Trào lưu anti Kim Tan hay sự tự ti của con trai Việt?

Elrond , Theo Pháp luật xã hội 00:01 06/12/2013

Dường như, phong trào anti Kim Tan một cách quá đà đang thể hiện sự tự ti của rất nhiều chàng trai Việt.

Từ trước đến nay, vốn dĩ những gì thuộc về làn sóng hallyu của Hàn Quốc thường mang nhiều ác cảm của cộng đồng mạng. Vì vậy nên chẳng có gì khó hiểu khi mỗi lần giới trẻ "điên đảo" vì một nhân vật nào đó đến từ xứ Củ Sâm thì đi liền với nó là một sự ghét bỏ, phản đối "điên đảo" không kém. Và lần này, nhân vật hứng chịu sự giận dữ từ cộng đồng mạng không ai khác ngoài chàng hoàng tử của K-Drama - Lee Min Ho, người đang gây sốt với vai diễn Kim Tan trong bộ phim truyền hình The Heirs.

Câu chuyện của Lee Min Ho cũng điển hình như những câu chuyện về văn hóa Hàn Quốc trước đây. Nó đều xuất phát từ việc phái đẹp "đứng ngồi không yên" vì hình ảnh người trong mộng hoàn hảo của họ được dựng trên màn ảnh. Tình yêu của người hâm mộ cộng với việc khát khao một hình mẫu như vậy xuất hiện ngoài đời thực đã khiến nhiều người lấy đó làm phiền toái. Và tệ hơn cả, ghét thôi chưa đủ, nhiều người còn biến những cảm xúc tiêu cực đấy thành những hành động trẻ con: chế ảnh, nguyền rủa, xúc phạm trực tiếp trên các mạng xã hội, thậm chí còn có tin đồn là hack trang web. Con trai ơi, từ bao giờ chúng ta nhỏ nhen đến vậy?

Từ sự vô lý trong những cuộc cãi nhau, dìm hàng vì thần tượng

Đừng vội giãy nảy lên khi người viết cho rằng, bạn đang tự ti trước anh chàng Kim Tan chỉ vì mình không thích anh ta. Trước hết, bạn hãy hiểu rõ khái niệm "Không thích và mặc kệ" và "Không thích và phá đám" có một khoảng cách rất xa nhau, giống như đấng trượng phu hào sảng và kẻ tiểu nhân nhỏ nhen vậy. Nếu bạn ở trong nhóm thứ nhất, hãy đứng sang một bên, bài viết này không dành cho bạn. Còn nếu bạn ở trong nhóm thứ hai, xin hãy đọc những dòng tiếp theo và thấy được mình đã thể hiện sự xấu xí của mình ra sao.

Trào lưu anti Kim Tan hay sự tự ti của con trai Việt? 1

Bạn thấy sao với việc ghen tị và căm ghét một nhân vật hư cấu? Tất nhiên, bạn có thể căm ghét một vai ác nào đó, một nhân vật nào đó có tính cách bạn không thích. Nhưng mấu chốt ở đây là cách bạn thể hiện sự ghét bỏ của mình. Ngồi cả ngày chỉ để viết status móc mỉa Kim Tan ăn mặc xấu thế nào, sến sẩm ra sao, sẵn sàng nhảy vào một status, một cái post nào đó bâng quơ trên mạng để đá đểu nhân vật đó. Bạn có thấy mình đang tốn quá nhiều thời gian chỉ để cắm đầu vào máy tính và tranh cãi về một nhân vật không có thật trên đời không? Và xin đừng lôi lý do rằng chỉ bởi vì bạn gái của mình ngày nào cũng nói về Kim Tan khiến bạn phát mệt, bạn có biết là cứ mỗi 1 phút bạn tốn thời gian ngồi trên mạng để comment về Kim Tan là bạn đã mất đi 60 giây để khiến bạn gái mình thấy rằng bạn tuyệt hơn cái gã trên phim đó rất nhiều?

Trào lưu anti Kim Tan hay sự tự ti của con trai Việt? 2

Trào lưu anti Kim Tan hay sự tự ti của con trai Việt? 3

Những comment khiếm nhã, "làm loạn" trên facebook Lee Min Ho.


Trào lưu anti Kim Tan hay sự tự ti của con trai Việt? 4
Nếu cô ấy xấu tính, học dốt, vụng về, hỗn láo, bạn vẫn sẽ lấy chứ?


