“Đường Đến Sân Bay”: Cái kết thanh thản nhất cho những kẻ ngoại tình

Chi Lanh, Theo Trí Thức Trẻ 16:51 11/11/2016

Dù đã là tập chót của phim “Đường Đến Sân Bay”, nhưng đến phút cuối cùng người xem mới có thể thở phào nhẹ nhõm cho kết quả chuyện tình của Choi Soo Ah (Kim Ha Neul) và Seo Do Woo (Lee Sang Yoon).

Nhờ sự chuyển biến quyết liệt trong hành động của Do Woo (Lee Sang Yoon) trong tập 15 Đường Đến Sân Bay (On The Way To The Airport), tập cuối của phim đan xen rất nhiều phân đoạn đặc tả tâm lý phức tạp của cả Soo Ah (Kim Ha Neul) và người chồng Jin Seok (Shin Sung Rok) khi quyết định ly hôn, rating tập này tăng mạnh lên 9,3%.

Ở cuối tập 15, Do Woo vì hay tin gia đình Soo Ah sắp định cư ở nước ngoài nên tức tốc đến Seoul ngay trong đêm. Khi đến nơi, anh mới biết tin cô sẽ không đi cùng gia đình. Soo Ah lúc này đang vô cùng rối bời khi phải xa con gái và sắp ly hôn với chồng. Trong một đêm, tổ ấm của cô suốt mười mấy năm trời đã hoàn toàn thay đổi.

“Đường Đến Sân Bay”: Cái kết thanh thản nhất cho những kẻ ngoại tình - Ảnh 1.

“Đường Đến Sân Bay”: Cái kết thanh thản nhất cho những kẻ ngoại tình - Ảnh 2.

Do Woo đến gặp Soo Ah và an ủi cô

Do Woo đến Seoul gặp Soo Ah

Do Woo an ủi Soo Ah về việc gửi con đi học xa nhà

Soo Ah đã cùng Do Woo đến căn nhà cổ. Hai người đã trò chuyện thâu đêm và "sống thử" một ngày như vợ chồng. Ở đó, cả hai cùng ngồi uống trà, tâm tình, ngủ cạnh nhau và Do Woo giới thiệu Soo Ah với người trong nhà. Khi Do Woo hỏi cô có muốn cùng anh sống ở Jeju, Soo Ah từ chối với lý do nơi đó khiến cô nhớ thương con mình. Ở cùng Do Woo khiến cô thấy hạnh phúc, nhưng đồng thời cũng thấy bản thân thật ích kỷ và có lỗi với con gái.

“Đường Đến Sân Bay”: Cái kết thanh thản nhất cho những kẻ ngoại tình - Ảnh 5.

“Đường Đến Sân Bay”: Cái kết thanh thản nhất cho những kẻ ngoại tình - Ảnh 6.

“Đường Đến Sân Bay”: Cái kết thanh thản nhất cho những kẻ ngoại tình - Ảnh 7.

Hai người trải qua một ngày như vợ chồng thật sự

Soo Ah từ chối quay lại Jeju

Vào buổi sáng tiếp theo, Soo Ah đã rời đi một mình. Cô về nhà và thẳng thắn đề nghị ly hôn với Jin Seok: "Cuộc hôn nhân này đã hoàn toàn tan vỡ". Câu nói này là cô trút hết cả can đảm để thốt ra, nhưng cùng lúc lại khiến cô cảm thấy mất mát và đau khổ khôn cùng.

“Đường Đến Sân Bay”: Cái kết thanh thản nhất cho những kẻ ngoại tình - Ảnh 9.

“Đường Đến Sân Bay”: Cái kết thanh thản nhất cho những kẻ ngoại tình - Ảnh 10.

Soo Ah một mình thuyết phục chồng ly hôn

“Đường Đến Sân Bay”: Cái kết thanh thản nhất cho những kẻ ngoại tình - Ảnh 11.

Khi nói ra điều mình muốn, cô lại cảm thấy mất mát và đau khổ


Soo Ah muốn nhìn thấy Do Woo

Soo Ah quyết định ly hôn Jin Seok

Về phần Jin Seok, dù hời hợt với vợ con, nhưng anh ta không muốn từ bỏ cuộc hôn nhân này. Jin Seok cầm theo món quà cũ đến quán rượu để tìm gặp Do Woo. Tại đây, anh ta đánh mất bình tĩnh và cãi vã to tiếng với Do Woo và người chủ quán. Thế nhưng, khi nhìn thấy Soo Ah bất ngờ xuất hiện tại đó, Jin Seok với vẻ mặt thảng thốt rời đi ngay.

“Đường Đến Sân Bay”: Cái kết thanh thản nhất cho những kẻ ngoại tình - Ảnh 14.

Jin Seok hùng hổ đến để "đòi lại vợ"…

“Đường Đến Sân Bay”: Cái kết thanh thản nhất cho những kẻ ngoại tình - Ảnh 15.

“Đường Đến Sân Bay”: Cái kết thanh thản nhất cho những kẻ ngoại tình - Ảnh 16.

