Những teen quá "ảo tưởng" vào bản thân
Sống có hoài bão, ước mơ là một điều rất tốt. Nhưng rất nhiều teen rơi vào hụt hẫng vì ước mơ quá xa vời thực tế. Số khác lại đặt cho mình những ước mơ vượt tầm tay, đến khi không đạt được thì lại hụt hẫng, thất vọng.
Ảo tưởng về bản thân dẫn đến thất vọng
Một sự thật là những teen giỏi thường ảo tưởng và kì vọng vào bản thân nhiều hơn những teen khác. Nguyên nhân là những bạn ấy thường nhận được nhiều lời tán dương của mọi người. Khi đó, teen thường cho rằng mình giỏi giang và có khả năng thực hiện được mọi việc.
Thu Thảo, 16t chia sẻ: “Mình có thằng bạn thân học rất giỏi. Do nó quá giỏi như thế nên từ nhỏ bố mẹ và gia đình kì vọng vào hắn rất nhiều. Hắn luôn tự đặt cho mình những mục tiêu và những áp lực lớn. Đích nhắm của hắn rất xa xôi nên mỗi khi có gì không đạt được (dù đối với mình thì chẳng sao) nhưng hắn lại suy sụp rất lớn. Mình khuyên nhiều lần những tính hắn vẫn cứ thế thôi”.
Không chỉ những teen giỏi mới bị trượt ngã, hụt hẫng. Một số teen không biết lượng sức, cứ luôn cho rằng mình giỏi, đặt mục tiêu quá cao, trong khi sức có hạn. Đến lúc kết quả không được như mong muốn cũng dễ bị rơi vào tình trạng hụt hẫng.
Như cô nàng tên Ngọc Thảo 17 tuổi, Ngọc Thảo có vẻ ngoài khá xinh xắn, dễ nhìn. Thế nên lúc nào Thảo cũng nghĩ rằng mình đẹp không ai sánh được. Thảo luôn tỏ ra coi thường những bạn nữ khác. Trong cuộc thi nào cô bạn cũng tự tin rằng “Mình không thể thua”. Thế nhưng, vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Khi tham dự những cuộc thi lớn mang tính quốc gia, Thảo không còn đạt được những vị trí mà cô nàng thường cho rằng là của mình.
Chuyện những cô nàng tự tin quá về nhan sắc, hay tài năng của mình không còn là mới. Thế nhưng nó vẫn cứ tồn tại ngổn ngang. Teen tự nâng mình lên quá cao thì dễ hụt chân trên những bước nhắm của mình.

Ảnh chỉ mang tính chất minh họa
Ép mình làm việc quá công suất
Khi không đạt được mục tiêu, nhiều teen dồn ép bản thân mình làm việc vượt công suất. Như cậu bạn tên H (trường THPT Nguyễn Thượng Hiền) là một ví dụ. Khi H được trường cử đi tham dự cuộc thi học sinh giỏi Hóa cấp quận. Thay vì trung bình một ngày dành ra 8 tiếng để ngủ, còn lại là học. Thi đến, cả thời gian ngủ cậu bạn cũng rút ngắn còn 3 tiếng. Kết quả là đến ngày gần thi H bị bão hòa và đuối sức. Trước hôm thi 1 ngày, H ngã ngay trong lớp học và phải đưa vào bệnh viện truyền nước biển.
Hay một số bạn du học sinh lại rất hay mắc phải chuyện này. Có nhiều học sinh chỉ có sức học trung bình, khả năng anh văn cũng còn hạn chế nhưng lại muốn học nhanh nên đăng kí thật nhiều môn học nhằm rút ngắn thời gian. Hậu quả là khi ôm đồm quá nhiều, vào lớp lại không hiểu giáo viên nói gì. Không đủ thì giờ làm bài, học bài, ăn uống nghỉ ngơi, cộng thêm nỗi buồn và cô đơn, nhiều bạn thực sự bị căng thẳng và thể xác cũng “tiêu tàn”. Vậy mà đôi khi kết quả cũng chẳng được như mong đợi.
Kiệt sức với việc quá tải, nhiều teen không thể tiếp tục con đường của mình. Thậm chí, có nhiều trường hợp teen rơi vào tình trạng bị "stress" nặng nên lúc nào cũng khó chịu với những người xung quanh. Khi bị "stress", các teen thường cảm giác cô quạnh và mất dần đi định hướng của mình. Đó là chưa kể đến việc khi đó, tinh thần teen vô cùng mệt mỏi, làm việc gì cũng không hiệu quả. Thậm chí, nhiều teen bị ám ảnh với chính bản thân mình đến mức đi ăn, đi ngủ cũng vẫn không yên.
Chẳng riêng chuyện học hành, trong công việc và trong cuộc sống cũng vậy, nhiều teen khi ép mình làm những công việc không phù hợp dễ khiến teen đi theo một hướng sai. Như cô bạn T, 18 tuổi, vừa tốt nghiệp lớp 12, T đã xin đi làm trong một công ty địa chất. Vốn không giỏi trong lĩnh vực này, nhưng tham công tiếc việc, lại phải đi học ôn thi đại học, nên T làm cả hai việc đều không hiệu quả. Cô bạn làm được hơn 1 tháng thì nhận ra mình không phù hợp với công việc này. Lúc đó quay sang cố ôn luyện thi đại học cũng không còn đủ thời gian nữa.
Hãy lượng sức mình
Cố gắng và đặt tầm nhắm quá xa hoàn toàn khác nhau. Cố gắng là teen nỗ lực hết khả năng của mình nhưng không phải ép mình phải thực hiện cho bằng được rồi hụt hẫng.
Bất kì việc gì, teen cũng cần làm việc theo khoa học chứ không phải tự nhắm cho mình và đặt những mục tiêu mà… chẳng biết “hên xui thế nào”?
Thành công trong cuộc sống cũng phụ thuộc vào nhiều lí do. Nhưng một điều tất yếu là ham thích luôn phải đi kèm với khả năng. Chỉ ham thích mà thực tài không có thì chẳng khác gì là lấy trứng chọi đá.
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày