Đón 2 con đi học về, người mẹ "bên đon đả, bên lạnh nhạt": Xem lại thấy có lỗi vô cùng!

Thuỷ Tiên, Theo Pháp luật và Bạn đọc 17:06 14/12/2021

Khoảnh khắc ấy khiến nhiều người phải bình luận thấy "tủi thân giùm" cho bé gái.

Một đoạn clip quay lại cảnh một bà mẹ đang ngồi trong nhà, một bé gái đi học về, cất giọng lanh lảnh chào: "Con chào mẹ". Mẹ vừa chăm chú nhìn vào điện thoại, vừa nói: "Mẹ chào con". Người bố trong bếp cất tiếng hỏi: "Em đâu rồi con?".

Khoảng chừng 1 phút sau, một bé trai cũng ôm cặp bước vào nhà. Ngay lập tức, cả bà mẹ lẫn bố chạy ùa ra ôm cậu con trai vào lòng. Bé vừa sà vào, người mẹ vừa hôn con vừa nói: "Yêu yêu, mẹ chào con". Chỉ riêng bé gái lớn vẫn đứng cạnh, nhìn bố mẹ cưng nựng, yêu chiều em trai nhỏ.

Đoạn clip do chính người mẹ đăng tải với dòng trạng thái: "Xem lại tự dưng thấy có lỗi vô cùng", gây nên cuộc tranh cãi lớn trên mạng xã hội. Nhiều người chỉ trích thái độ của bậc phụ huynh trong đoạn video trên. Sự phân biệt của họ có thể khiến con trẻ tổn thương, tủi thân và luôn mang "mặc cảm" bị từ chối trong chính ngôi nhà các em lớn lên.

Đón 2 con đi học về, người mẹ bên đon đả, bên lạnh nhạt: Xem lại thấy có lỗi vô cùng! - Ảnh 2.

Sự phân biệt vô tình tạo nên tổn thương cho con trẻ

Số khác lại cho rằng, có lẽ thái độ của bà mẹ chỉ là sự vô tình, chính chị cũng không nhận ra điều ấy. Khi nhìn lại đoạn clip, mới thấy chạnh lòng và tội lỗi vì bao lâu nay đã đối xử với con như vậy.

- Ngoan ngoãn, hiểu chuyện thường thiệt thòi. Thứ bé cần là cách anh chị sửa lỗi và bù đắp cho bé thật nhiều tình cảm nhé.

- Dù hành động bộc phát thôi nhưng con trẻ cũng cảm nhận được sự thiên vị đó. Đây là chuyện thường thấy của nhiều gia đình Việt Nam. Con nào cũng là con, cha mẹ hãy đối xử công bằng để các bé được lớn lên trọn vẹn tình yêu thương.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày