Duy Khánh: "Chị Kim Oanh ít ngồi ghế giám khảo nên cách chị chia sẻ không cặn kẽ, rõ ràng"

Angus, Theo Trí Thức Trẻ 21:00 05/09/2018

Cùng lắng nghe những chia sẻ của Duy Khánh sau khi đăng quang Quán quân "Gương mặt thân quen 2018".

Đêm chung kết "Gương mặt thân quen 2018" đã chính thức diễn ra. Với màn hóa thân thành NSƯT Thành Lộc diễn lại vở kịch "Tấm Cám", Duy Khánh đăng quang ngôi vị quán quân Gương mặt thân quen mùa thứ 6. Anh nhận về tiền thưởng 200 triệu từ chương trình.

Duy Khánh: Chị Kim Oanh ít ngồi ghế giám khảo nên cách chị chia sẻ không cặn kẽ, rõ ràng - Ảnh 1.

Cùng lắng nghe những chia sẻ của Duy Khánh sau khi đăng quang Quán quân:

Chào Duy Khánh, cảm xúc của bạn sau khi đăng quang như thế nào?

Đây là chương trình đã quay hình trước khi đêm Chung kết phát sóng một tháng rồi và đến tận bây giờ, tôi vẫn còn cảm giác lâng lâng. Tôi không biết phải diễn tả như thế nào, giống như mình bất ngờ, hạnh phúc vào đêm nhận giải rồi một tháng sau chương trình phát sóng, mình xem lại thì cảm xúc ùa về lần thứ 2. Như vậy là mình được trải qua cảm giác hạnh phúc và tận hưởng cảm giác chiến thắng đến 2 lần!

Trước giờ tôi chưa có cơ hội được tham gia nhiều gameshow truyền hình, "Gương mặt thân quen" thì khá hợp với sở trường của tôi nên tôi nhận lời. Tôi xuất hiện với tâm thế tham gia hết mình và vui chứ cũng không nghĩ sẽ được giải. Khi được giải rồi thì tôi thấy ba mẹ tự hào về mình và đó cũng là niềm vui lớn nhất của tôi.

Bạn có thấy chiến thắng của mình xứng đáng so với các đối thủ còn lại, đặc biệt là Hùng Thuận & Đỗ Phú Quí - 2 người có số lần đứng nhất tuần nhiều nhất?

Tôi thấy điều đó không nói lên được cái gì cả vì như MC Quang Bảo có nói là các thí sinh sẽ được xếp hạng chính thức dựa trên tiết mục của đêm Chung kết. Còn xét về quá trình thì ai cũng có cố gắng và nỗ lực cả, thực ra chuyện đứng nhất tuần nhiều hay ít cũng không quyết định được chuyện bạn sẽ trở thành Quán quân. Không biết người ngoài nhìn vào như thế nào nhưng tôi biết mỗi thí sinh đều có một lượng khán giả riêng, có thể khán giả của các anh chị nghệ sĩ khác không vui khi mà thần tượng của họ không đạt được giải thưởng cao nhất nhưng tôi nghĩ đó là chuyện không tránh khỏi trong bất cứ cuộc thi nào. Thắng thì cũng thắng rồi, ai không phục nữa thì chịu thôi!

Về cá nhân thì tôi thấy mình xứng đáng bởi vì hôm quay hình đêm Chung kết, tôi thi rất hết mình và diễn như lần cuối mình được diễn, đó cũng là cơ hội cuối cùng để tôi thể hiện trên sân khấu "Gương mặt thân quen". Tôi hài lòng với phần biểu diễn của mình, có lẽ khán giả cũng thấy vậy và một minh chứng rõ ràng là tôi thấy lượt view trên youtube hiện tại của mình vẫn đang cao nhất. Ngay cả bản thân tôi hầu như ngày nào cũng mở coi đi coi lại vì vui lắm, lần đầu tiên được Quán quân mà!

Ngày trước khi tôi ra đường, mọi người hay chào là "A, chào cô giáo Khánh" nhưng sau hôm phát sóng tập Chung kết "Gương mặt thân quen" thì tôi lại được chào như Quán quân "Gương mặt thân quen". Tôi không nghĩ là mọi người xem nhiều đến như vậy nên tôi nghĩ mình xứng đáng!

Nếu không phải là mình thì bạn nghĩ thí sinh nào xứng đáng giành ngôi Quán quân?

