"Nhiều anh sĩ diện, không có tiền nhưng lại to mồm lắm!"

Thảo Ly (camelialyly1200…@gmail.com), Theo Pháp luật xã hội 14:15 26/11/2013

Bạn có dám chắc là chưa bao giờ gặp những anh chàng trong túi thì không có đồng nào nhưng lại toàn to mồm rủ đến chỗ sang trọng, gọi đủ người này người kia. Chỉ có đến lúc tính tiền thì im thin thít.

Bài viết “Lộ diện chàng trai "hot" nhất trong ngày: "mang 100k đi chơi với bạn gái" đã thu hút rất nhiều bình luận từ độc giả. Chúng tôi xin đăng tải nguyên văn email phản ánh của độc giả Thảo Ly (camelialyly1200…@gmail.com) gửi tới. 

Chào các bạn độc giả của chuyên mục Đời Sống!

Tôi đã đọc bài “Lộ diện chàng trai "hot" nhất trong ngày: "mang 100k đi chơi với bạn gái", trong đó, tôi thấy hầu hết mọi người đều đứng về phía chàng trai này, cho rằng “Anh gặp phải gái trường "mỏ" rồi. May mà còn biết đường thoát thân nhé. Đối với những cô gái thế này không chơi đẹp được, nó sẽ bảo mình ngu”, hoặc “Làm thế là đúng rồi chú ơi! Tiền anh em mình làm ra cực khổ mà gặp loại gái đó thì tốt nhất là tiễn mấy em nó về tây thiên cho lành! Mình khổ cực làm ra tiền, thì mình phải làm chủ đồng tiền! Đừng chỉ vì em xinh em đẹp mà ném tiền qua cửa sổ, không xứng!”

Tôi là con gái, nhưng tôi lại có quan điểm khác. Không phải tôi hoàn toàn đứng về phía bạn nữ đem câu chuyện 100k lu loa lên mạng, các bạn ấy cũng có cái sai riêng. Tuy nhiên cư xử như anh S.P thì thà… đừng làm đàn ông còn hơn! Anh có bao nhiêu tiền trong người chẳng ai nói được gì anh, anh muốn tiêu bao nhiêu, chẳng ai dám lên án anh, miễn sao anh đừng thể hiện từ đầu thì có phải đỡ rơi vào cảnh há miệng mắc quai??

"Nhiều anh sĩ diện, không có tiền nhưng lại to mồm lắm!" 1
Những anh chàng không có tiền, hoặc không muốn chi tiền ra nhưng lại sĩ diện, to mồm trước phái nữ bây giờ rất nhiều. 

Với lại, bạn có dám chắc là chưa bao giờ gặp những anh chàng trong túi thì không có đồng nào nhưng lại toàn to mồm rủ đến chỗ sang trọng, gọi đủ người này người kia. Chỉ có đến lúc tính tiền thì im thin thít. 

Tôi chợt nhớ đến một câu chuyện thế này. Tôi đi cùng nên chứng kiến từ A đến Z, nay gặp chuyện của anh S.P lại thấy trùng hợp quá. Xin kể cho các bạn nghe!

Hôm đó đứa bạn thân gọi điện rủ tôi đi café, nó cũng rủ thêm 2 đứa nữa trong hội chị em chơi với nhau. Lúc đến, tôi thấy có thêm 1 anh bạn đang thích nó, anh ý xin đi cùng. Thấy chúng tôi hơi e dè vì 4 đứa con gái mà có mỗi mình anh ý con trai, anh ý gạt đi ngay, bảo “Bây giờ mấy đứa thích đi đâu, tính anh thoải mái lắm, đừng ngại, coi như anh làm vệ sĩ hộ tống mấy cô café”. Thấy anh ta chủ động như thế, chúng tôi mới đồng ý và vui vẻ bàn chỗ ngồi uống nước. 

Tôi gợi ý ra café vỉa hè ngồi ngắm đường phố vì hôm ý trời mát. Nhưng anh ta gạt đi ngay, bảo “Vào Pari Deli cho sang chảnh, anh ngại ngồi ngoài đường bụi lắm em ơi”. Bạn tôi cũng ok, thế là 5 người kéo nhau vào đó ngồi nói chuyện.

