Ngô Diệc Phàm: "Dù sau này kết hôn với ai thì anh mãi là tín ngưỡng đẹp nhất lòng em"

CC BABY, Theo Helino 21:27 29/05/2019

Vốn dĩ thanh xuân là phải nổi loạn, fan girl không ngần ngại thể hiện tình cảm của mình đối với thần tượng.

Để nói về nhan sắc của Ngô Diệc Phàm thì một chữ đẹp cũng không thể bao hàm hết được. Thành viên của nhóm "tứ đại lưu lượng" (mỹ nam nổi tiếng và độ hot nhất nhì Cbiz) còn sở hữu diện mạo hoàn hảo đến từng chân lông kẽ tóc, thần thái phong trần thượng thừa và một vóc dáng thanh mảnh, quyến rũ. Cũng vì vậy mà sức hút của anh chàng đối với người hâm mộ Trung Quốc vốn không còn là điều quá xa lạ.

Hình ảnh mới của idol quốc dân khi tham gia làm khách mời của chương trình "Hướng Về Cuộc Sống".

Bao lâu nay, fandom của Phàm Phàm vẫn hoạt động cực kì mạnh mẽ. Bất kì sự kiện meeting hay concert của anh chàng tại các thành phố lớn khắp Trung Quốc luôn trong tình trạng sold out vé chỉ sau 1 nốt nhạc. Và tới trạm dừng tiếp theo ở Trùng Khánh, độ hot đã lên đến đỉnh điểm khi một fan girl lấy hết dũng khí để mặc váy cưới, giơ cao lightboard khắc tên để thể hiện hình cảm với Ngô Diệc Phàm.

Mặc váy cưới đi xem idol diễn concert luôn là ước mơ của nhiều fan girl. (Nguồn: Weibo Việt Nam)

Fan girl lấy hết dũng khí mặc váy cưới đi concert Ngô Diệc Phàm: Dù sau này kết hôn với ai thì anh mãi là tín ngưỡng đẹp nhất lòng em - Ảnh 3.

Chị gái này thật sự dũng cảm quá!

Bất kì ai đi ngang qua trên phố đều nghía lại và chụp ảnh kỉ niệm cùng fan girl nhà Ngô Diệc Phàm.

Cũng như bao lần trước, đông đảo netizen để lại bình luận thán phục trước màn "cầu hôn" đầy chịu chơi và lầy lội của fan girl này. Rõ ràng yêu idol thì ai cũng yêu, nhưng để can đảm bày tỏ tình cảm thì mấy ai làm được chứ:

Trương Thị Diệu Linh: Nhớ hồi đọc đâu đó có bài fan girl đi lấy chồng, nhưng ngồi khóc lóc trước poster thần tượng vì không thể chờ đợi được anh ấy. Đọc lâu rồi nhưng chỉ nhớ mang máng. Nói chung tui hết sức tán thành các cô theo đuổi thần tượng. Tuổi trẻ mà, sau này già rồi không còn sức mà theo đuổi trai nữa đâu!

Bảo An: Thân làm fan girl, việc được mặc áo cưới đứng trước mặt thần tượng dù chỉ một khoảnh khắc thôi cũng là mong ước của vô số người. Chẳng qua khác nhau ở chỗ, họ có cơ hội, có đủ dũng khí hay không thôi...

Hirosi Kiromi: 5 năm trước nếu không do cái shop thuê váy đùng phát biến mất, không nghe điện thoại thì tao cũng mặc váy cưới gặp trai nhà rồi. Nghĩ lại thấy tiếc kinh khủng.

Lạp Mẫn: Cái chữ người hâm mộ đâu phải ai muốn cũng có được, tình càm của fan và idol đẹp đẽ lắm, chính tớ cảm thấy tình cảm này vượt qua cả tình cảm nam nữ thông thường. Khi mình dành toàn bộ tâm huyết và tình cảm cho một người chưa bao giờ gặp mặt và cũng chưa bao giờ yêu mình. Xót xa nhận ra rằng cậu ấy còn chẳng biết mình tồn tại. Sau này đến concert của cậu, tớ mặc bộ váy cưới giơ cao lightstick của mình, cậu sẽ hiếu kỳ mà nhìn tớ lâu hơn một chút, cuối cùng tớ cũng được làm cô dâu của cậu một ngày.