Nữ thủ khoa xinh đẹp phá vỡ kỷ lục thăng hàm của Học viện Cảnh sát

Thùy Dung, Theo Trí Thức Trẻ 11:41 10/06/2015

Không chỉ xinh đẹp và tài năng, Nguyễn Phương Linh còn đang là nữ thủ khoa phá kỷ lục thăng hàm của Học viện Cảnh sát, nắm giữ thành tích 25 năm qua mới có của nhà trường.

Trở thành thủ khoa đầu ra của Học viện Cảnh sát nhân dân năm 2015, thay vì nhận hàm thiếu úy khi tốt nghiệp như những học viên khác, với thành tích xuất sắc của mình, Nguyễn Phương Linh (lớp B4D36) đã được Bộ công an phong hàm trung úy. Đây là điều mà sau 25 năm trong lịch sử nhà trường mới lại có sinh viên làm được.

Nguyễn Phương Linh

29/11/1992

Lớp  B4D36 – Chuyên ngành nghiệp vụ cảnh sát phòng chống tội phạm kinh tế - Học viện Cảnh sát nhân dân

Tốt nghiệp bằng giỏi, đạt danh hiệu học viên xuất sắc toàn khóa với điểm tổng kết 9,07

Thành tích các cuộc thi: 

- Giải Nhất Cuộc thi hát tiếng Anh Beyond yourself 2012

- Giải Nhì Cuộc thi Cán bộ lớp Giỏi 2012

- Giải Nhì Đề tài NCKH năm 2013

- Giải Nhì Cuộc thi Hành trình bài ca sinh viên năm 2013

- Giải Nhất Chuyên đề NCKH năm 2014

- Giải Nhì đề tài NCKH năm 2014

- Giải Nhất cuộc thi tìm hiểu lịch sử 70 năm CAND năm 2014…



Chân dung của cô bạn đang nắm giữ thành tích 25 năm mới lại xuất hiện của HV Cảnh sát.

Linh sinh ra trong gia đình có truyền thống theo ngành Công an, vì thế nên ngay từ nhỏ cô nàng đã rất tự hào về bố, mẹ, và anh chị. Linh chia sẻ rằng mỗi lần nhìn thấy bộ quân phục của ngành công an luôn cảm nhận được sự uy nghiêm, oai phong của nó. Ngay từ những ngày còn nhỏ, Linh đã có suy nghĩ trở thành một chiến sĩ công an để giữ gìn truyền thống gia đình, và cũng để một ngày nào đó sẽ được khoác lên mình bộ trang phục đầy tự hào đó.

Gia đình chính là động lực lớn nhất giúp Linh lựa chọn con đường trở thành một chiến sĩ công an. “Là những người có kinh nghiệm đi trước, bố mẹ anh chị đều là cán bộ trong ngành nên đã định hướng cho mình thi vào ngành công an và lựa chọn HV Cảnh sát nhân dân – 1 trong những trường trọng điểm của ngành công an để dự thi” – Linh chia sẻ về cơ duyên thi vào Học viện.




Hình ảnh lúc Linh đang được trao hàm trung úy.

Ít người biết rằng đến lúc làm hồ sơ thi ĐH, Linh đã từng có ý định thi ĐH Kinh tế Quốc dân, nhưng có lẽ vì động lực gia đình mang lại quá lớn nên Linh đã bị thuyết phục. “Mình cũng đã làm 2 bộ hồ sơ dự thi cả Khối A, D tại Đại học kinh tế quốc dân. Nhưng đến khi lựa chọn Học viện CSND mình đành phải từ bỏ lựa chọn này. Thực sự cũng có chút nuối tiếc nhưng đến lúc học rồi mình mới biết Học viện Cảnh sát phù hợp hơn với mình”.

Được phong hàm trung úy ngay từ khi tốt nghiệp và trở thành thủ khoa đầu ra năm nay, chặng đường để đạt những điều này chắc chắn không dễ dàng gì mà có được. Khi hỏi cô nàng liệu có “bí kíp” gì không thế, Linh chỉ khiêm tốn rằng: “Bí quyết thì không có nhiều,  nhưng với mình để đạt được những thành tích cao cần phải có trách nhiệm với bản thân, phải có ý chí, phấn đấu nỗ lực hết mình, xây dựng một kế hoạch học tập thật khoa học, từ đó đường đi đến thành tích đó sẽ phần nào dễ dàng hơn”.



5 năm tôi luyện dưới môi trường vũ trang, Linh thừa nhận bản thân đã chín chắn hơn rất nhiều và trở thành một người có những chính kiến riêng, biết tự lập và nhất là không còn trẻ con như ngày xưa nữa. Linh có lẽ là minh chứng rõ ràng nhất “phản bác” suy nghĩ con gái mặc quân phục sẽ rất cứng nhắc và khô khan. Linh kể rằng trong Học viện vô cùng sôi nổi với rất nhiều hoạt động, phong trào, thu hút được đông đảo các học viên nữ tham gia.





Một số hình ảnh khi tham gia các hoạt động, phong trào của Linh.

Không những học giỏi, Linh còn vô cùng đa tài và cực năng động. Cô nàng thủ khoa xinh đẹp này đã từng lọt top 20 chung kết Miss Teen năm 2009 nhưng vì lý do sức khỏe nên không thể tham gia tiếp. Bên cạnh đó, Linh còn hát rất hay và thường xuyên tham gia những hoạt động phong trào, văn nghệ ở trường nữa. 

Hình ảnh của Linh trong cuộc thi Miss Teen 2009.

Linh nói rằng nếu như lúc trước có cơ hội để “rẽ ngang” theo đuổi năng khiếu của mình thì sẽ rất vui, thế nhưng chắc chắn cô nàng vẫn sẽ chọn con đường giữ gìn truyền thống gia đình. “Bản thân mình muốn có một ngành nghề ổn định. Với mình, theo đuổi nghệ thuật sẽ giúp được hoàn thiện năng khiếu và trở thành một nghề tay trái hỗ trợ phần nào cho công việc sau này của mình” – Linh chia sẻ.

Bật mí về mẫu bạn trai lý tưởng của mình, Linh nghĩ yêu người trong ngành là một ý tưởng rất hay. Vì phần lớn những ai theo ngành công an thì mới hiểu hết được công việc của nhau khó khăn vất vả như thế nào, có như thế thì mới dễ dàng đồng cảm và thấu hiểu.



Trong tương lai, Linh sẽ cố gắng làm tốt vai trò của mình trong công việc mới, cố gắng đạt được thêm nhiều thành tích cao hơn nữa. Cô nàng cũng sẽ phấn đấu phát triển sự nghiệp học tập của mình, để có thể trở thành Thạc sỹ hay cao hơn nữa là Tiến sĩ Luật học.