Thế mà lúc thanh toán, nhân viên mang hóa đơn ra thì anh ta chợt… có điện thoại (mặc dù tôi không nghe thấy chuông) và đi thẳng ra ngoài. Bạn tôi ngỡ ngàng, mặt nó đỏ lên vì xấu hổ. Nhưng tôi nhanh trí bảo “Thôi share ra cho thoải mái”, mỗi đứa góp 1 tí thế là xong. Thanh toán được 2p thì anh ta chạy vào bảo “Xong chưa các em, đi luôn chưa?”.

Sau lần ấy tôi không gặp thêm anh chàng này lần nào nữa. Nay gặp câu chuyện 100k của anh S.P, ký ức nực cười đó lại hiện về. Những anh chàng không có tiền, hoặc không muốn chi tiền ra nhưng lại sĩ diện, to mồm trước phái nữ kiểu này bây giờ rất là nhiều. Tôi cũng biết vài trường hợp bạn trai chủ động mời cả hội bạn nữ đi chơi, thể hiện rất oách, lên bar gọi rượu xong lúc gần về thì... mỗi anh một ngả, để lại các bạn kia "méo mồm" vì không hiểu mình đang rơi vào "thế" nào.

"Nhiều anh sĩ diện, không có tiền nhưng lại to mồm lắm!" 2
Đưa bạn vào "thế" là thói quen khi đi ăn, đi chơi của họ

Tôi biết một anh như thế, tên là Hoàng. Lúc đi ăn đi chơi, anh ta cực kỳ xông xáo, chỉ ra nhiều địa điểm sang trọng, đắt đỏ, nói chung rất sành ăn sành chơi. Lúc nào anh ta cũng mời được 1 đống các cô gái xinh xắn đi ăn cùng bạn bè mình, luôn thể hiện mình là chủ nhân buổi gặp gỡ ấy, chủ động gọi nhiều món và dẫn mọi người tới chỗ này chỗ kia. Thế nhưng, khi hóa đơn được đem ra thì Hoàng luôn... ngồi im. Cách ngồi im của anh Hoàng khiến người ta phải ngỡ ngàng, thế rồi không chịu nổi sự im lặng đó, một anh bạn được mời đi, thậm chí các cô gái được mời cũng phải rút ví ra thanh toán. Hoặc khi lên bar, anh ta chủ động đặt bàn, đặt rượu rồi lúc gần thanh toán, chẳng ai còn thấy mặt anh.

Dần dần, bạn bè người quen không ai dám nghe điện thoại Hoàng rủ ăn uống, cafe nữa. Họ cũng biết trong ví anh chẳng bao giờ có nổi 2-300 nghìn, nhưng đi đâu thì luôn lớn miệng thể hiện.

Chỉ có thể giải thích cho hiện tượng xấu xí ấy bằng 2 từ "sĩ diện". Buồn cười ở chỗ, vì sĩ diện nên có người thì dù phải trả một đống tiền vẫn cắn răng chịu đựng, về nhà mới "cạch mặt" nhau ra sau nếu giả dụ bị bạn gái "đưa vào thế". Nhưng có chàng trai dường như quên mất mình đã trót "sĩ" từ đầu, lại thản nhiên biến mất, hoặc yêu cầu bạn gái trả tiền hộ. Thế là vừa mang tiếng ky bo, vừa mắc bệnh sĩ, thiệt đủ đường. Chẳng hiểu lúc đó họ có nghĩ đến những cái thiệt to lớn này, hay chỉ chăm chăm sợ thiệt hại về vật chất, không muốn tiền bay ra khỏi túi?!

Tốt nhất các bạn nữ hãy chủ động trong những lần mới hẹn hò, cần thì ai ăn gì người đó trả, đừng quá hy vọng vào việc “đi với con trai thì con trai phải trả tiền” kẻo có lúc lại rơi vào tình huống khó xử. Thân mến!