Nếu không phải tôi thì bất cứ ai trong 5 thí sinh cũng có thể trở thành người chiến thắng vì thực sự đây không phải là một cuộc thi để tranh giành thắng thua hay vì giải thưởng như thế nào đó mà là một sân chơi đúng nghĩa. Mọi người đến để vui chơi với nhau và tạo ra những tiết mục tốt.

Không biết các chương trình khác như thế nào chứ thí sinh của "Gương mặt thân quen" yêu thương nhau cực kỳ và luôn hỗ trợ cho nhau dù kết quả có như thế nào. Mọi người chơi với tâm thế nỗ lực hết mình qua mỗi tuần thi, nếu như ai là fan cứng của "Gương mặt thân quen" mà coi từ tập 1 đến bây giờ thì sẽ thấy sự cố gắng của tôi và sự biến hóa đa dạng của các anh chị khác. Cả 6 thí sinh đều đã thể hiện hết mình nên ai giành Quán quân cũng đều xứng đáng cả.

Duy Khánh: Chị Kim Oanh ít ngồi ghế giám khảo nên cách chị chia sẻ không cặn kẽ, rõ ràng - Ảnh 2.

Tiết mục hóa thân thành NSƯT Thành Lộc có điểm nào khiến bạn chưa hài lòng không?

Thực ra là không. Hôm đó diễn mà tôi cảm thấy "đã" đến mức sau khi diễn xong, tôi đứng trên sân khấu khóc một hồi luôn nhưng có lẽ khúc đó bị dài quá nên lên sóng phải cắt bớt. Trước đó, khi diễn thử, tôi thấy mình còn chưa tốt, thiếu sót rất nhiều, mảng miếng chưa chắc nhưng khi diễn xong Chung kết, tôi đứng khóc vì cảm thấy mình đã làm tốt ngoài mong đợi. Tôi nghĩ ba mẹ của mình xem sẽ thích tiết mục này và khán giả yêu thương sẽ cảm thấy đã đặt niềm tin vào đúng người. Đó là cả một bầu trời cảm xúc đối với tôi.

Từ đâu mà bạn quyết định thêm thắt cho tiết mục của mình khác tiết mục gốc của NSƯT Thành Lộc?

Tôi nghĩ "Gương mặt thân quen" là chương trình hóa thân thành nhân vật thì mình vẫn phải giữ được nguyên bản từ bản gốc nhưng bên cạnh đó, tôi muốn làm cho tiết mục của mình ấn tượng hơn và cũng là đêm Chung kết rồi, mình phải làm gì đó cho phần thi được mới mẻ, sáng tạo, ít nhất cũng tạo được điểm nhấn cho tiết mục. Tôi nghĩ mình thêm thắt để tương tác với ban giám khảo như cách mà tôi từng làm ở các vòng thi trước.

Ngoài chuyện tương tác với giám khảo thì tôi nghĩ mình cũng nên gợi nhớ lại cho những người chưa xem đều đặn những tập trước biết được Duy Khánh từng hóa thân thành ai. Đó là ý tưởng mà tôi và ê-kíp đã bàn bạc, ban đầu cũng đắn đo rất nhiều nhưng đến đêm Chung kết rồi nên quyết định chơi tới luôn. Tôi cũng đã xin phép chương trình và nhận được sự đồng ý cũng như ủng hộ nên mới dám thực hiện.

Còn nhiều người cho rằng bạn nhép thì sao?

Diễn mà nhép được thì có phải là tôi quá giỏi hay không? Tôi không phải là một người nhép chuyên nghiệp. Ban giám khảo ngồi đó toàn là người kỳ cựu bao nhiêu năm trong nghề chẳng lẽ họ để cho tôi nhép? Để tham gia một sân chơi thì chắc chắn phải có sự công bằng.

Có ý kiến cho rằng cách diễn của Duy Khánh nếu không tiết chế lại sẽ thành ra quá lố thì bạn nghĩ sao?

Thực ra cái lố của tôi cũng tạo ra được một nét đặc trưng, một "chữ ký riêng" mang thương hiệu Duy Khánh. Tôi nghĩ mình chỉ lố ở những lúc cần thiết, ví dụ trong những lúc cần tôi chia sẻ thẳng thắn, nghiêm túc về một vấn đề nào đó thì không bao giờ tôi lố cả.

Nhưng tôi nghĩ đã đến với sân chơi cần bộc lộ bản tính của mình như "Gương mặt thân quen" thì có thể cá tính của mình sẽ phù hợp với số đông hoặc ngược lại. Tôi đã tham gia khá nhiều chương trình và cá tính của tôi cũng được nhiều người chấp nhận, cũng nhiều người thích nên tôi nghĩ không việc gì mà mình phải gò bó bản thân vì nếu vậy thì đó không phải là Duy Khánh nữa. Đến với sân chơi này tôi sẽ cảm thấy không còn thoải mái nữa nếu phải gò bó.

