Teen phải hầu tòa vì… mặc quần cạp trễ
Ellis - một teenboy 18 tuổi có sở thích mặc quần tụt và hoodie. Một ngày nọ cậu ấy đã bị gọi hầu tòa với lí do “mặc quần cạp trễ”.
Mặc quần tụt cạp trễ, để hở một đoạn quần trong, kết hợp với áo hoodie được một bộ phận giới trẻ cũng như giới rapper ưa thích.

Ellis Drummond, 18 tuổi, vốn là một thanh niên rất hung hăng và có tiền sử dùng thuốc gây nghiện. Một ngày nọ cậu ta đã nhận được lệnh hầu tòa, không phải vì những tội lỗi trên, mà là vì sở thích mặc quần cạp trễ của cậu ta.
Bồi thẩm đoàn đã khép Ellis vào tội có những hành vi chống lại cộng đồng vì “mặc quần có cạp thấp hơn thắt lưng ở nơi công cộng khiến mọi người có thể nhìn thấy… đồ lót trong khi đầu thì đội mũ sùm sụp.”
Nhưng sau đó, rất nhiều người đã lên tiếng bênh vực Ellis và cho rằng đây là một hành vi vi phạm “quyền con người”.
Ellis đã được hỗ trợ bởi tổ chức bảo vệ quyền tự do Bog Brother Watch, những người cho rằng lệnh hầu tòa này hoàn toàn vô lý. Mặc dù tòa án cho rằng những chiếc quần như vậy được khá nhiều người trẻ ưa chuộng, nhưng trông chúng vô cùng nực cười. John Midgley, người sáng lập Chiến dịch chống lại những sai lầm của chính trị phàn nàn rằng lệnh cấm này đã hạ thấp quyền của những con người vô tội.

Ellis Drummond và bộ quần áo gây tranh cãi của mình
“Rất nhiều người thích mặc áo hoodie vì họ có thể đội mũ che khuôn mặt khi tâm trạng không được tốt.”
Trường hợp đầu tiên bị hầu tòa vì lý do quần áo là vào năm 2005 với 1 teen 16 tuổi Dale Carroll đến từ Manchester. Cậu bạn này là người đầu tiên trên toàn nước Anh bị cấm mặc áo hoodie.
Nhưng dường như những lệnh cấm này không hề đặt mục tiêu vào việc cấm quần áo, mà nhằm vào mục đích hạn chế những hành vi quá khích của người mặc. Nếu như Carroll thường xuyên có biểu hiện tấn công người dân, ném pháo hoa vào người đi xe đạp, thì Ellis có thái độ rất hung hăng, tàng trữ thuốc gây nghiện loại B, và thường xuyên chống đối cảnh sát. Lệnh cấm này dường như là nỗ lực ngăn chặn những hành vi phạm tội của cậu ta.
Cuối cùng thì lệnh cấm mặc quần cạp trễ cùng áo hoodie đã được rút lại, nhưng lại có một lệnh khác được ban ra: "Ellis sẽ không được tiếp cận người nào với thái độ hung hăng xin tiền hay đồ của họ. Không được dọa nạt, làm người khác xấu hổ, có những hành vi ảnh hưởng xã hội và cậu ta sẽ không được theo học tại trường ĐH Bedford.”