"Đột nhập" hàng bánh mì của mẹ Phúc Du: Hoá ra đoạn lời "con trai bà bán bánh mì" là có thật?

Hạ Linh, Theo Thể thao & Văn hoá 17:02 11/03/2023

Không chỉ có bài nhạc của Phúc Du mà hàng bánh mì của mẹ anh chàng này cũng bắt đầu có thêm rất nhiều người biết đến.

Suốt những ngày vừa qua, MV "Yêu anh đi mẹ anh bán bánh mì" của rapper Phúc Du liên tục viral trên nhiều trang mạng xã hội. Trong đó, đoạn lời "hãy để con trai bà bán bánh mì lo cho em" còn trở thành trend trên TikTok, đồng thời được yêu thích bởi nhiều bạn trẻ.

Câu chuyện càng trở nên thú vị hơn khi mới đây, dân tình bất ngờ phát hiện ra "con trai bà bán bánh mì" không chỉ đơn thuần là lời bài nhạc của anh chàng Phúc Du, mà mẹ anh quả thật có một cửa hàng bánh mì tại Hà Nội.

Hàng bánh mì của mẹ Phúc Du nằm trong một con ngõ nhỏ

Gọi là hàng bánh mì nhưng thực chất quán còn kiêm bán cả cà phê và một số món nước giải khát nên có chỗ ngồi ăn uống tương đối thoải mái. Quán nằm ngay đoạn đầu ngõ Thái Hà (Đống Đa, Hà Nội), khá quen mặt với dân văn phòng quanh khu này. Chủ quán là cô Tâm, cũng chính là mẹ của Phúc Du.

"Đột nhập" hàng bánh mì của mẹ Phúc Du: Hoá ra đoạn lời "con trai bà bán bánh mì" là có thật?

Hàng cô Tâm bán bánh mì với nhiều loại nhân đa dạng như bánh mì pate, chả, trứng, thịt gà xé, bánh mì sốt vang và còn có thêm cả bánh bao... Đa số các món đều được đánh giá là khá phù hợp với giá thành, phù hợp khẩu vị của nhiều người dù không phải quá nổi trội so với rất nhiều hàng bánh mì khác ở Hà Nội.

Tuy nhiên, riêng món bánh mì gà xé bơ thì khác. Món bánh mì này được xem là "must try" với mức giá cũng khá rẻ, chỉ có 25k. Nhân thịt gà xé tuy không phải quá lạ, nhưng món bánh mì này được cô Tâm kết hợp thêm với chút bơ thơm thơm nên ăn cũng tương đối lạ miệng.

Đột nhập hàng bánh mì của mẹ Phúc Du: Hoá ra đoạn lời con trai bà bán bánh mì là có thật? - Ảnh 3.

Bánh mì gà xé bơ - món nên thử khi đến hàng bánh mì của cô Tâm

Bên cạnh đó, quán còn nhiều loại nhân bánh mì khác và có cả bánh mì sốt vang...

Theo chia sẻ của cô chủ quán, cô đã bán ở đây khoảng 10 năm, chưa kể quãng thời gian trước đó có bán ở 1 địa điểm khác. Hàng ngày, cô mở từ 6-7h sáng đến khoảng 2h chiều, khi nào hết khách thì cô nghỉ.

Điều được rất nhiều vị khách yêu thích tại hàng bánh mì này chính là sự thân thiện của chủ quán. Ngồi ăn tại hàng bánh mì cô Tâm thời gian này, trò chuyện với cô sẽ thấy cô rất tự hào về con trai mình và không ngại chia sẻ. Cô còn cho biết thêm, sau khi bài hát của cậu con trai được nhiều người biết đến, hàng bánh mì của cô cũng bắt đầu đông hơn.

Cô Tâm cho biết, thời gian gần đây, quán cô đông hơn do được nhiều người biết đến và ủng hộ

Hiện tại, quán cô Tâm vẫn tất bật mỗi ngày. Bên cạnh các bạn trẻ ghé tới ăn thử thì các cô chú hàng xóm cũng qua ủng hộ rồi còn không ngừng trò chuyện về cậu "con trai bà bán bánh mì" khiến quán trở nên rôm rả hơn hẳn.