Có thể nhiều người không thích nghệ sĩ mà lên sân khấu cứ ồn ào, la lối thì mình cũng không thể trách được và không thể làm vừa lòng được hết tất cả mọi người. Tôi cứ là chính mình thôi và mong những gì mà tôi thể hiện đều xuất phát từ việc muốn mang niềm vui đến cho mọi người.

Duy Khánh: Chị Kim Oanh ít ngồi ghế giám khảo nên cách chị chia sẻ không cặn kẽ, rõ ràng - Ảnh 3.

Trong 3 giám khảo, bạn thấy ai là người khắt khe nhất?

Tôi cũng chẳng đặt nặng chuyện giám khảo khắt khe với mình hay không mà chỉ thắc mắc là tôi thi suốt 12 tuần và đã nỗ lực rất nhiều, cả giám khảo Quang Linh và Đàm Vĩnh Hưng đều đã cho điểm tuyệt đối mà vẫn chưa có một tuần nào tôi nhận được điểm tuyệt đối từ chị Kim Oanh. Không phải mình hờn trách, giận dỗi hay như thế nào mà thật sự đó là một nỗi hoang mang được tôi lồng ghép vào trong tiết mục đêm Chung kết để nói lên được nỗi lòng của mình.

Tôi nghĩ anh Linh với anh Hưng sẽ chấm về giọng hát, cao độ rồi hóa thân còn chị Oanh sẽ coi coi tôi biểu diễn thần thái này nọ như thế nào nhưng tôi nghĩ có lẽ do chị Oanh ít ngồi ghế giám khảo nên cách chị chia sẻ không cặn kẽ và rõ ràng. Khán giả xem truyền hình thấy được rằng chị không tập trung vào chuyên môn và có tiêu chí riêng hơi bị lan man, mơ hồ. Cái này thì tôi công nhận thiệt, tôi thấy chị hay cười thôi.

Sau mỗi tiết mục của tôi, chị Kim Oanh có những nhận xét khá khó hiểu nhưng ngoài chương trình, chị lại gặp và nói chuyện với tôi rất dễ thương nên tôi nghĩ do tư duy của mình và chị không hợp với nhau. Có một vài hành động tôi bắt chước nhân vật để vui hơn nhưng đối với chị như vậy là lố, có lẽ do diễn viên ở ngoài Bắc có cách diễn khác và cách cảm thụ nụ cười khác. Nói chung, mỗi người có một quan điểm hài hước riêng. Chị Kim Oanh có nói tôi lố thì tôi chịu nhưng tôi vẫn lố theo cách của mình.

Tuy nhiên, khi nhận được hoa của chị Kim Oanh thì tôi thấy rất vui vì chị có nói hôm đó, ai mà được chị tặng hoa thì tiết mục đó là tiết mục xuất sắc nhất và khiến chị thích nhất. Còn trong quá trình thi thì tôi lúc nào cũng muốn chinh phục được cả ban giám khảo lẫn khán giả, đặc biệt là có được điểm tối đa từ chị Kim Oanh.

Tại sao biết mình bị bệnh tim mà bạn vẫn nhận lời tham gia sân chơi đòi hỏi thể lực như "Gương mặt thân quen"?

Tôi biết mình bị bệnh tim từ học kỳ 2 của năm lớp 12. Tôi thấy nhiều bạn tham gia truyền hình thực tế cũng đã tạo được dấu ấn riêng trong lòng khán giả, còn tôi thì chỉ mới được biết qua những vai diễn online thôi nên muốn đi sâu đi xa hơn thì tôi phải tìm cho mình một cơ hội đến gần với khán giả truyền hình hơn nên tôi nghĩ "Gương mặt thân quen" là phù hợp với mình nhất từ trước đến giờ. Từ những mùa đầu tiên tôi đã thích và mong được tham gia rồi.

Tôi cũng nhận được nhiều lời mời tham gia truyền hình thực tế nhưng tôi sợ sức khỏe mình không cho phép và tôi cũng không đủ bản lĩnh để đối mặt với việc phải đấu đá để giành chiến thắng. Năm ngoái, tôi nhận được lời mời từ "Gương mặt thân quen" nhưng không sắp xếp được công việc nên xin rút và tôi có bảo mọi người là nếu năm sau, mọi người có tổ chức thì cho tôi thêm một cơ hội nữa nha. Thế là tôi tham gia "Gương mặt thân quen 2018" thôi!

