Trào lưu mới - Những party chỉ toàn con gái

Theo
Chia sẻ

“Party no man” (toàn con gái) trở thành mốt trong giới trẻ Hà thành. Nhưng vui chơi lành mạnh, hay tụ tập để “đú đởn” thì vẫn đang là chuyện đáng để bàn.

Tận hưởng niềm vui “No man”

Teen đi bar vào cuối tuần không còn là thú vui xa lạ, bị cấm đoán vì hư hỏng như ngày trước. Với lời hứa cam đoan không ảnh hưởng đến việc học, teen bây giờ xin phụ huynh cho xả hơi ngày thứ 7 ở bar, pub dễ dàng hơn. Có nhiều bar dành cho teen, như Next ở Hai Bà Trưng hay Jam trên Lương Ngọc Quyến, Loo – Hàng Buồm..., chuyên chơi hip hop. Tiêu chí “chơi sạch” được đặt lên hàng đầu vì phần lớn teen đều biết tác hại của chất kích thích và rượu. Đi bar vào cuối tuần gần như thành văn hóa giải trí đang được “teen chơi sạch” lành mạnh hóa.

Rồi không biết từ bao giờ, tổ chức party thiếu bóng dáng con trai đã trở thành mốt của nhiều teen girl ở Hà thành. Bắt nguồn từ thói quen “bà tám”, các nàng thích tụ tập để buôn chuyện, vui chơi hò hét thật thoải mái mà không có tên đầu đinh nào đứng dòm ngó. Thủy Chi, teen năm nhất trường ĐHDL Đông Đô chuyên đứng ra tổ chức cho vài cô bạn hội họp vào cuối tuần chia sẻ: “Cảm giác đi chơi toàn con gái, không bị nửa kia của đứa này nhìn, nửa nọ của đứa khác giữ rất thoải mái. Tụi này đứng nhún nhảy theo tiếng nhạc rồi hò hét tự do, miễn sao không quá lố là được!”. Tối thứ 7, Chi cùng các cô bạn xin phép phụ huynh đi chơi rồi tụ tập ở bar hip hop hay quán cafe nào đó, nhất định không có chàng nào hộ tống. Tiền được share đều, sinh nhật của ai thì cả hội sẽ góp tiền tổ chức hết sức vui vẻ.

Trong khi việc đi bar, theo cách nào đó vẫn đang bị nhiều người bôi đen vì ý nghĩ “hư hỏng mới lên bar đú đởn” thì hội các cô gái của Chi và nhiều teen girl nữa vẫn nghĩ thật đơn giản. Đó cũng chỉ là một thói quen giải trí như đi xem phim, tụ tập cafe mà thôi. Toàn con gái đi với nhau càng an toàn và dễ xin phép bố mẹ. Đi chơi ở bar lành mạnh và ra về khi đồng hồ điểm 11h, hội “No man” của Chi đã tồn tại được vài tháng trong sự đồng tình của phụ huynh.

Hay vì những mục đích khác?

Bên cạnh những hội toàn con gái đi chơi với mục đích lành mạnh, lại là những chuyến party “No man” mang tính chất “mất người”: không say không về! Ở đây, rượu được gọi lên bàn để uống chứ không để ngắm, chất kích thích thi thoảng cũng lôi ra sử dụng, và lên bar mang tiếng toàn con gái nhưng thực chất để “đá hình” bàn khác có con trai. Mục đích tụ tập toàn con gái chỉ vì muốn gây sự chú ý, hoành tráng với các bàn bên cạnh, và nhất định không tụ họp ở bar hip hop lành mạnh mà chỉ chọn điểm đến là bar của người lớn, nơi nhiều dân chơi có mặt. Hội nào càng nhiều con gái thì càng nổi bật giữa sàn, nên các cô thi nhau ăn mặc hở, đầu tóc lộng lẫy để thể hiện. “Party no man” kiểu này lại đang thành mốt trong giới teen sớm học đòi ăn chơi.
 

Một hội lớn nhất là “đàn chị” sinh năm 1991, tóc cô nào cũng nối dài, ăn mặc giống nhau, đánh son đỏ chóe là khách quen của một bar trên đường Trần Quang Khải. Nhà xung quanh khu phố cổ, bố mẹ buôn bán quanh năm ít khi để ý đến con cái, tiền nong tiêu không thiếu nên chẳng cần đến cuối tuần, ngày nào rỗi là các cô lại tụ tập đi “đú”. Quy định đầu tiên: Không có con trai tham gia. Để làm gì? Một bàn toàn con gái xinh đẹp đứng với nhau chẳng phải sẽ gây sự chú ý hay sao?

Thế nên kể cả không phải bạn thân thiết gì, nhưng chỉ cần “người đẹp dáng chuẩn” là được kết nạp rồi. Khác hẳn tính chất giải trí vui vẻ của những cô bạn thân ở trên, kiểu hội họp này không cần vui mà chỉ cần hoành tráng kiểu “bàn em toàn gái xinh”!! Đứng 1 lúc là “đá hình” liên tục sang các bàn khác, cũng cụng ly tanh tách, cũng phì phèo thuốc lá và cô nào chơi trội thì làm vài “viên” để nhảy cho sung trong tiếng nhạc đập xé ngực. Thường thì những party kiểu này không phải quyên tiền để trả, bởi cuối cùng thế nào cũng có các anh bàn khác hào hiệp trả thay. Và sau đó thì mời cả hội đi ăn đêm, đi hát và... đi đâu nữa có trời mới biết!

Tối thứ bảy vừa rồi, “Miss Hoa”, một teen sành chơi lại nhận được tin nhắn của chủ hội hẹn 10h có mặt trên bar N ở Kim Mã. Lý do tổ chức party là “Đang chán đời, muốn uống rượu giải sầu”. 10H mới ra khỏi nhà thì chắc giờ về không thể dưới 1,2h sáng, nhưng với các teen girl kiểu này, một vài lời nói dối phụ huynh đâu có khó khăn. “Party no man” hoành tráng với 10 cô gái tuổi teen xinh đẹp, váy ngắn, guốc cao xúng xính trong bar dành cho người lớn lại diễn ra tưng bừng.

Cùng là party chỉ toàn con gái, nhưng với kiểu chơi “mất người” thế này thì sau giây phút “hưởng thụ” cảm giác chơi bời, đú đởn lại là hàng đống “tai nạn” rình rập. Không tốn tiền trang trải chi phí nhảy nhót thì cũng đốt hết sức lực trong những cuộc vui “No man”.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày