Mỗi ngày trôi qua, trên newsfeed của giới trẻ Việt lại xuất hiện vô vàn trào lưu mới. Có cái trở thành "huyền thoại" và được mọi người nhớ mãi, có cái thì lại nhanh chóng bị lãng quên như một cơn gió. Nhưng thôi, trào lưu mà, cứ vui vẻ giải trí là được hết nhỉ!
Mới đây nhất, hội những người siêu nhây đã vừa "phát minh" ra một trào lưu ghép chữ mới siêu hài hước. Cách chơi vô cùng đơn giản, đó là bạn hãy ghép 4 từ "đúng không cả nhà" vào bất kì câu thơ, câu hát, câu văn nào và tạo thành một tổng thể sao cho thật xuôi tai, thuận miệng.
Trào lưu này bắt đầu từ một bài đăng vu vơ và nhanh chóng được cư dân mạng hưởng ứng nhiệt tình.
Đơn giản là thế ấy vậy mà khi được áp dụng, trào lưu này lại khiến dân tình phải cười lăn cười bò vì những pha chế cháo quá ư là bá đạo và sáng tạo. Thậm chí nhiều người còn dùng những áng văn thơ "trớt quớt" này để làm caption ảnh hay đổi thành bio trên Facebook, trên Instagram nữa đó.
Như tất cả mọi trào lưu khác, "đúng không cả nhà" cũng chỉ đơn giản là những phút nghịch ngợm và thoả sức "bung não" của giới trẻ thôi. Thư giãn một tí và cười thả ga nhé!
1. BĐSX: "Mình về mình có nhớ ta.
Mười lăm năm ấy đúng không cả nhà?
Mình về mình có nhớ không
Nhìn cây nhớ núi đúng không cả nhà?
Tiếng ai tha thiết bên cồn
Bâng khuâng trong dạ cả nhà thấy đúng không?".
2. Hưng Lưu: "Đầu lòng hai ả Tố Nga
Thúy Kiều là chị đúng không cả nhà?".
3. Thế Bảo: "Dù ai nói ngả nói nghiêng
Lòng ta vẫn vững đúng không cả nhà?".
4. Hoài Sa: "Một cây làm chẳng nên non
Ba cây chụm lại đúng không cả nhà?".
5. Uyên Thi: "Buồn trông cửa bể chiều hôm
Bom giật bom rung đúng không cả nhà?".
7. Minh Tú: "Bầu ơi thương lấy bí cùng
Tuy rằng khác giống đúng không cả nhà?".
8. Bảo Long: "Thuyền về có nhớ bến chăng
Bến thì một dạ đúng không cả nhà?"
9. Huyền Trân: "Hôm qua tát nước đầu đình
Bỏ quên cái áo đúng không cả nhà?".
10. Song Nhi: "Chị em như thể tay chân.
Rách lành đùm bọc đúng không cả nhà?"
Hội thơ văn lai láng đâu rồi, vô ứng khẩu thành thơ đi nào!