Tôi đã bỏ hầu hết công việc, các show quảng cáo để tập luyện với hi vọng có được những tiết mục tốt nhất qua mỗi tuần thi.

Duy Khánh: Chị Kim Oanh ít ngồi ghế giám khảo nên cách chị chia sẻ không cặn kẽ, rõ ràng - Ảnh 4.

Trong quá trình tập luyện, việc bị bệnh có gây cản trở gì cho bạn không?

Ở tuần thứ 2 khi tôi hóa thân thành ca sĩ Vũ Hà, mặc dù những động tác nhảy rất nhẹ và đơn giản nhưng nó gây cho tôi rất nhiều cản trở vì trước giờ, tôi đã nhảy bao giờ đâu. Khi nhảy, mình vận động nhiều khiến cho tim bị ép, thở không nổi và ảnh hưởng đến hệ hô hấp của tôi.

Tôi cảm thấy bất lực lắm kìa, có nhiều lúc muốn xỉu luôn nên buồn tức đến phát khóc vì sợ khi xem lại tiết mục của mình mà làm không tốt thì sẽ khó chịu cực kỳ. Mình thì lại không được quyền lựa chọn những nhân vật chỉ đứng yên một chỗ, bấm trúng nhân vật nào thì phải hóa thân thành nhân vật đó.

Qua những lần trình diễn đó, mọi người biết được tôi là một người không dễ dàng bỏ cuộc, không đầu hàng với số phận. Tôi cũng tập thêm những bài nhảy cơ bản để điều hòa được nhịp thở của mình vì tôi biết chắc mình cũng còn bấm trúng những nhân vật phải nhảy nhiều nữa.

Ví dụ như hôm tôi chọn trúng hình tượng chị Hồ Ngọc Hà, tôi có quyền lựa chọn một ca khúc Ballad vì chị Hà có rất nhiều ca khúc thuộc thể loại này nhưng tôi nghĩ nếu đứng im hát Ballad thì sẽ vô cùng nhàm chán đối với một người như tôi. Tôi phải thể hiện mình mặc dù không biết nhảy nhưng vẫn phải cố gắng nên tôi quyết định chọn "Keep Me In Love" là một bài nhảy rất nhiều. Lúc tôi coi bản gốc thì không nghĩ nó khó như vậy nhưng đến khi tập rồi thì đúng là một cực hình, tôi bị ám ảnh đến mức về ngủ mà nằm mơ thấy nó, quơ quào rồi hát lúc ngủ luôn. Nhưng may mắn thay, tiết mục hóa thân thành chị Hà tôi lại được đứng nhất nên cũng gọi là "có công mài sắt có ngày nên kim".

Có ý kiến cho rằng bạn đem bệnh tật để lấy sự thương hại trong chương trình?

Chưa bao giờ trong chương trình tôi chia sẻ mình là một người bệnh tật hay như thế nào cả nhưng tính chất của chương trình là quay lại quá trình tập luyện để cho mọi người thấy được sự cố gắng của tôi, rồi cũng phải cho mọi người thấy được lý do tại sao tôi cần cố gắng nhiều đến như vậy. Nguyên nhân là do tôi có bệnh, chương trình chỉ muốn khán giả hiểu được thêm là Duy Khánh có thể nhảy không quá giỏi nhưng là một người có bệnh nhưng vẫn cố gắng hết mình. Tôi nghĩ đó là cách của chương trình để mang tôi đến gần hơn với khán giả.

Và tôi cũng chưa bao giờ đổ thừa theo kiểu sau khi diễn xong rồi đứng trên sân khấu than thở "sức khỏe của em không tốt nên kéo theo diễn không tốt, mong giám khảo châm chước cho em". Không bao giờ, cho dù tôi diễn không tốt vì sức khỏe thì tôi vẫn chờ xong tiết mục của mình, xin phép chương trình cắt máy cho tôi đứng thở tí xíu vì thở không nổi. Tôi không bao giờ đem bệnh tật để mong mọi người thương hại, đó là điều không nên.

Bạn nghĩ sao khi tham gia chương trình này mà mình vẫn bị đóng khung với hình tượng giả gái? Ngay cả tiết mục tự chọn trong đêm Chung kết cũng là vai giả gái của NSƯT Thành Lộc?