Tiếp đó, ví dụ nhé, thần tượng của bạn là Wayne Rooney chẳng hạn, bạn sẽ thấy sao nếu có người nói: "Chúa hãy trả lại Paul Walker và lấy Wayne Rooney đi", liệu bạn có tức, có cảm thấy vô lý không? Vậy bạn nghĩ sao nếu người khác cũng cảm thấy như vậy vì những lời nói đấy của bạn? Đừng nói rằng vì K-Pop, K-Drama không xứng đáng sánh tầm với thần tượng của bạn. Chúng ta đâu có quyền để chê bai, hạ thấp tình yêu của người khác xuống. Khi đến với tình cảm dành cho thần tượng, tất cả đều bình đẳng giống nhau và tình cảm đó là trong sáng tuyệt đối. Chỉ cần người đấy giúp ta hướng thiện, làm ta cảm thấy mình muốn tìm tới những mục đích tốt hơn là đã thật sự rất xứng đáng để trở thành một thần tượng rồi.

Trào lưu anti Kim Tan hay sự tự ti của con trai Việt? 5

Còn nữa, các bạn thấy sao về việc anti fan Việt Nam từng nhảy vào fanpage của trọng tài Cuneyt Cakir để lăng mạ ông sau một trận đá bóng? Bạn thấy sao nếu một ngày, trên trang web của một người nổi tiếng nào đó, một nickname Việt Nam xuất hiện thật nổi bật dưới cương vị một người đã… hack nó? Xấu hổ, phải không? Tiếng Việt của chúng ta giàu đẹp biết mấy, tại sao lại cứ phơi bày những từ ngữ nhỏ nhen, xấu xí nhất ra trước mặt bạn bè quốc tế vậy?.
 
Trào lưu anti Kim Tan hay sự tự ti của con trai Việt? 6

Cho đến sự tự ti thấy được

Từ những điều trên, chúng ta có thể thấy được, dường như các anti fan là con trai đang quá hằn học với một nhân vật hư cấu. Lý do thường là vì các bạn phải nghe bạn gái mình nhắc quá nhiều về Kim Tan, bỏ lịch hẹn để ở nhà xem phim về Kim Tan, so sánh bạn với Kim Tan..vv...  và điều này đã khiến bạn thực sự tức giận. Nhưng lên mạng mà đụng một tí là chửi bới, than thở, rên rỉ vì Kim Tan, rồi hack website hay chế ảnh người ta giống như hành động mượn đám đông để che chắn cho sự hời hợt, thiếu sót của mình, hay đơn giản hơn là giống hình ảnh một con nhím xù lông để bảo vệ cái tôi nhỏ bé, dễ tổn thương thì đúng hơn là đang "tấn công" người khác. Nó giống như việc bạn biết rõ mình không thể bằng người ta, nên tìm mọi cách, mọi "điểm yếu" của đối phương để "dìm hàng" và nâng tầm mình lên vậy.

Shakespeare đã viết một câu như thế này: "Chúng ta thường ghét những thứ ta sợ". Có cay đắng quá không khi cho rằng, con trai đang sợ? Rằng chúng ta đang thấy hình ảnh quá đẹp của Kim Tan trong lòng con gái và sợ rằng chúng ta sẽ không được như vậy? Hay bản tính gia trưởng vốn có của đàn ông là thế, không chịu thừa nhận rằng mình còn phải học hỏi nhiều trước một người thật sự hơn mình? 

Con trai ơi, hãy rộng lượng một chút...

Có thể hiểu là các bạn thấy bực bội vì phải nghe bạn gái mình nhắc quá nhiều đến Kim Tan này Kim Tiêm nọ, nhưng thôi nào, hãy hành xử như một người đàn ông đã lớn đi. Bạn cần hiểu rõ giá trị của mình là gì, tự tin vào con người của chính mình và luôn tìm kiếm cơ hội để học hỏi những điều mới. Nếu bạn không tự tin về chính mình, thì ai mới là người tự tin thay cho bạn đây? Kim Tan oách trong mắt con gái? Hãy tìm hiểu vì sao Kim Tan lại oách đến vậy và học tập những đức tính phù hợp với bạn, từ đó chinh phục trái tim và trở thành số 1 trong mắt nàng. Tin rằng điều đó sẽ có lợi cho bạn hơn là cứ tiếp tục chuỗi ngày đi cãi nhau trên mạng, chửi bới một ngôi sao Hàn Quốc ở cách xa mình hàng ngàn cây số chỉ vì bị bạn gái… từ chối đi chơi cùng.