Nhưng khi thấy Soo Ah ở cạnh Do Woo, anh ta hoảng loạn bỏ đi ngay

Jin Seok đối diện với Do Woo

Jin Seok nổi giận muốn đòi lại vợ

Về sau, khán giả mới biết Jin Seok có tính tình gia trưởng và bất cần như thế là vì thời thơ ấu chịu nhiều áp lực từ người bố quân nhân. Anh ta đã từng mắc chứng "sợ không gian hẹp", dễ mất bình tĩnh và hoảng loạn. Khi làm phi công, chứng bệnh trên đã được chữa khỏi. Tuy nhiên, vào thời điểm nhận ra Soo Ah đang ở cùng Do Woo, anh ta vì quá tức giận đến mức bệnh cũ tái phát. Jin Seok thừa nhận anh ta thật sự lo sợ sẽ mất đi người phụ nữ quý giá này. Thế nhưng cuối cùng, Jin Seok muốn dành sự trân trọng xứng đáng của mình cho Soo Ah, chấp nhận ly hôn với cô và tự mình nuôi con ở New Zealand.

“Đường Đến Sân Bay”: Cái kết thanh thản nhất cho những kẻ ngoại tình - Ảnh 19.

"Soo Ah quan trọng như vậy sao anh không đối xử tốt với cô ấy ngay từ đầu đi?"

“Đường Đến Sân Bay”: Cái kết thanh thản nhất cho những kẻ ngoại tình - Ảnh 20.

"Quý ông Sydney" nay đã trở thành "gà trống nuôi con ở Auckland"

Jin Seok nhận ra Soo Ah là người vợ quý giá nhất của mình

Jin Seok chấp nhận rời xa Soo Ah

Trở lại với Soo Ah, sau khi biết về sự thật của Jin Seok, cô liên tục dằn vặt chính mình. Cô không thể thanh thản để "đi thêm bước nữa" với Do Woo. Vậy nên cô đã hẹn gặp Do Woo để đề nghị cả hai tạm chia tay.

Là người hiểu rõ nhất cảm giác của Soo Ah lúc này, Do Woo chấp nhận với điều kiện cả hai giữ liên lạc qua tin nhắn điện thoại. Nếu Soo Ah không thể thanh thản trong lòng thì cả hai sẽ không tiếp tục qua lại. Tuy nhiên, nếu một ngày nào đó Soo Ah quyết định tìm lại hạnh phúc, anh sẽ luôn sẵn sàng để gặp lại cô.

“Đường Đến Sân Bay”: Cái kết thanh thản nhất cho những kẻ ngoại tình - Ảnh 23.

Do Woo bộc bạch với Soo Ah: "Em là người anh muốn chung sống cả đời"

“Đường Đến Sân Bay”: Cái kết thanh thản nhất cho những kẻ ngoại tình - Ảnh 24.

Nhưng Soo Ah vẫn quyết định chia tay

Quyết định đau lòng của Soo Ah

Do Woo muốn cùng Soo Ah bên nhau trọn đời

Mấy tháng sau, Soo Ah đã dần quen với cuộc sống đơn thân một mình, vui vẻ gọi điện cho con gái mỗi tối. Cô cũng trở lại công ty hàng không cũ để làm giảng viên. Mỗi ngày cô đều gửi tin nhắn trò chuyện với Do Woo như bạn bè thân thiết.

Biết Soo Ah thích ảnh chụp phong cảnh, Do Woo thường hay gửi ảnh sang cho cô ngắm. Bỗng nhiên một ngày nọ, Soo Ah hỏi anh về nơi trong ảnh và cô nhớ đến lời hẹn rằng Do Woo luôn sẵn sàng để gặp lại cô. Trái tim Soo Ah một lần nữa lại rung động và khắc khoải nhớ mong. Cô hẹn gặp Do Woo ở sân bay để cùng anh đến nơi đó.

Cả hai người tức tốc chạy đến bên nhau. Tại phi trường, đúng như khoảnh khắc lần đầu gặp gỡ, Soo Ah đứng trên thang cuốn đang đi xuống nơi có Do Woo đứng đợi. Cái kết thanh thản nhất cho những kẻ ngoại tình là việc cả hai đã rũ bỏ vướng bận hôn nhân để đường hoàng tìm đến nhau và có được hạnh phúc. 16 tập phim "Đường Đến Sân Bay" cuối cùng cũng đã khép lại, đem đến nhiều cảm xúc khác nhau cho khán giả.

“Đường Đến Sân Bay”: Cái kết thanh thản nhất cho những kẻ ngoại tình - Ảnh 27.

“Đường Đến Sân Bay”: Cái kết thanh thản nhất cho những kẻ ngoại tình - Ảnh 28.

“Đường Đến Sân Bay”: Cái kết thanh thản nhất cho những kẻ ngoại tình - Ảnh 29.

Do Woo và Soo Ah gặp lại ở sân bay: "Nơi em quay về có anh đứng đợi"

Soo Ah và Do Woo gặp lại ở sân bay

Hậu trường "Đường Đến Sân Bay" #1: Cặp đôi hoàn hảo

Hậu trường "Đường Đến Sân Bay" #2: Lee Sang Yoon nghịch như giặc

Kim Ha Neul và Lee Sang Yoon gửi lời chào tạm biệt khán giả

Kế thừa khung giờ chiếu 22h00 (giờ địa phương) mỗi tối thứ Tư - thứ Năm hàng tuần trên đài KBS2 là bộ phim Oh My Geum Bi.

“Đường Đến Sân Bay”: Cái kết thanh thản nhất cho những kẻ ngoại tình - Ảnh 34.