Teen Việt và "ngày hội đồ cũ" tưng bừng khắp hai miền

Thực hiện: JBrick - MBrick, Nami - Taro, Theo Trí Thức Trẻ 00:01 05/03/2012

"Không hẹn mà gặp", Chủ Nhật vừa rồi là ngày teen Hà Nội và Sài Gòn háo hức tham dự hội chợ vừa rẻ, vừa vui.

Teen Hà Nội nô nức “đi chợ trời”

Hôm qua, phiên chợ đầu tiên của Hanoi Flea Market ("flea market" - tạm dịch: "chợ trời") đã diễn ra và thu hút được rất nhiều sự quan tâm của các tín đồ mua sắm. Xuất phát từ ý tưởng ban đầu “3R - Mở tủ vì môi trường”, một phiên "chợ trời" đã được mở ra với quy mô rộng hơn, lấy tên là Hanoi Flea Market. Đây không chỉ là nơi mà người mua tìm thấy những món đồ vintage với giá hời, phiên chợ còn quy tụ vô số những mặt hàng thiết kế, trang trí nội thất, handmade... của những thương hiệu trẻ với giá cả hết sức phải chăng. Khi đến đây, teen sẽ bị hoa mắt bởi sự phong phú của các gian hàng không chỉ do người Việt Nam mở mà còn cả người nước ngoài nữa. Từ những bộ quần áo, váy, giày dép cho đến những đồ phụ kiện xinh xinh, tất cả đều mang một phong cách đậm chất vintage. 

Ngoài những cửa hàng bán quần áo phụ kiện còn có cả những cửa hàng bán đồ ăn và nhiều đồ lưu niệm khác. Ví dụ như những gian hàng mỹ phẩm handmade, nơi bạn có thể chọn cho mình những mùi hương yêu thích để tự chế tạo ra những loại mỹ phẩm rất riêng chỉ bạn mới có. Hay gian hàng sách tiếng Anh cũng thu hút được rất nhiều bạn trẻ yêu sách, trong đó có cả người nước ngoài.


Toàn cảnh hội chợ.




Mỗi teen tham dự sẽ được "đóng dấu" ở tay thế này nè.










Với Hanoi Flea Market, chỉ từ 100K-200K là bạn có thể sở hữu riêng cho mình món đồ vừa đẹp lại vừa độc đáo. 










Gian hàng chuyên làm đồ phụ kiện từ inox như nhẫn, vòng cổ, vòng tay cũng được khá nhiều teen quan tâm bởi sự độc đáo và mới lạ. 


Có cả gian hàng bán đồ ăn siêu "nhanh gọn".

Nếu bạn là một "tín đồ vintage" thì Hanoi Flea Market là nơi chắc chắn không thể bỏ qua.  

Hướng đến tính phi lợi nhuận của hoạt động, đề cao tính sáng tạo trong cách bài trí gian hàng, tính thẩm mĩ trong chất lượng nguồn hàng và trở thành một hoạt động có tổ chức diễn ra thường xuyên dành cho các tín đồ vintage, Hanoi Flea Market sẽ là một địa điểm mới cho những người yêu đồ cũ gặp gỡ, thỏa sức mua bán và trò chuyện về các món đồ "thời Napoleon". Mọi thông tin về phiên chợ sẽ được thường xuyên thông báo trên Facebook của Hanoi Flea Market, hãy theo dõi để không bỏ lỡ điều gì hay ho nhé!

Teen Sài Gòn xếp hàng dài để tham dự Garage sale

Ngày hội Garage sale là nơi mà teen có thể mua được những món hàng đẹp với giá cực hời. Khỏi phải nói thì các bạn cũng đủ biết những ngày hội thế này sẽ thu hút teen mình như thế nào! Ở đây có rất nhiều gian hàng nào là quần áo, phụ kiện, nước hoa, giàyy dép và cả dụng cụ học tập... còn rất mới, thậm chí có cả hàng mới toanh còn tem còn tag nhưng được bán bằng một nửa giá tiền bình thường. Chính vì điều này mà cảnh tượng một hàng người xếp dài dặc từ cổng quán coffee ra đến tận đầu đường đợi để được vào "săn" hàng đẹp! Đến nỗi ban tổ chức phải ban ra một quy định là có một người ra thì một người vào, bạn nào lỡ đi có cặp thì phải nhường cho người khác nếu không muốn tách lẻ.

Đây quả là một dịp hiếm hoi cho teen chúng mình được mua sắm thỏa thích mà không cần bận tâm đến giá cả. Ở đây, chúng tớ còn phát hiện Kelbin và Ngọc Thảo mang cả quần áo bên shop của mình ra bán cho các bạn teen nữa đấy! 

Có đến mấy trăm người đợi chứ chẳng chơi.

Ngọc Thảo cũng đã đến và mua sắm được khá nhiều đó nha.

 
Mie đến ủng hộ cho Kelbin này.





Quần áo, trang sức lúc nào cũng là những món hàng được teen mua nhiều nhất.






Ở đây bạn còn có thể mua được cả những món quà lưu niệm nho nhỏ, xinh xinh nữa cơ.



Đông đúc ghê luôn.

 







Garage sale là một phong trào xuất phát từ Mỹ. Nó được hình thành khi các gia đình “tổng dọn” nhà cửa, hoặc di chuyển chỗ ở mà không muốn mang hết đồ đạc đi, họ thường mở cửa garage để bán, hay vừa bán vừa cho những thứ họ không dùng đến nữa. Dần dần, phong trào Garage sale mở rộng, nhiều gia đình trong một khu dân cư “rủ rê” nhau cùng bán Garage sale vào dịp cuối tuần và những dịp lễ đặc biệt. Người tham dự là người dân trong vùng hoặc các vùng lân cận khác đến để “mua bán cho vui”. Garage sale thật sự không phải là dịp kinh doanh kiếm lời, mà là dịp để “chủ nhà” giải quyết hết số hàng “tồn kho” và kết hợp gặp gỡ mọi người. Chính vì thế, đây thực sự là một nét văn hóa. Một tờ báo Mỹ xuất bản vào năm 1960 đã viết rằng: “Garage sale là một nét đặc thù, một hiện tượng độc đáo của các gia đình Mỹ.