ĐT Brazil và hậu phương vững chắc tại... Pakistan

Đặng Lai, Theo Tiền Phong 07:19 09/12/2022

Nếu như tại Bangladesh, hầu hết người mê bóng đá đều cổ vũ cho ĐT Argentina thì tại quốc gia cùng khu vực Nam Á là Pakistan, Brazil chính là “ông vua” trong lòng NHM. Trong mùa World Cup, Reuters đã cảm nhận rõ điều đó tại Lyari, một thành phố nổi tiếng tại Pakistan.

ĐT Brazil và hậu phương vững chắc tại... Pakistan - Ảnh 1.

Bao năm qua, thành phố Lyari được coi là “lò đào tạo” nhân tài bóng đá cho Pakistan. Nền bóng đá nước này chưa bao giờ được coi là đủ sức cạnh tranh, thậm chí họ còn nằm trong số các quốc gia có đội tuyển yếu nhất thế giới.

Theo BXH FIFA thì ở khu vực AFC, Pakistan chỉ đứng thứ 4 từ dưới lên, kém cả Brunei. Nhưng có lẽ nếu không có những nhân tài bước ra từ Lyari, nền bóng đá Pakistan còn trì trệ hơn thế. Mà đóng góp lớn nhất vào bầu không khí bóng đá ở thành phố này chính là... ĐT Brazil. Bởi từ chỗ xem các vũ công Samba thi đấu, rất nhiều thanh thiếu niên đã thắp lên tình yêu với trái bóng tròn. Các ngôi sao Brazil là thần tượng trong lòng họ.

Nói về điều này, Waseem Sarbazi, thành viên của một học viện bóng đá ở Lyari, chia sẻ: "Từ rất lâu rồi chúng tôi luôn hâm mộ Brazil. Chẳng biết vì sao nữa, nhưng niềm đam mê ấy cứ thế lan tỏa đến mọi người. Trong mùa World Cup, mọi người thường treo cờ Brazil.

Sự cuồng nhiệt ở đây tuyệt vời đến mức có cảm giác như World Cup không được tổ chức ở Qatar mà là ở Lyari. Chúng tôi muốn FIFA tham gia vào các hoạt động bóng đá ở Lyari. Họ nên tổ chức một sự kiện ở đây vì có vô số cầu thủ và khán giả ở đây".

ĐT Brazil và hậu phương vững chắc tại... Pakistan - Ảnh 2.

Một buổi tối xem bóng đá tại Lyari

Pakistan chưa bao giờ đủ điều kiện tham dự một kỳ FIFA World Cup. Thậm chí với họ, thắng được một trận đấu đã là cả kỳ tích (4 năm qua ĐT Pakistan toàn thua). Nhưng điều đó không thể ngăn cản khát khao theo đuổi đam mê bóng đá của người dân nơi này.

Reuters cho hay nhiều thanh niên vẫn đăng ký vào các học viện để tập luyện hàng giờ mỗi ngày. Hầu hết họ đều đến từ những khu vực nghèo nhất của thành phố, với hy vọng một ngày nào đó sẽ được thi đấu trên sân cỏ quốc tế, được đổi đời. Ban ngày học bóng đá, ban tối họ lại ngồi lại với nhau để cổ vũ cho Brazil.

Hàng nghìn người đã đến nơi gọi là “Brazil thu nhỏ” này mỗi khi đội bóng áo vàng xanh ra sân. Tuần trước, trong trận đấu với Thụy Sĩ, họ đã phủ vàng cả một góc phố. Điều tương tự lặp lại khi Brazil hạ ĐT Hàn Quốc 4-1 tại vòng 1/8. Hết trận, người dân lại tập trung nhảy múa bên màn hình TV lớn.

ĐT Brazil và hậu phương vững chắc tại... Pakistan - Ảnh 3.

Tình yêu với Selecao được thể hiện ở một con ngõ nhỏ tại Lyari

“Tại đây ai cũng yêu mến Brazil”, Ashiq Hussain, một trong những cầu thủ trẻ của học viện cho biết. “Tôi thích thủ môn Ederson”.

“Tôi mặc áo đấu của đội tuyển Brazil khi đi làm, và bây giờ vào buổi tối, tôi vẫn mặc chiếc áo này”, một NHM có tên Mohammad Yasin nói. “Tôi sẽ tiếp tục mặc chiếc áo này, cho dù họ thua hay thắng. Tôi sẽ không cởi nó ra đâu”.

"Người dân ở đây yêu bóng đá và yêu Brazil", người đàn ông hơn 50 tuổi Tahir Khan cho biết. “Cứ bốn năm một lần, sự phấn khích này lại bùng lên”.