Xác của cô bé Tallulah
Wilson, 15 tuổi, được tìm thấy trên đường ray xe lửa vào Chủ nhật vừa qua sau
khi cô bé phát biểu rằng “Tôi không muốn tỉnh dậy nữa.”
Trong vụ việc thảm họa
này, nguyên nhân chính được xác định là do 1 chiến dịch kích thích chứng biếng
ăn và các thói quen gây ra rối loạn ăn uống khác được lan tràn khắp các mạng
Internet, gây ra những suy nghĩ tiêu cực của nhiều bạn trẻ.
Tallulah, đến từ trường
Hampstead, Bắc Luân Đôn, tự gieo mình xuống đường ray gần ga St Pancras. 3 ngày
trước đó, bạn đã đăng trên mạng rằng “Cuộc sống của tôi chẳng còn ý nghĩa nếu như
không được cất tiếng nói. Tôi không thể chịu đựng được bất cứ sư cám dỗ nào nữa.
Tôi muốn ngủ 1 giấc ngủ dài.”
Tallulah Wilson, 15 tuổi, đã tự tử sau khi truy cập trang web hành xác, kích thích biếng ăn.
Đồng thời, cô bé đã thể hiện sự quan tâm, chia sẻ đối với Rosie Wittaker, 15 tuổi, người trước đó cũng đã tự gieo mình xuống đường tàu trong tháng 6 gần Beckenham, Kent. Nguyên nhân vụ việc trước cũng được xác định là do bạn ấy đã truy cập trang web kích thích biếng ăn như Tallulah.
Một phát ngôn viên của
hội từ thiện rối loạn ăn uống Beat cho biết “Thật sự chia sẻ nỗi mất mát to lớn
với gia đình của Tallulah. Những trang web kích thích chứng biếng ăn và rối loạn
ăn uống thực sự rất nguy hiểm. Chúng khuyến khích con người tin rằng những chứng
biếng ăn uống là 1 sự lựa chọn của phong cách sống; khiến tâm trạng, tinh thần
của nạn nhân bị ảnh hưởng nặng nề.”
Bố mẹ của Tallulah, Sarah
và Tom Brunsdon đã phát biểu rằng “Con bé rất thông minh, sáng tạo với tài năng
nhảy bẩm sinh. Thật sự quá đau buồn.”
Tháng trước Tallulah đã bắt đầu khóa học tại trường tư nhân St Margaret với học phí trị giá khoảng 17.000USD tại Hampstead. 1 nguồn tin cho biết “Cô bé đã gặp những khó khăn tại ngôi trường cũ.” Hiệu trường Mark Webster cho biết “Không hề có dấu hiệu cô bé không hài lòng hay bất mãn điều gì.