Năm Tân Mão vừa đến, trong khi mọi người còn đang tận hưởng không khí ngày Tết thì dư luận vẫn phải xôn xao khi xuất hiện những vụ việc đau lòng liên quan đến giới trẻ. Những cái chết thương tâm, vụ bạo hành, tai nạn xảy ra ngay ngày đầu xuân năm mới, mà nạn nhân và cả thủ phạm vẫn còn đang ở tuổi teen.
9 thanh niên chết ngạt ở Hải Phòng sau khi “lắc”
Đây có lẽ là vụ tai nạn gây chấn động dư luận nhất trong ngày đầu năm Tân Mão. Tối 5/2 (mùng 3 tết), nhóm thanh niên gồm 9 người, trong đó có 2 nữ, 7 nam sau khi kết thúc cuộc vui ở sàn nhảy trên đường Lạch Tray, Hải Phòng đã kéo nhau về căn nhà số 122 của Phạm Văn Thức, SN 1983, ở.phố Nguyễn Văn Hới, phường Cát Bi, quận Hải An để tiếp “tăng 2”. Tại đây, nhóm thanh niên tiếp tục cuộc vui với nhạc mạnh và đèn màu gây ảo giác. Khi khu vực bị mất điện, họ nổ máy ô tô 16M-0066, bật đèn chiếu sáng.
Đến chiều ngày 6/2, nhiều người thân không liên lạc được với con em mình nên tổ chức tìm kiếm. Và tại căn nhà số 122, khi người dân mở cửa ra phát hiện cảnh tượng kinh hoàng, 7 nam, 2 nữ đang nằm sõng soài trên nền nhà đều đã chết. Trong đó có ba 9x sinh năm 1994, 1993. Cơ quan điều tra đã kết luận nguyên nhân gây ra cái chết tập thể là do khói thải từ chiếc ô tô thể thao của chủ nhà tên Thức trong căn phòng được bịt kín đã gây ra cái chết thương tâm của 9 “dân chơi”.
Vụ việc đau lòng đã gây chấn động và để lại hậu quả nặng nề cho xã hội lẫn gia đình của các thanh niên thiệt mạng. Chỉ vì tham gia một thú vui không lành mạnh, cái giá mà họ phải trả quá đắt và thê thảm.
Teen 11 bắn chết người tại vũ trường
Thấy bạn mình bị bạn của anh Trung ném chiếc cốc vào mặt gây chảy máu, Nhật đã dùng khẩu súng tự chế (bắn đạn hoa cải) thủ sẵn trong người ra bắn thẳng vào anh Trung rồi bỏ ra ngoài. Anh Trung đã tử vong ngay trên đường đưa đi cấp cứu. Còn học sinh lớp 11 bị bắt với khẩu súng khi đang trốn ở khách sạn.
Vụ án xảy ra khiến dư luận vô cùng hoang mang. Chỉ vì phút sĩ diện khi thấy bạn bị đánh, teen 11 này đã sẵn sàng cầm súng bắn chết người, gây hậu quả nghiêm trọng với nạn nhân, với gia đình và cả chính tương lai còn rất dài của mình.
Teen girl bị cha dượng dội nước sôi lên người
Gia cảnh nhà cô bạn này rất khó khăn, mẹ bị tật nguyền (khoèo tay), kiếm sống bằng nghề nhặt rác, lại phải nuôi 2 con nhỏ, trong đó con nhỏ nhất mới 6 tháng tuổi và đang ở nhà thuê. Bản thân T không được đi học, không biết chữ. Nhìn gương mặt bỏng nặng nhưng vì không có tiền vào viện chạy chữa, chỉ mua thuốc ở ngoài về tự bôi đang sưng tấy và phỏng rộp, người ta không khỏi thương xót cho hoàn cảnh quá khó khăn của T. Bên cạnh đó, dư luận cũng mong ông bố dượng, thủ phạm gây ra vụ bạo hành gia đình dã man này sẽ bị trừng trị theo pháp luật.
Trên nhiều diễn đàn, mọi người đều tỏ ra thương tiếc cho sự việc quá đau lòng, lại xảy ra vào những ngày đầu năm mới.
Liên tiếp trong những ngày đầu tiên của năm mới, nhiều sự việc đau lòng xảy ra mà nạn nhân là những người trẻ tuổi, khiến dư luận không khỏi thương tiếc, xót xa. Nhưng điều đó cũng nhắc nhở mỗi người chúng ta phải biết yêu quý hơn cuộc sống của chính mình và những người xung quanh, đồng thời nuôi dưỡng một lối sống lành mạnh, an toàn để bảo vệ mình.