Phút 72 trận đấu giữa HAGL và CLB Hà Nội, vòng 14 LPBank V-League 2024/25 trên sân Pleiku, Jairo Rodriguez nhận thẻ đỏ sau tình huống dùng cùi chỏ với đối phương. Theo thống kê sau 14 vòng đấu, đội bóng phố núi nhận tới 42 thẻ vàng và 1 thẻ đỏ.
Đấy rõ ràng là một thống kê không mấy vui vẻ với HAGL, đội bóng từng gắn liền với phong cách đẹp mắt, kỹ thuật và cống hiến với lứa 1 Học viện của Công Phượng , Tuấn Anh, Lương Xuân Trường…Tuy nhiên nếu nhìn lại, những thay đổi ở HAGL không quá bất ngờ.
Dưới thời HLV Kiatisuk Senamuang , HAGL đã có thời điểm chơi đầy thăng hoa, tạo nên những trận cầu hấp dẫn và sôi động. Đội bóng phố núi vẫn đẹp nhưng cũng đầy hiệu quả, đánh bại nhiều đối thủ mạnh. Cuộc ra đi của Kiatisuk báo hiệu một giai đoạn mới với HAGL và nếu ai tinh ý sẽ thấy, lối chơi “xấu xí” của họ hiện nay là hệ quả tất yếu.
GĐKT HAGL hiện nay, ông Vũ Tiến Thành từng tuyên bố HAGL sẽ không “ngây thơ” như trước. Ông Thành ở V-League nổi tiếng với lối đá thực dụng, và cũng… nhận khá nhiều thẻ phạt.
Lối chơi thực dụng từng giúp HAGL đánh bại Hà Nội ngay tại Hàng Đẫy
Ở góc độ chuyên môn, phần nào có thể hiểu được HAGL buộc phải thay đổi để thích ứng với môi trường cạnh tranh khốc liệt của V-League trong bối cảnh họ đã không còn những cầu thủ xuất sắc như trước. Công Phượng, Văn Toàn, Lương Xuân Trường…lần lượt ra đi. Hiện chỉ còn Minh Vương ở lại, trở thành điểm tựa cho các đồng đội trẻ.
Nếu không trở nên “xù xì”, HAGL khó lòng trụ được với cuộc chơi đầy toan tính. Nếu nhìn cảnh SHB Đà Nẵng vừa thăng hạng đã chật vật lo đào thoát vị trí đáy bảng, hay SLNA và Hải Phòng giàu truyền thống những cũng đang lao đao, những người yêu mến HAGL ắt sẽ phải sẻ chia khó khăn của đội bóng.
Đá đẹp và hiệu quả luôn là mong muốn của các đội bóng. Nhưng khi không thể đạt được cả 2, kết quả luôn là mục tiêu quan trọng nhất. Phải sống sót trước khi nghĩ đến ngày mai tươi sáng.