Những hình ảnh đáng yêu thời hiện tại của 2 cô con gái nhà Phương Thảo - Ngọc Lễ

K.T, Theo Trí Thức Trẻ 00:00 31/07/2015

Đây là năm thứ 2 gia đình "3 ngọn nến lung linh" - Phương Thảo, Ngọc Lễ và Na, Nấm về Việt Nam. So với năm trước thì lần này Na và Nấm đã trưởng thành hơn rất nhiều.

Sau hơn 10 năm sinh sống tại Mỹ, lần tái ngộ với khán giả vào năm ngoái của gia đình "3 ngọn nến lung linh" - Phương Thảo, Ngọc Lễ đã để lại rất nhiều ấn tượng đẹp trong lòng khán giả tại Việt Nam. Đặc biệt là với hai cô con gái là Na và Nấm đã khiến rất nhiều khán giả bất ngờ bởi sự trưởng thành, cá tính và đáng yêu của mình. Một hình ảnh khác hoàn toàn so với trước đây về hai cô bé nhỏ xíu mặc váy xúng xính trên sân khấu hát bài 3 ngọn nến lung linh. Và tranh thủ những ngày hè năm nay, cả nhà Phương Thảo, Ngọc Lễ lại tiếp tục về Việt Nam thăm quê hương, đồng thời nhiệm vụ chính là để góp mặt trong live show Dấu Ấn của riêng gia đình vừa được tổ chức vào ngày 4/7 tại TP.HCM.

Dù đã từng được đứng cùng sân khấu với bố mẹ rất nhiều lần, nhưng với Na và Nấm thì đây là lần đầu tiên hai cô bé được cùng với gia đình hát trong show diễn của riêng mình tại quê nhà, vì thế áp lực cũng nhiều hơn và thời gian luyện tập cũng căng thẳng không kém. 










Những hình ảnh của Na và Nấm trong đêm diễn Dấu Ấn vừa rồi cùng gia đình.

Gặp nhau trong một buổi cà phê sáng cùng cả nhà sau đêm diễn, Nấm chia sẻ: "Chuyến về Việt Nam lần này em được biểu diễn trong một chương trình lớn và quan trọng nên phải ít chơi hơn năm ngoái. Những đêm trước show diễn mọi người thường ở trong nhà để luyện tập, đàn hát. Đặc biệt là lần này em thấy khó hơn, bản thân em cũng có nhiều thứ phải làm, trách nhiệm nhiều, khi phải thể hiện những bài hát cùng mọi người và các bài hát của riêng em. Đó là điều mà trước đây em chưa từng làm". Và với Na cũng thế: "Do mọi thứ thiên về công việc nên khá áp lực và cực. Nhưng bù lại em thấy đêm diễn vừa rồi khá thành công và tụi em cũng trình diễn tốt hơn năm ngoái rất nhiều, cảm nhận mọi thứ đều đã phát triển rất tốt".

Không phải tự khen, nhưng với những khác biệt về phong cách biểu diễn, hòa âm phối khí, quan trọng nhất là Na và Nấm đã có thể tự mình đứng trên sân khấu thể hiện bài hát của riêng mình với khán giả đã là minh chứng rõ ràng cho sự thay đổi và trưởng thành của hai chị em. Chú Lễ và cô Thảo cũng mạnh dạn nhận xét về bé Na - Nấm rằng: "Cô rất hài lòng với chuyến về Việt Nam lần này. Mặc dù nhìn sâu về mặt chuyên môn thì vẫn còn có một số thứ có thể làm tốt hơn nữa như âm thanh, ánh sáng,... Nhưng đây là cơ hội để cô, chú được nhìn thấy sự thay đổi của Na và Nấm. Hai đứa năm nay khác hơn năm ngoái rất nhiều, trưởng thành hơn, biết cách làm việc sao cho chuyên nghiệp. Nhất là Nấm còn biết cách tổ chức, sắp xếp, lên kế hoạch chi tiết mọi thứ cho cả gia đình. Rõ ràng nhất là khi xem lại hai đoạn clip của năm ngoái và năm nay của Na và Nấm thấy hai đứa khác hẳn nên cô và chú đều rất mừng và hài lòng. Chỉ hy vọng sang năm hai đứa cũng sẽ như thế". 



Để có được sự thay đổi và trưởng thành hơn đến cả bố và mẹ đều phải công nhận thì Na và Nấm đều đã bỏ ra rất nhiều công sức trong quãng thời gian tại Mỹ. Được biết Na và Nấm rất tích cực tham gia các hoạt động văn nghệ tại trường. Riêng Nấm là thành viên của nhóm ca đoàn và là người đứng đầu, chủ động tập hợp những người bạn có cùng đam mê đàn hát, luyện tập thường xuyên với nhau. Còn Na thì tập trung học các môn nghệ thuật, đàn và hòa âm, sáng tác tại trường. "Em chỉ học các môn mà mình yêu thích. Có thể sắp tới em sẽ kéo dài thời gian, ở lại trường để học thêm các môn nghệ thuật khác một cách chuyên sâu" - Na chia sẻ.

Cũng chính vì sự trưởng thành của hai chị em mà trong đêm diễn vừa rồi, rất nhiều khán giả đều phải công nhận Na và Nấm ngày càng nữ tính, dịu dàng và có nét đằm thắm hơn, một hình ảnh khá khác so với hồi năm ngoái khi mới về Việt Nam. Tuy nhiên khi hỏi về vấn đề này thì Na ngượng ngùng và cười một cách cực kỳ sảng khoái rồi nói: "Em chẳng thấy sự nữ tính nào ở mình cả!". Còn Nấm thì đưa ra ý kiến: "Chắc tại mình mặc đồ rồi trang điểm lên nên thấy khác, chứ tính tụi em cũng vậy à. Vẫn hơi bị sượng một chút, nhưng lên sân khấu là phải giấu!" (cười).









Do khoảng thời gian vừa rồi cả gia đình đều tập trung cho show diễn, cô chú Phương Thảo, Ngọc Lễ cũng bận làm giám khảo khách mời cho chương trình Việt Nam Idol nên đã không thể vui chơi quá nhiều. Vì thế gia đình dự định sẽ về Sa Đéc thăm bà con, đây sẽ là dịp để Na và Nấm được đổi gió và thư giãn trước khi lại tiếp tục trở về Mỹ.



Hai chị em lúc nào cũng khắng khít và cứ thích trêu chọc, tranh luận cùng nhau về một vấn đề gì đó.








Chuyến về Việt Nam lần này Nấm cực kỳ thích đến các quán cà phê có nuôi động vật, chó mèo nên đã "săn lùng" rất nhiều quán để đến tham quan.

Nấm năm nay được bố mẹ bảo là có thay đổi rất lớn và nhanh.









Gia đình "3 ngọn nến lung linh" vẫn luôn là một hình ảnh quen thuộc trong lòng khán giả Việt. Và những dịp hè sẽ là cơ hội để cả gia đình 4 người đông đủ trở về Việt Nam, cùng nhau thể hiện và trình diễn những ca khúc mới.