Chiều 23/8, Ariana Grande đã khiến người hâm mộ Việt Nam vô cùng phẫn nộ vì hủy show diễn chỉ 5 tiếng trước khi bắt đầu. Điều đáng bức xúc hơn là nữ ca sĩ người Mỹ thông báo tin này qua một đoạn Instagram Story sẽ biến mất sau 24h, cho thấy sự thiếu tôn trọng của cô dành cho người hâm mộ Việt Nam. Nhiều người thậm chí để lại những bình luận rất nặng nề trên tài khoản mạng xã hội của Ariana vì thái độ của cô.
Ariana Grande
Trang Dailymail của Anh cũng đã đăng tải tin tức Ariana Grande hủy show tại Việt Nam vì lý do sức khỏe. Và bên dưới đã có nhiều bình luận trái chiều về sự việc.
Có người tỏ ra thông cảm cho fan Việt Nam:
Một người ở Canada ghi: "Tôi ước gì cô ấy đã đăng lên thông báo chính thức một cách trang trọng, thay vì một đoạn cập nhật Instagram Story trước show diễn vài tiếng. Rất nhiều fan đã đứng đợi và xếp hàng tại nơi tổ chức dù trời mưa, hãy tưởng tượng họ phải thất vọng thế nào khi nghe tin này"
Người thì chỉ trích Ariana:
"Nói dối. Chắc cô ấy đang ở Miami hay đâu đó"
"Trong thời đại con người tự yêu chính mình, không còn ai tuân theo châm ngôn làm việc "Show diễn phải tiếp tục với bất cứ giá nào""
Có người trên Twitter lại "ghen tị" với fan Việt vì trước đây, Ariana từng hủy show ở Monterrey (Mexico) nhưng không đưa ra lời xin lỗi hay giải thích:
"Còn hơn cả giận dữ, tôi cảm thấy tổn thương vì Ariana Grande xin lỗi Việt Nam nhưng đối với Monterrey thì chẳng có nổi lời giải thích"
Người thì chấp nhận lý do hủy show của Ariana Grande:
Một người ở Anh bình luận: "Sức khỏe là quan trọng nhất. Tôi thà chịu thất vọng một tý, còn hơn là để ca sĩ diễn concert trong tình trạng không ổn và gây thêm nhiều tổn hại cho sức khỏe. Tôi biết nhiều người có lẽ đã đặt phòng khách sạn và mua vé di chuyển, nhưng hãy cố tận hưởng khoảng thời gian bạn ở thành phố ấy thôi"
Nhiều người thì cho rằng có thể cô vẫn bị chấn thương tâm lý sau vụ đánh bom ở Manchester:
"Cô ấy đáng ghét thật nhưng sau vụ Manchester thì tôi cảm thấy tội nghiệp cho cô ấy"
"Tôi đã xem concert ở Manchester sau vụ đánh bom và cô ấy chắc buồn lắm vì không thể hát hay phát âm rõ ràng"
"Tôi nghĩ cô gái tội nghiệp này sẽ phải chịu đựng chứng PTSD (Rối loạn stress sau sang chấn) trong nhiều năm tới nữa"
Có người thì tội nghiệp Ariana Grande vì bị công ty quản lý bóc lột, bị bắt phải lưu diễn liên tục dù không khỏe:
"Tôi cảm thấy thông cảm cho cô gái này và lo lắng khi cô ấy bị điều khiển bởi những người quản lý. Sau vụ Manchester và tất cả những gì cô ấy làm, không phải cô ấy nên được nghỉ ngơi sao? Cứ ép cô ấy làm việc sẽ khiến chứng PTSD âm ỉ lâu hơn. Tôi nghĩ quản lý của cô ấy chỉ nghĩ tới cái lợi ngắn hạn mà phớt lờ nỗi đau dài hạn. Hãy để cô ấy phục hồi"