Facebooker "Chim Sau": Tôi có đủ bằng chứng khẳng định Mờ Naive mạo nhận quyền tác giả

AU, Theo Trí Thức Trẻ 21:53 11/07/2016

Facebooker đã có cuộc trao đổi với chúng tôi về những lùm xùm xung quanh ca khúc "Điều em muốn nói" do Mờ Naive thể hiện.

Sau những lùm xùm tố cáo về việc "hot girl cover" Mờ Naive mạo nhận quyền tác giả ca khúc "Điều em muốn nói", chúng tôi đã liên lạc trực tiếp với facebooker "Chim Sau" - người lên tiếng tố cáo Mờ Naive để làm rõ sự việc.

Chào "Chim Sau", bạn có thể kể lại chi tiết sự việc lùm xùm với Mờ Naive được không?

Năm 2014, tôi có sáng tác bài hát mà em Hà My (nghệ danh Mờ Naive) đang sử dụng với tiêu đề "Điều em muốn nói", tên nguyên bản đầu tiên là "Nói với anh". 12/2015, tôi nhờ nhạc sĩ Minh Ngọc phối khí bài hát đó và nhận lại bản phối vào tháng 01/2016. Sau đó, tôi nhờ một bạn nhân viên khi đó của mình thu demo với tên gọi "Lời em chưa nói" và đưa lên một số trang nghe nhạc trực tuyến. Quá trình thu âm, demo cũng được bạn tôi ghi lại và post công khai trên Facebook.

Đoạn clip facebooker "Chim Sau" đàn ca khúc "Điều em muốn nói" được đưa lên facebook vào ngày 25/01

Sau đó tôi có tặng bài hát cho một người bạn là nhà văn Lê Nguyễn Nhật Linh. Nhật Linh rất thích bài hát và cả hai thống nhất đổi tên bài hát thành "Điều còn lại". Khi đó anh Minh Ngọc cũng có nói sẽ gửi cho một vài ca sĩ (trong đó có Hà My) bài hát của tôi. Bản thân tôi cũng chủ động gửi cho một số bạn bè nghe bản demo từ ngay khi thu xong.

Đến tháng 04/2016, qua anh Minh Ngọc, tôi đồng ý cho My thu âm ca khúc này, thậm chí sử dụng cả bản phối mà mình đặt của anh Ngọc mà không cần trả bất cứ chi phí nào (tiền bản quyền, tác quyền, chi phí phối nhạc). Em My sau đó thu âm và dùng tên cũ "Điều em muốn nói", đưa lên trang nghe nhạc online vào giữa tháng 6. Ngay từ khi đọc được thông báo trên FB của My về tên bài hát, tôi đã nhắn tin hỏi tại sao lại sử dụng tên cũ mà không phải "Điều còn lại", nhưng My không trả lời dù đã đọc.

Facebooker Chim Sau đưa bằng chứng cho thấy Mờ Naive mạo nhận quyền tác giả - Ảnh 2.

Facebooker "Chim Sau" bất bình khi sáng tác của mình bị Mờ Naive nhận vơ

Khi phát hành ca khúc trên một trang nhạc trực tuyến, My không hề ghi tên tác giả. Tôi đã liên lạc với My qua facebook để yêu cầu ghi tên nhiều lần, nhưng My đều đọc mà không trả lời. Tôi cũng nói với anh Ngọc về điều này, nhưng Anh Ngọc lại trả lời đại ý là: "Em ấy post chơi chứ không có mục đích kinh doanh nên không thích để tên tác giả". Cảm thấy không hài lòng, tôi nhắn tin yêu cầu em My không sử dụng bài hát của mình nữa nếu như em ấy không ghi tên tác giả, đồng nghĩa với việc không tôn trọng sản phẩm trí tuệ của tôi.

Cho đến hôm qua, tôi nhận được link chương trình "Bữa trưa vui vẻ" phát ngày 08/07, trong đó My nói rằng ca khúc "Điều em muốn nói" là do em ấy sáng tác. Tôi đã nhắn tin cho em My nhưng như mọi khi, cũng không nhận được câu trả lời nào.

Mờ Naive có đăng tải lên facebook và trả lời rằng bài hát đó đã được bạn ấy đăng ký bản quyền, bạn nói gì về điều này?

Tôi rất bất ngờ vì em ấy còn lên truyền hình mạo nhận và đưa cả giấy tờ mạo nhận quyền tác giả lên Facebook, trong khi việc tôi là tác giả của ca khúc này có hàng chục, hàng trăm bạn bè - ca sĩ có thể chứng minh qua những lần tôi thu demo, sáng tác hay gửi ca khúc này cho họ.

Thế nên Hà My - Mờ Naive có thể đưa ra những bằng chứng gì không quan trọng, tôi đã liên hệ với luật sư và họ sẽ liên lạc với My cũng như các bên liên quan.

Bạn có bằng chứng gì chứng minh mình là tác giả của bài hát đó không?

Đương nhiên là có, vì tôi là tác giả của bài hát. Tôi có lưu lại các tin nhắn trao đổi giữa anh Ngọc (nhạc sĩ) với bạn đại diện của tôi khi nhận được bản nhạc và đồng ý phối bài "Điều em muốn nói", các email anh Ngọc gửi bản phối, tin nhắn trao đổi giữa tôi và anh Ngọc cũng như các link demo, link soundcloud, youtube đã được upload lên mạng từ cách đây nửa năm.

Bên cạnh đó, bài hát này tôi sáng tác từ năm 2014 và đã email lời bài hát cùng demo piano cho một người bạn của mình. Email mình đều lưu lại và đã chuyển hết cho luật sư uỷ quyền.

Cảm ơn bạn đã chia sẻ!