Teengirl bán đấu giá chính mình để trả nợ cho gia đình
Toàn bộ câu chuyện đều diễn ra qua trang eBay...
Một teengirl người Hungary
đã quyết định bán đi sự trong trắng của mình cho một người đàn ông Anh
lấy 200000 đô la để có thể theo đuổi ước mơ học đại học của mình.
Cuộc trao đổi và đấu giá
diễn ra trên trang eBay và qua các email. Cô gái 18 tuổi này không tiết
lộ tên thật, mà chỉ dùng nickname là Miss Spring, và hiện tại cô đang
trên đường tới nước Anh.
Cô gái tóc vàng xinh đẹp
này cho biết cô luôn mơ ước được học đại học, trở thành bác sĩ. Cô
đã được một trường đại học chấp nhận cho theo học nhưng vẫn không
thể nhập học vì phải giúp đỡ gia đình.

Cô
gái này đã quyết định bán đi sự trong trắng để giúp gia đình
“Gia đình tôi có rất nhiều
khoản nợ. Mẹ tôi đã vay rất nhiều tiền là đồng france Thụy Sĩ. Nhưng
giờ đây khi tiền Hungary mất giá, món nợ đã tăng gấp 3 lần, và chúng
tôi không thể trả nợ. Gia đình tôi phải đối mặt với việc mất nhà và
trở thành những người lang thang. Tôi muốn trả nợ, và vì thế đã tổ
chức buổi đấu giá này. Tiền thu được mặc dù sẽ phải đóng thuế một
nửa, nhưng dù sao nó cũng sẽ giúp trả hết nợ nần và giúp cuộc
sống gia đình tôi yên ổn. Sau đó tôi có thể học đại học.”
Có hai người đàn ông đã
tham dự đấu giá đến từ Ireland và Anh, nhưng cô gái trẻ đã chọn
người đàn ông đến từ Anh “Vì anh ta rất cảm thông cho hoàn cảnh của
tôi.”
“Cả hai người đàn ông này
đều muốn lấy tôi, lo cho tôi và gia đình. Nhưng kết hôn và có gia đình
ở độ tuổi này quả là thử thách và tôi chưa sẵn sàng cho điều này.
Nhưng tôi vẫn sẽ đến Anh, và ai biết được điều gì sẽ xảy ra”.