Tình bạn thiêng liêng trong giây phút cận kề cái chết

, Theo Trí Thức Trẻ 15:30 24/04/2014

Dù có thể đã có cơ hội sống sót nhưng cô bé 17 tuổi đã không nỡ rời bỏ bạn bè để thoát thân một mình. Bởi vậy, trong giây phút sinh tử ấy, em đã quyết định "đồng cam cộng khổ" với bạn bè trên chuyến phà định mệnh.

Ngày 24/4, trang Kukinews của Hàn Quốc cho đăng tải câu chuyện vô cùng cảm động về tình bạn thiêng liêng của 1 nữ sinh 17 tuổi - một trong những nạn nhân thiệt mạng trong vụ chìm phà Sewol. 

Nữ sinh đó có tên On Yoo - học sinh năm thứ hai của trường Trung học Danwon, Ansan, Hàn Quốc. Em là 1 trong những học sinh của trường Danwon tham gia chuyến dã ngoại 4 ngày tại đảo Jeju. Thế nhưng, khi chưa kịp tham quan và vui chơi cùng bạn bè, em và hàng trăm bạn học khác đã gặp phải vụ tai nạn kinh hoàng.  


Chân dung nữ sinh On Yoo.

Sau nhiều ngày tìm kiếm, thi thể của em đã được đội cứu hộ phát hiện và đưa về cho cha mẹ. Trong vòng tay cha mẹ, On Yoo đã không thể tươi cười và nói những lời yêu thương với mẹ cha. Nhận được thi thể con, trái tim cha mẹ On Yoo như bị bóp nghẹt. Từng giọt nước mắt cứ lăn dài trên má người mẹ yếu đuối.

Sự ra đi của On Yoo không chỉ là nỗi đau với thân nhân mà còn để lại niềm tiếc nuối sâu sắc cho bạn bè, thầy cô. Các bạn học của On Yoo - những người may mắn sống sót kể lại lúc con phà có dấu hiệu nghiêng và chìm dần, On Yoo đã kịp chạy ra ngoài mạn phà. Lúc ấy, rất có thể On Yoo đã có thể được trực thăng của đội cứu hộ kéo lên nhưng khi nghe thấy tiếng khóc thét sợ hãi của bạn bè mắc kẹt bên trong, em đã quyết định quay trở lại tìm cách thoát thân cùng bạn bè. 

Thế nhưng, khi chưa thể tìm thấy lối thoát, em cùng hàng trăm bạn học đã bị nhấn chìm xuống dòng nước lạnh.  

Được biết, do nhà không có điều kiện nên dù đi học nhưng On Yoo vẫn chăm chỉ đi làm thêm tại 1 tiệm tạp hóa từ 7h tối đến 11h đêm để kiếm thêm tiền phụ giúp cha mẹ. On Yoo không chỉ ngoan ngoãn, chăm chỉ mà còn là 1 cô gái rất đáng yêu, vui vẻ. 


Bàn thờ chung đã được dựng lên tại phòng tập thể thao của một sân vận động ở Ansan.

Đám tang của em diễn ra thấm đẫm nước mắt của cha mẹ, người thân và bạn bè. Biết bao dòng tin nhắn cảm động được bạn bè On Yoo để lại như "Ở bên cậu, mình luôn thấy vui vẻ", "Hãy yên nghỉ và vui vẻ trên thiên đường nhé" hay "Có thể On Yoo không nhớ tớ nhưng tớ sẽ mãi nhớ về cậu"...

Tính đến thời điểm hiện tại, đã có 171 người thiệt mạng trong vụ chìm phà. Hiện, công tác tìm kiếm các nạn nhân vẫn đang được diễn ra khẩn trương. 

Ngày hôm qua, một bàn thờ chung đã được dựng lên tại phòng tập thể thao của một sân vận động ở Ansan, thành phố chỉ cách thủ đô Seoul một giờ lái xe. Đây cũng là nơi tọa lạc của ngôi trường cấp ba Danwon - ngôi trường có hơn 300 học sinh và thầy cô giáo đi trên phà Sewol. Hàng nghìn người dân Hàn đã vượt đường xa để tới đây tiễn biệt những nạn nhân xấu số và động viên tinh thần những thân nhân trong vụ chìm phà.