Tôi đâu có quyền được lựa chọn nhân vật mình hóa thân theo từng tuần. Còn việc tôi chọn hóa thân thành vai diễn Cám của chú Thành Lộc trong đêm Chung kết vì tôi nghĩ vai đó của chú Lộc gần như mọi thế hệ đều biết, đều nhớ và tạo được dấu ấn rất lớn. Chú Lộc là một người rất giỏi và diễn được đa dạng vai nhưng tôi phải cân nhắc rất nhiều rằng mình phải chọn tiết mục nào mà chú Lộc để lại ấn tượng nhiều nhất, người lớn cũng nhớ mà con nít cũng nhớ.

Tôi nghĩ "Tấm Cám" là một vở cổ tích muôn thuở đi sâu vào lòng người, hơn hết thì chú Lộc diễn vở đó quá hay và nó nằm trong tim, trong não của tôi từ nhỏ. Tôi nghĩ cái chuyện mình giả gái hay không đến nước này nó không còn quan trọng nữa rồi, quan trọng là mình phải làm thật tốt chứ để né việc giả gái mà chọn đại một tiết mục nào đó rồi mình diễn không hay thì ai sẽ là người chịu trách nhiệm?

Duy Khánh: Chị Kim Oanh ít ngồi ghế giám khảo nên cách chị chia sẻ không cặn kẽ, rõ ràng - Ảnh 5.

Số tiền đạt giải Quán quân có giúp bạn bù lỗ trong quá trình thi hay không?

Tham gia chương trình tôi đã xác định là sẽ chơi tới bến nên chấp nhận lỗ. Số tiền Quán quân là 200 triệu, tôi có tuyên bố nếu như tôi được Quán quân hay Á quân thì tôi sẽ dùng 100% số tiền này cho mục đích từ thiện. Tôi sẽ không giữ lại bất cứ một đồng nào cho bản thân mình.

Tôi nghĩ mình còn trẻ, còn có cơ hội được làm nghề và kiếm tiền thì không việc gì phải áp lực chuyện tiền bạc hết. Tôi đến với sân chơi này với tiêu chí vui là chính thì bây giờ vui rồi mà còn được tổ thương, tổ cho mình làm tốt đêm Chung kết và có giải, có tiền thì tôi xin được chia sẻ niềm vui đó đến gần hơn với những người có hoàn cảnh khó khăn hơn mình. Đó là điều mà tôi nên làm.

Bạn có bao giờ nghĩ mình sai lầm khi tham gia "Gương mặt thân quen" hay không vì độ hot của chương trình không còn nữa?

Tôi thích đến với chương trình không phải vì nó mang lại cho mình danh tiếng, tôi thích vì chương trình có nhiều tiêu chí phù hợp với mình và mình sẽ được học, trải nghiệm rất nhiều. Tôi cảm thấy vui với điều đó nên tôi sẽ không nghĩ thêm về việc hot hay không hot.

Tôi không cần biết chương trình năm nay như thế nào nhưng bản thân tôi thấy các tiết mục của mình đã được khán giả nhớ tới và nhận ra mình có tham gia "Gương mặt thân quen" khi ra đường thì tôi nghĩ, đó cũng là hot và vui rồi đó!

Bạn có sợ bị dính "lời nguyền Quán quân" sau khi đăng quang đều "im thin thít và lặn mất tăm"?

Lời nguyền thì chắc chắn sẽ có lời giải, mấy anh chị trước như thế nào thì tôi không biết nhưng còn riêng bản thân mình thì tôi chưa nghe qua lời nguyền này. Nếu lỡ mà có lời nguyền này thật sự thì cũng chẳng việc gì mình phải bận lòng, bận tâm bởi vì mình cứ làm nghề rồi cố gắng hết sức. Mình vẫn kiếm được tiền lo được cho cuộc sống của mình và gia đình, tôi nghĩ như vậy là đủ rồi!

Còn chuyện thành công hay không thì lại phải phụ thuộc vào ý trời vậy. Tất cả mọi chuyện đều do duyên số hết nên chắc không có lời nguyền nào đâu. Sau chương trình thì tôi vẫn hoạt động tích cực, mặc dù tập Chung kết được chiếu ngay dịp lễ nhưng tôi đã nhận được rất nhiều lời mời công việc, tôi cảm thấy rất hạnh phúc với điều đó.

Duy Khánh: Chị Kim Oanh ít ngồi ghế giám khảo nên cách chị chia sẻ không cặn kẽ, rõ ràng - Ảnh 6.

Cảm ơn những chia sẻ của Duy Khánh!