Duy Mạnh không tin vào mắt mình khi lập siêu phẩm đầu tiên ở Cúp châu Á

HIẾU LƯƠNG, Theo Trí Thức Trẻ 11:06 27/02/2019

Trung vệ Đỗ Duy Mạnh có bàn thắng đầu tiên trong mùa giải 2019 ở trận đấu với Naga World tối 26/2 tại AFC Cup. Gần 9 tháng, trung vệ 22 tuổi này mới ghi tiếp 1 bàn thắng trong sự nghiệp.

Highlights CLB Hà Nội 10-0 Naga World (Vòng bảng AFC Cup 2019). Nguồn: AFC Hub.

Phút thứ 6, Duy Mạnh tung cú sút như nã pháo từ cự ly khoảng 30m, bóng đi căng chạm mép dưới xà ngang trước khi bay vào lưới. Thủ thành Sou Yaty của Naga World hoàn toàn bị động, không kịp nhìn thấy bóng. Pha lập công này cũng mở ra chiến thắng huỷ diệt 10-0 của Hà Nội FC trước đại diện đến từ Campuchia.

Đây là bàn thắng thứ tư của Duy Mạnh cho Hà Nội FC và thứ năm trong suốt sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp. Trung vệ sinh năm 1996 cũng hoàn toàn bất ngờ với pha bóng ấy, anh chia sẻ với các đồng đội rằng đó là "cú vung chân theo bản năng", đồng thời cho biết: "Tôi không tin vào mắt mình khi ghi một bàn thắng đẹp đến vậy. Đây có lẽ là pha làm bàn ấn tượng nhất trong sự nghiệp của tôi cho đến lúc này".

HLV Chu Đình Nghiêm lại tỏ ra không quá ngạc nhiên, ông lý giải: "Ở các buổi tập, tôi thường xuyên nhắc các cầu thủ về tình huống bỏng nảy ra sau các quả đá phạt góc. Duy Mạnh có thế mạnh sút xa nên khá tự tin ở các tình huống như vậy. Bàn thắng này của Duy Mạnh không khiến tôi bất ngờ".

Duy Mạnh có bàn thắng đầu tiên trong sự nghiệp cho Hà Nội FC tại sân chơi châu lục. Ảnh: Hiếu Lương.

Duy Mạnh ban đầu thi đấu ở vị trí tiền vệ phòng ngự và sau này chuyển xuống trung vệ nên có ít cơ hội để ghi bàn. Anh cũng không phải mẫu trung vệ có thế mạnh không chiến nên số lượng bàn thắng kể từ khi lên chơi V.League 2015 cho Hà Nội T&T (nay là Hà Nội FC) cũng vô cùng ít ỏi.

Trên trang Instagram cá nhân, Duy Mạnh đăng lại hình ảnh ăn mừng cùng các đồng đội sau khi ghi bàn kèm biểu tượng lấy tay che mắt, biểu thị cảm xúc "không tin nổi vào mắt mình". Ở phía dưới, những người hâm mộ đưa ra nhiều bình luận tán dương bàn thắng của trung vệ 22 tuổi.

Duy Mạnh không tin vào mắt mình khi lập siêu phẩm đầu tiên ở Cúp châu Á - Ảnh 3.

Đa phần đưa ra bình luận: "Mạnh "gắt" nên sút cũng "gắt". Có người ví bàn thắng ấy "như phát đại bác chào mừng Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều đang diễn ra ở Hà Nội".

Đây cũng là bàn thắng đầu tiên của Duy Mạnh cho CLB ở sân chơi châu lục. Trước đó, anh ghi 3 bàn cho đội bóng thủ đô đều ở sân chơi V.League. Ở cấp đội tuyển, Duy Mạnh mới có 1 bàn thắng cho U23 Việt Nam ở trận thua 1-3 trước U23 Jordan tại VCK U23 châu Á 2016.