Dương Mạc Anh Quân thi The Face Men Thái: "Tôi cảm thấy khó chịu khi không hiểu giám khảo nói gì"

Angus; Ảnh: Sang Lê, Theo Helino 10:00 26/09/2018

Cùng lắng nghe những chia sẻ của Dương Mạc Anh Quân với trải nghiệm mới mẻ tại "The Face Men Thailand".

"The Face Men Thailand" mùa 2 đã chính thức trở lại với bộ 3 HLV hoàn toàn mới, đặc biệt "chị đại" Lukkade sẽ xuất hiện với tư cách cố vấn sau khi giành chiến thắng ở mùa 1. Điểm đặc biệt tại mùa giải này là tạo cơ hội cho thí sinh trên khắp thế giới có cơ hội được thể hiện bản thân để giành tấm vé vào nhà chung.

Ngay trong đoạn trailer tập 1 được tung ra, khán giả bất chợt nhận ra một gương mặt khá quen thuộc đến từ Việt Nam - cựu thí sinh "Vietnam's Next Top Model" , người mẫu Dương Mạc Anh Quân.

Dương Mạc Anh Quân thi The Face Men Thái: Tôi cảm thấy khó chịu khi không hiểu giám khảo nói gì - Ảnh 1.
Dương Mạc Anh Quân thi The Face Men Thái: Tôi cảm thấy khó chịu khi không hiểu giám khảo nói gì - Ảnh 2.

Cùng lắng nghe những chia sẻ của Dương Mạc Anh Quân với trải nghiệm mới mẻ này:

Chào Dương Mạc Anh Quân, lý do nào khiến anh tham gia "The Face Men Thailand"? Phải chăng vì cuộc thi này mà anh không tham gia "The Face Vietnam" nữa dù trước đó từng nhá hàng đi thi?

Thật sự thì không có một sự so sánh nào giữa "The Face Vietnam" hay "The Face Men Thailand" cả, tôi chưa từng nộp đơn tham dự phiên bản Việt Nam nên đó cũng chỉ là một sự hiểu nhầm mà thôi. Còn lý do mà tôi tới với "The Face Men Thailand" là vì nhận được một lời mời đúng ngay thời điểm mà tôi cho là hợp lý và cứ thế mà tôi đồng ý.

Quá trình anh chuẩn bị cho cuộc thi như thế nào?

Tôi đã dành khá nhiều thời gian để chuẩn bị cho cuộc thi này, mà căng thẳng nhất có lẽ là thời gian tập gym, tôi được một bạn PT hướng dẫn để tập luyện hàng ngày nhưng đối với tôi, khó nhất chắc là khoảng thời gian nhịn ăn để cơ thể cân đối hơn và khiến mình tự tin hơn trước bạn bè quốc tế. Lúc mà tôi nhận được lời mời tham gia chương trình, tôi nặng tới 89kg nhưng nhờ cố gắng nên đã xuống được 7kg.

Biết được cuộc thi mà mình tham gia là tại Thái Lan nên tôi có chủ động tìm một cô giáo dạy tiếng Thái, nhờ đó tôi có thể giao tiếp được những từ cơ bản. Tôi tự tin khi mình qua Thái thì có thể hoàn toàn "tự lực cánh sinh" mà không sợ... đi lạc (cười) vì tôi từng qua một lần để tham gia một chương trình trải nghiệm những món ăn tại đất nước này. Nói chung, mọi thứ với tôi rất thuận lợi.

Anh giao tiếp với ban giám khảo bằng tiếng Thái hay tiếng Anh? Anh có hiểu hết những gì mà họ chia sẻ hay không?

Tôi giao tiếp bằng tiếng Anh vì tự tin với vốn tiếng Anh của mình nhưng lúc nói chuyện với thí sinh thì giám khảo lại toàn nói tiếng Thái nên tôi... không hiểu gì cả, dù gì cũng có rất nhiều thí sinh đến từ các nước khác nữa mà. Lúc ấy, tôi cảm thấy rất khó chịu khi mình không hiểu mọi người nói gì.

Dương Mạc Anh Quân thi The Face Men Thái: Tôi cảm thấy khó chịu khi không hiểu giám khảo nói gì - Ảnh 3.
Dương Mạc Anh Quân thi The Face Men Thái: Tôi cảm thấy khó chịu khi không hiểu giám khảo nói gì - Ảnh 4.

Trước khi đến với chương trình, anh có nhắm trước mình sẽ về với đội nào không?

Thực ra ban giám khảo chỉ xuất hiện khi chúng tôi thực hiện phần quay hình ở tập đầu tiên nên bản thân tôi không biết mình sẽ muốn về đội của ai. Nhưng mà khi được gặp gỡ 3 HLV rồi thì tôi hi vọng mình sẽ về với đội của HLV Moo.

Đối với anh, điểm khác biệt khi tham gia một cuộc thi trong nước như "Vietnam's Next Top Model" và quốc tế như "The Face Men Thailand" là gì?

Thực ra, theo tôi, trải nghiệm tại 2 cuộc thi cả ở trong nước lẫn quốc tế đều mang lại sự hồi hộp, tuy nhiên khi tham gia "The Face Men" thì sự hồi hộp lại nhân lên gấp bội vì tôi một thân một mình đến một nơi mà mình hoàn toàn gặp trở ngại về vấn đề ngôn ngữ, gặp gỡ những con người xa lạ để tìm kiếm cơ hội cho bản thân. Đó là chưa kể mùa thi thứ 2 còn cho phép các thí sinh khắp thế giới tham gia nên sự hoà hợp giữa các bản sắc văn hoá đa dạng lại là một câu hỏi khó hơn nữa.

Đối với thí sinh các nước, muốn giao tiếp nhiều khi phải dùng ngôn ngữ hình thể thì họ mới có thể hiểu được chút chút, còn nếu giải thích hoài không được thì chỉ biết cười trừ, bỏ qua. Cá biệt có thí sinh người Nhật, cậu ấy không biết cả tiếng Thái lẫn tiếng Anh.

Anh đánh giá thế nào về dàn thí sinh tham gia cùng mình?

Thực ra ngày quay đầu tiên cũng là lúc các thí sinh được gặp nhau, số lượng thí sinh khá lớn nên tôi không có cơ hội được tiếp xúc nhiều. Mỗi người một việc, quay hình - phỏng vấn -chụp ảnh rồi mọi người lại về vị trí của mình để chờ kết quả nên cũng ít giao tiếp với nhau.

Kỳ vọng của anh tại cuộc thi này là gì?

Tôi đến với cuộc thi với tâm thế học hỏi nhưng vẫn luôn cố gắng làm hết mình, đây cũng là một dịp để tôi có thể tìm hiểu cách sản xuất của một show nước ngoài để bồi dưỡng kiến thức cho bản thân vì tôi cũng đang học về sản xuất mà. Nói chung, mọi thứ đều là những trải nghiệm mới mẻ cho bản thân và tôi cần phải nắm bắt cơ hội này.

Cảm ơn những chia sẻ của Dương Mạc Anh Quân!