Duy Mạnh thổn thức thương mẹ, thương vợ vì phải khóc trong ngày 8/3 tiễn anh đi nước ngoài phẫu thuật chấn thương

8/3, Theo Trí Thức Trẻ 15:14 08/03/2020

Nhìn mẹ rơi nước mắt tại sân bay Nội Bài, Duy Mạnh không khỏi xót lòng. Anh chỉ biết nói thương mẹ và thương vợ khi không có anh bên cạnh ngày 8/3.

Trưa 8/2, trong thời gian quá cảnh tại sân bay Tân Sơn Nhất chờ bay nối chuyến sang Singapore, trung vệ Đỗ Duy Mạnh đã cập nhật hình ảnh trên mạng xã hội với nội dung đáng chú ý gửi tâm tình đến những người phụ nữ mà anh yêu thương nhất trong ngày 8/3.

"Thương mẹ. Ngày của phụ nữ lại phải khóc vì thương con. Con yêu mẹ", Duy Mạnh viết lời dẫn cảm động kèm theo bức ảnh mẹ anh rơi nước mắt tại sân bay Nội Bài sáng 8/3 khi tiễn anh lên đường sang Singapore phẫu thuật chấn thương. Ngày phụ nữ, Duy Mạnh đã không thể ở bên cạnh chúc mừng, tri ân và tôn vinh những hi sinh lớn lao của mẹ. Anh lại phải chứng kiến mẹ vì mình mà khóc. Là ai cũng sẽ đau lòng, xót xa như anh chàng tuyển thủ Việt Nam thôi.

Duy Mạnh thương mẹ, thương vợ hơn bao giờ hết.

Ngoài ra, Duy Mạnh cũng chỉ biết nhắn nhủ "Thương vợ" khi đăng ảnh anh cùng Quỳnh Anh đứng cạnh nhau trên sân bay. Vì không muốn cô vợ lo lắng, vất vả vì mình, Duy Mạnh kiên quyết không cho Quỳnh Anh đi theo dù cô nàng đã năn nỉ hết lời muốn cùng anh sang Singapore để tiện chăm sóc anh lúc trước và sau phẫu thuật.

Trên chuyến bay của Duy Mạnh có bác sĩ Thành Luân của CLB Hà Nội và trung vệ Trần Đình Trọng đi cùng. Máy bay xuất phát từ Hà Nội, quá cảnh ở TP. Hồ Chí Minh rồi bay sang Singapore. Duy Mạnh sẽ tiến hành phẫu thuật chấn thương tại đây trong khi Đình Trọng sẽ được tái khám để xác định mức độ hồi phục chấn thương sau ca mổ diễn ra vào năm ngoái.

Duy Mạnh thổn thức thương mẹ, thương vợ vì phải khóc trong ngày 8/3 tiễn anh đi nước ngoài phẫu thuật chấn thương - Ảnh 2.

Duy Mạnh và Đình Trọng trên máy bay cùng nhau khi di chuyển vào TP. Hồ Chí Minh sáng 8/3.