Đừng nên thử kiểu selfie này nếu không muốn bị "nghiện"

A.D, Theo Trí Thức Trẻ 08:00 17/03/2017

Nếu từ điển selfie của bạn chỉ toàn là chu môi, tròn mắt, cười e thẹn hay đưa tay chữ V thì đã đến lúc cho những kiểu tạo dáng nhàm chán lạc hậu ấy trôi vào dĩ vãng.

Tự dưng muốn….hờn dỗi cả thế giới

Thú thật đi, có phải nhiều lúc bạn chỉ muốn "ngửa mặt lên trời, hận đời vô đối" khi lọt thỏm giữa dòng người đông đúc, và xui xẻo hơn nữa, đám đông đó lại toàn những đứa đã có "gấu" tung tăng hạnh phúc như thể đang cười trên nỗi thống khổ của đứa FA – là bạn. Đừng vì một phút thẫn thờ ấy mà bỏ lỡ cơ hội hiếm có này nhé! Đó mới là thời điểm thuận lợi để cho ra đời những bức selfie đạt đến cảnh giới tối thượng của cảm xúc khi gợi lên nỗi tủi hờn vô hạn trong trạng thái rất "deep". Và có ai ngờ đâu, khoảnh khắc xuất thần ấy lại bất ngờ trở thành bức ảnh nghìn Like. Chuẩn!

Đừng nên thử kiểu selfie này nếu không muốn bị nghiện - Ảnh 1.

Mặc kệ đám bạn đang "tám" nhiệt tình, quay lưng đi chỉ mình ta với ta, hờn dỗi tất cả, hờn dỗn cả thế giới

Ai chụp người đó đẹp

Đơn giản bởi vì "tớ cầm điện thoại tớ có quyền"! Để ý mà xem, có phải đứa bạn thân "trời đánh" của bạn vẫn ngang nhiên đăng lên Facebook tấm ảnh selfie mà trong đó nó xinh như minh tinh, còn bạn đang nhắm mắt lờ đờ, tay gãi mũi, mồm há ra như một đứa dở người nào đấy hay cố tình biến bạn thành nền cho nó không? Tuy không đạt được độ thẩm mỹ 100% và…tức anh ách nhưng nhờ độ giải trí cực cao nên trào lưu này vẫn được 500 anh em lăng-xê nhiệt tình với loạt ảnh cười-không-nhặt-được-mồm.

Đừng nên thử kiểu selfie này nếu không muốn bị nghiện - Ảnh 2.

Nguyên tắc "vàng" để nổi bần bật là "dìm hàng" những đứa bạn thân như thế này đây. Trào lưu selfie – Ai chụp người đó đẹp nhấn chìm hoàn toàn nhan sắc của đám bạn để một mình rạng ngời giữa đám đông

Khi đã selfie, bóng tối là chuyện nhỏ

Làm đẹp Facebook hay Instagram bằng những bức ảnh dày công chỉnh sửa? Hãy quên đi! Đẳng cấp selfie hiện nay phải là gương mặt sáng như trăng rằm 16, đẹp long lanh tự nhiên dù đang trong khung cảnh tranh tối tranh sáng hay giữa buổi "quẩy đêm" tưng bừng với dàn bokeh lung linh "ảo tung chảo" phía sau. Muốn theo trào lưu này, điện thoại của bạn cần đạt đỉnh selfie để dù trời tối đến đâu vẫn có thể tự tin đăng ảnh câu "like" ngay sau khi vừa chụp xong.

Đừng nên thử kiểu selfie này nếu không muốn bị nghiện - Ảnh 3.

<Đã xinh ngại gì bóng tối! Selfie trong đêm lung linh bất chấp cùng hiệu ứng ánh trăng trên Vivo V5Plus>

Nắm tay ai đi khắp thế gian?

 "Đi đâu không quan trọng, quan trọng là đi với ai", trào lưu "Who follows me?" (Nắm tay ai đi khắp thế gian) chinh phục hoàn toàn những ai đam mê dịch chuyển vì sự phóng khoáng, tự tin, cá tính không thể nhầm lẫn thể hiện trong từng bức ảnh. Dù đến bất cứ đâu, dù ở bất cứ thời điểm nào, chỉ cần đưa điện thoại lên ghi lại những khoảnh khắc du lịch đáng nhớ cùng người thân yêu, thêm vào một chút gia vị bí ẩn khi nhẹ nhàng che đi người bạn đồng hành bằng chế độ selfie xóa phông ảo diệu bạn đã có thể thu hút trăm nghìn lượt tương tác cho bức ảnh "Who follows me?" của mình.

Đừng nên thử kiểu selfie này nếu không muốn bị nghiện - Ảnh 4.

<Nắm tay ai đi khắp thế gian thật là xa xôi quá, chỉ cần nắm tay đứa bạn nhây nhất quả đất này đi loanh quanh nhà là đủ vui rồi>

Nếu đã lỡ "ghiền" selfie và thường xuyên cập nhật những trào lưu "tự sướng" mới nhất, đừng quên rằng chất lượng camera của chiếc điện thoại trên tay bạn quyết định đến 80% độ "nghệ" của bức ảnh. Và nếu vẫn còn đang trên đường săn lùng cộng sự selfie đắc lực, Vivo V5Plus đến từ thương hiệu Vivo Global – Top 5 nhà sản xuất smartphone trên thế giới chính là người bạn đồng hành tốt nhất của bạn.