Sáng nào cũng vậy, sau một hồi “đấu tranh tư tưởng” chừng 30 phút, tớ mới bước ra khỏi cái giường thân yêu.
Cầm bàn chải kéo vội vài đường cơ bản, tớ nghĩ không biết với thời tiết như hôm nay thì nên mặc gì, make-up như thế nào để vừa xinh xắn mà vẫn ấm áp.
Mở rộng cánh tủ quần áo, thử đi thử lại mấy bộ váy áo có-vẻ-được, nhưng rồi tớ nhận ra là… mình chẳng có gì để mặc cả
Sau một hồi chọn rồi thử, chọn rồi lại thử…
… cuối cùng thì tớ cũng chọn được một bộ cánh ưng ý.
Thêm 10 phút trang điểm nhẹ nhàng và tự nhìn lại mình trong gương…
… rồi chạy xuống nhà với em xe điện thân yêu. Vội mấy cũng phải kiểm tra cẩn thận trước khi ra khỏi nhà nhé!
Đầu tiên tớ kiểm tra pin xem đã được sạc đầy chưa, kế đến là kiểm tra lốp và các bộ phận khác của xe
Em xe điện của tớ tiện lắm nhé vì giỏ xe khá rộng, có thể để được rất nhiều vật dụng lỉnh kỉnh
Tạm biệt những đôi găng tay cute với những họa tiết bắt mắt, từ ngày có xe đạp điện, tớ kết thân với đôi găng tay có độ nhám ở lòng bàn tay để lái xe an toàn hơn
Cuối cùng, tớ không quên đội cả mũ bảo hiểm để bảo vệ mình và tuân thủ luật giao thông nữa
Giờ thì lên đường thôi nào!