Vợ giám đốc bị sát hại rồi trói xác vứt xuống sông Hàn để phi tang được đánh giá là người tốt bụng và thường cho phụ nữ nghèo vay tiền làm ăn mà không đòi hỏi lãi, đặc biệt còn là ân nhân của vợ chồng hung thủ.
Biết thi thể của nạn nhân bị mình sát hại được đưa về Bệnh viện Đà Nẵng, Oanh tìm đến để nghe ngóng tình hình thì bị lực lượng chức năng mời về trụ sở để làm việc...
Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đã ra quyết định khởi tố vụ án giết người rồi trói xác, ném xuống sông Hàn để phi tang chỉ để "xù nợ" 200 triệu đồng gây xôn xao dư luận những ngày qua.
Sau khi dùng dây vải dù siết cổ, dùng dây thép cột tay chân nạn nhân lại cho gọn rồi bỏ vào thùng xốp, Dũng đã dùng xe máy chở xác nạn nhân đến cầu Mân Quang và đẩy xác xuống vịnh để phi tang.
Cơ quan công an đã xác định được nghi phạm sát hại người phụ nữ làm nghề cho vay tiền được phát hiện thi thể nổi trên sông trong tình trạng bị trói chân tay, đầu bị trùm kín bằng bao ny lông màu đen.
Chiều 20/6, bà Nga ra khỏi nhà được 1 giờ thì mất liên lạc. Mọi người ra sức tìm kiếm, nhưng không có kết quả. Đến sáng nay thì nhận được tin phát hiện thi thể nạn nhân dưới chân cầu cách nhà riêng khoảng 6km.
Bước đầu, cơ quan chức năng xác định người phụ nữ được phát hiện thi thể trên sông trong tình trạng bị trói chặt chân tay làm nghề cho vay tiền... Hiện nguyên nhân vụ việc vẫn đang được điều tra, làm rõ.
Thi thể một người phụ nữ trung niên chết chưa rõ nguyên nhân vừa được phát hiện nổi trên sông Hàn (TP Đà Nẵng) trong tình trạng tay chân bị trói bằng dây thép.