Đừng tự trách mình nữa, vì chia tay không phải lỗi của một người

Hằng Nga, Theo Trí Thức Trẻ 14:44 03/08/2017

Chia tay dù với bất kỳ lý do nào đi chăng nữa thì chắc chắn không phải lỗi của một người, vì thế bạn đâu cần phải tự trách mình nhiều thế.

Có nhiều cô gái, sau khi chia tay, nếu không đổ lỗi tại nửa kia hoặc tại hoàn cảnh thì lại quay về tự trách bản thân mình. Ngày ngày ngồi dằn vặt bản thân, ninh nấu nỗi đau thành vết thương khó chữa.

Có lẽ lúc ấy bạn hối hận vô cùng vì đã không quan tâm đến người ấy nhiều hơn, bạn cho rằng vì bạn không đủ tốt nên người ấy mới chia tay. Nhưng dù bạn có tự dằn vặt bản thân bao nhiêu thì cũng có làm cho mối quan hệ trở lại như cũ được không? Bạn hoàn toàn có cơ hội để quan tâm, yêu thương, chăm sóc người đó, nhưng bạn đã không làm. Thế thì bây giờ cũng đừng ngồi một chỗ để tự trách mình nữa.

Cô bạn của tôi, khoảng thời gian sau khi chia tay người yêu ngày nào cũng tự vùi mình trong nỗi buồn. Cô ấy cứ tự hỏi mình đã làm gì sai, mình có điều gì chưa tốt, mình phải sửa thế nào. Rồi cô ấy lại tự dằn vặt bản thân, hối hận, muốn bù đắp cho người ấy. Có lúc cô ấy hoảng hốt hỏi tôi rằng: "Tớ sai ở đâu? Cậu nói đi để tớ sửa". Khi nghe cô ấy hỏi câu đó, tôi đã đau lòng. Cô ấy không làm gì sai cả, chỉ là tình yêu của họ đã đến lúc phải dừng lại, vậy thôi.

Đừng tự trách mình nữa, vì chia tay không phải lỗi của một người - Ảnh 1.

Khi yêu đã chấp nhận tất cả những nhược điểm của nhau, thì chia tay cũng đừng lấy đó làm cái cớ. Chúng ta đâu có ai là hoàn hảo, chỉ là chúng ta hòa hợp với nhau đến đâu thôi.

Chia tay dù với bất kỳ lý do nào thì chắc chắn không phải lỗi từ một phía. Thế nên đã chia tay mà còn đổ hết tội lỗi lên đầu người mình yêu thương là điều không thể chấp nhận được. Bạn dám nhận lỗi về mình, bạn muốn thay đổi, đó là điều rất tốt để bạn tự hoàn thiện bản thân và tìm thấy hạnh phúc. Nhưng ngốc nghếch nhất trên đời là nhận hết mọi lỗi lầm về mình.

Bạn không phải là người duy nhất phải chịu trách nhiệm trong một mối quan hệ đổ vỡ. Bạn đau khổ đủ rồi, bạn muốn mình phải gánh thêm cả nỗi day dứt nữa hay sao? Nếu như người ấy đổ hết mọi lỗi lầm cho bạn thì đó là một người thật tệ, hoàn toàn không xứng để bạn yêu.

Dù bạn có sai đi chăng nữa thì ít nhất bạn cũng đã nhận ra lỗi lầm của mình, bạn không chối bỏ, không bao biện, không đổ lỗi cho người khác. Bạn sẽ sửa sai, sẽ thay đổi để có một mối quan hệ mới trọn vẹn hơn, chứ đừng bao giờ có suy nghĩ rằng bạn phải bù đắp cho người ấy. Bạn không thể hàn gắn một chiếc ly vỡ và cũng không thể níu kéo một mối quan hệ đã đến lúc tàn.

Quá khứ là điều bạn không thể thay đổi được, mà đã không thể thay đổi thì hãy bước qua nó để tiến về phía trước thôi.