Người bạn thích năm 16 tuổi hiện tại đang như thế nào?

Yingie, Theo Trí Thức Trẻ 11:24 06/02/2016

Người tôi thích năm 16 tuổi? Hiện tại mỗi ngày khoe ảnh con gái trên Facebook... Và đương nhiên, con gái cô ấy không phải con tôi...

1. Thích cô ấy, là tôi của tuổi 16, tôi thích, cũng chỉ là thích cô ấy của tuổi 16 mà thôi.

2. Đã cắt đứt liên lạc rất nhiều năm. Chúng ta ai rồi cũng sẽ gặp được một người như thế, cùng bạn đi qua một quãng đường, có thể dài, có thể ngắn, tay cầm tay, chưa nói gì đến những yêu đương xa vời, chỉ là trong tim tràn đầy hạnh phúc. Sau đó bạn lại tưởng tượng vô số cảnh tượng khi hai bạn gặp lại nhau. Giữa phố đông người qua, hai bạn đứng hai đầu con phố, bạn muốn cả thế giới im lặng, muốn vẫy tay, muốn đẩy đám đông ra, muốn chạy thật nhanh, muốn hét lớn, muốn phá bỏ tất cả mọi thứ ngăn cách trước mặt hai bạn.

Nhưng hiện thực là, bạn chỉ đứng yên đó nhìn người ấy dần biến mất, giống như khoảnh khắc Jack chìm vào làn nước đen ngòm lạnh băng khiến tim người ta đập loạn. Tới khi ấy bạn mới phát hiện, hóa ra khuôn mặt của người ấy, bạn chưa bao giờ thực sự ghi nhớ, khắc sâu. Vậy nên, bạn biết bạn chỉ có thể đi cùng người ấy một đoạn đường vậy thôi.

Người bạn thích năm 16 tuổi hiện tại đang như thế nào? - Ảnh 1.

3. 16 tuổi biết yêu thầm, chưa một lần thổ lộ. Chuyện cũ theo gió, hồi ức thanh xuân.

4. Quỹ đạo cuộc đời sẽ không bao giờ giao nhau, người ấy sẽ không bao giờ xuất hiện trong cuộc sống của tôi nữa.

5. Tôi cũng từng yêu một cách đơn thuần như vậy, rất trong sáng, trong sáng đến nỗi tôi thậm chí còn không có ý nghĩ hôn người ấy, chỉ có nắm tay đi mãi. Hiện tại người ấy làm gì, có ổn không đâu liên quan đến tôi? Chỉ là mối tình đầu của tôi cũng đã không còn nữa. Tình yêu thuần khiết chỉ có một lần trong đời thôi.

Người bạn thích năm 16 tuổi hiện tại đang như thế nào? - Ảnh 2.

6. Yêu một người khác.

7. Người ấy vẫn tựa như một cậu nhóc 16 tuổi, nhưng tôi có cảm giác tôi đã già lắm rồi.

8. Người tôi thích năm 16 tuổi? Hiện tại mỗi ngày khoe ảnh con gái trên Facebook... Và đương nhiên, con gái cô ấy không phải con tôi...

9. Có lẽ là đang học nghiên cứu sinh, cũng có thể là đã đi làm, cũng có thể đã kết hôn... Dù sao cũng lâu quá rồi, đâu còn giữ liên lạc nữa.

Người bạn thích năm 16 tuổi hiện tại đang như thế nào? - Ảnh 3.

10. Tôi cũng muốn biết người ấy hiện ra sao.

11. Học tập, yêu đương, làm việc, như thể chưa từng có sự xuất hiện của tôi. Tôi lại nhớ rõ người ấy của từng khoảnh khắc, từng giây phút, kể cả những lúc mà người ấy nghĩ rằng sẽ chẳng có ai nhớ nổi.

12. 16 tuổi chưa biết thích một người là cảm giác như thế nào.

13. Ở một thành phố khác. Khi ấy còn quá ngây thơ, không hiểu chút gì về cuộc đời, một chút dịu dàng cậu trai ấy trao đều bị tôi lầm tưởng là tình yêu.

Người bạn thích năm 16 tuổi hiện tại đang như thế nào? - Ảnh 4.

14. 16 tuổi... Đúng là cái tuổi đầy những rắc rối, ngây thơ, trong sáng nhỉ? Người ấy học cùng lớp với tôi, không có một lời tỏ tình, chưa bao giờ chính thức hẹn hò. Hiện tại, ngoài những lần họp lớp hay tụ tập bạn bè thì chúng tôi chẳng bao giờ cùng xuất hiện cả, đại khái chỉ còn là tình bạn qua những cái like thôi.

15. Tôi đã yêu rất nhiều người khác, người ấy có lẽ cũng vậy thôi. Dù là 16 tuổi hay 26 tuổi, nào có thứ gì không thể mất đi?