Đường phố Hạ Long "vắng như chùa Bà Đanh"

Hoàng Dương - Bảo Duy, Theo Tiền phong 13:17 01/02/2021

Những ngày này, nhiều người sẽ thấy một hình ảnh khác lạ trên các con đường tại trung tâm thành phố Hạ Long (Quảng Ninh). Không còn cảnh nhộn nhịp người qua lại, hàng quán đóng cửa, đường phố thưa thớt người.

Đường phố Hạ Long vắng như chùa Bà Đanh - Ảnh 1.

Khác với những ngày bình thường, con phố Lê Thánh Tông đã không còn đông đúc, náo nhiệt như mọi khi mà trở nên vắng lặng trong những ngày người dân thực hiện việc hạn chế tối đa ra đường, tiếp xúc đông người để phòng ngừa lây lan dịch COVID-19

Đường phố Hạ Long vắng như chùa Bà Đanh - Ảnh 2.

Con đường tại ngã tư trường Chuyên ban Hạ Long không bóng người qua lại

Đường phố Hạ Long vắng như chùa Bà Đanh - Ảnh 3.

Nhiều cửa hàng đóng cửa để hạn chế tối đa việc tập trung đông người

Đường phố Hạ Long vắng như chùa Bà Đanh - Ảnh 4.
Đường phố Hạ Long vắng như chùa Bà Đanh - Ảnh 5.

Người dân ra vào các chợ đều phải đeo khẩu trang, kiểm tra thân nhiệt và khai báo y tế rõ ràng

Đường phố Hạ Long vắng như chùa Bà Đanh - Ảnh 6.

Biển xử phạt đối với những người không đeo khẩu trang được đặt tại lối ra vào của chợ nhằm nâng cao ý thức chấp hành của người dân

Đường phố Hạ Long vắng như chùa Bà Đanh - Ảnh 7.

Nhiều tiểu thương ế ẩm không có người mua

Đường phố Hạ Long vắng như chùa Bà Đanh - Ảnh 8.

Những người lái xe ôm xếp hàng dài chờ khách

Đường phố Hạ Long vắng như chùa Bà Đanh - Ảnh 9.

Người dân tranh thủ ra ngoài mua nhu yếu phẩm vào buổi chiều hạn chế tối đa ra đường

Đường phố Hạ Long vắng như chùa Bà Đanh - Ảnh 10.

Để phòng, chống dịch bệnh, nhiều cửa hàng đã chuyển sang hình thức bán online

Đường phố Hạ Long vắng như chùa Bà Đanh - Ảnh 11.

Đường phố yên tĩnh, vắng vẻ, nhưng đó chính là sự vắng vẻ cần thiết ngay lúc này để chúng ta có thể chiến thắng đại dịch COVID-19