Tôi biết Võ Túc Ngân từ khi cô bạn vẫn còn là học sinh tại một trường chuyên ở Việt Nam. Những ngày đó chỉ biết rằng Ngân rất xinh, lại còn cực chăm chỉ và học giỏi. Bẵng đi một thời gian, cô bạn ngày xưa nay đã theo học thạc sĩ chuyên ngành truyền thông tại Pháp, trở thành hoa khôi ảnh, là gương mặt quen của rất nhiều chương trình và hoạt động ngoại khóa của sinh viên quốc tế, nghe kể Ngân còn trải nghiệm đến 7 công việc làm thêm trên đất Pháp – điều mà chỉ có những ai thực sự chăm chỉ mới có thể làm.
Võ Túc Ngân Cô nàng Nhân Mã 21 tuổi Hiện là Thạc sĩ năm nhất chuyên ngành Truyền thông, Đại học Paris X Ouest Nanterre La Défense, Pasis. Tốt nghiệp Cử nhân Truyền thông tại ĐH Nice Sophia Antipolis, Nice, Pháp. Hoa khôi ảnh sinh viên Việt Nam tại thành phố Nice (Pháp) 2012 Cựu Phó chủ tịch Đông Nam hội Sinh viên Việt Nam tại Pháp Giải thưởng Sao tháng Giêng do Tư hội SVVN trao tặng Gương mặt MC của nhiều chương trình sinh viên tại Pháp và Việt Nam Tham gia tích cực các hoạt động, chương trình cùng sinh viên Quốc tế: “Tour de France”, “Ronde des Facs”, “Jeux de la Francophonie 2013”… Sở thích: du lịch – khám phá, nhiếp ảnh, viết lách Những quốc gia đã đặt chân tới: Pháp, Hungary, Tây Ban Nha, Thụy Sĩ, Bỉ, Monaco, Ma rốc. |
Vốn là hoa khôi ảnh sinh viên Việt Nam tại thành phố Nice, lại rất thích “xê dịch” và chụp hình nên Ngân cũng đã không ít lần xuất hiện trên báo. Lúc mới đầu hẹn phỏng vấn, Túc Ngân cũng nghĩ là lại “nói về chuyện cũ” (chuyện hoạt động ngoại khóa, chuyện là hướng dẫn viên, chuyện chụp hình), nhưng khi tôi ngỏ lời muốn Ngân chia sẻ về “cô sinh viên Võ Túc Ngân” với chuyện làm thêm, Ngân hào hứng và vui vẻ hơn bao giờ hết.
Chắc chắn rồi. Mình đã từng làm thêm
qua rất nhiều việc. Mình đi trông trẻ, đi cuốn sushi, làm bồi bàn, sắp xếp đồ ở
siêu thị, dạy thêm cho học sinh tiểu học, làm mẫu ảnh (không lương và có lương),
làm nhân viên pha chế ở Starbucks và sắp tới mình cũng đang “ngóng” một tiếng gọi
từ Zara nữa khi vừa apply được hơn một tuần.
Phải nói là không phải ai cũng từng làm qua nhiều việc như Ngân. Thời
gian nhiều nhất thì Ngân làm một lúc mấy việc vậy?
Mình đã từng làm nhiều nhất là 3 việc
một lúc, gồm nhân viên siêu thị, gia sư và trông trẻ. Còn hiện tại thì mình làm
nhân viên pha chế ở Starbucks và đi gia sư.
Trông trẻ là công việc thú vị và
không có lịch làm cố định, đòi hỏi bạn phải thật yêu trẻ con và chu đáo, vì bạn
sẽ thay bố mẹ chăm sóc em bé. Mình thường giữ liên hệ với vài gia đình gần nơi
mình sống, và khi cần thì bố mẹ em bé sẽ liên hệ để trông các bé. Mỗi gia đình
lại có yêu cầu về thời gian ít hay nhiều khác nhau. Ví dụ như mình từng trông
con cho một chị gái là mẹ đơn thân, người Maroc. Em bé mới chỉ hai tuổi, mình
ngủ lại, cho em bé ăn, ngủ, chơi cùng bé… nói chung là sắm vai một người mẹ thực
thụ.
Mình cũng mới làm cho Stabucks thời
gian gần đây thôi. Ở Starbucks, mình là Barista – nhân viên pha chế. Ngoài việc
ghi nhớ các công thức của Starbucks và pha chế đồ uống cho khách, khi làm
barista, bạn cần tươi cười và nhanh nhẹn với mọi khách hàng. Đồng thời, bạn còn
phải là một nhân viên đa năng và phải hết sức nhanh nhẹn, từ lau chùi, dọn dẹp
cửa hàng, rửa dọn các vật dụng của bar, đổ xe rác… tất tần tật những công việc
để giữ cho cửa hàng luôn sạch sẽ nhất, trong thời gian ngắn nhất. Bạn cũng phải
chuẩn bị các loại bánh ngọt, một thời gian nữa chắc mình sẽ học đứng thu ngân
luôn (cười).
Xem một loạt những bức ảnh của Ngân thì có vẻ như diễn xuất của Túc Ngân
cũng chẳng thua kém gì những mẫu ảnh chuyên nghiệp rồi. Ngân có đam mê làm mẫu ảnh
không?
Thực ra thì mình đã… quen với việc
này rồi, về lên ý tưởng và làm mẫu ảnh. Một số bạn cũng hỏi mình tại sao gần
như lúc nào ảnh trông cũng tự nhiên và đẹp như thế, xin tiết lộ là không có nhiếp
ảnh gia chuyên nghiệp nào đủ sức đi theo mình trên từng cung đường đâu (cười).
Người chụp cho mình thường là bạn bè, người thân của mình, tiện ai thì mình nhờ
họ chụp dùm và cũng rất nhiều ảnh chỉ là chụp tự động nữa.
Nụ cười tươi rói và ánh mắt có hồn là "đặc sản" của Võ Túc Ngân trong những bức hình.
Mình thích quan sát và chụp ảnh,
ngoài máy ảnh ra thứ mình dùng để ghi lại những khung hình, những câu chuyện của
cuộc sống mà mình bắt gặp thường xuyên nhất chính là chiếc điện thoại của mình
luôn. Với mình thì nhiếp ảnh là kể chuyện bằng ảnh một cách nghệ thuật. Bức ảnh
đẹp nằm ở ý tưởng chứ không quan trọng người ấn nút chụp là ai, hay thiết bị “xịn”
đến đâu.
Đã từng làm qua rất nhiều thứ như thế rồi, Ngân thích công việc nào nhất
vậy?
Mình thích tất cả mọi thứ, vì chỉ khi
thích bạn mới có hứng thú để làm tốt. Đặc biệt là những lúc mệt lại phải càng cố
thích để làm tốt và… đỡ mệt hơn (cười).
Những bức ảnh Ngân chụp lại bằng chiếc Iphone của mình.
Công việc “khắc nghiệt” nhất mình từng
làm có lẽ là nhân viên siêu thị. Ca làm là vào sáng Chủ nhật, mình phải dậy tầm
5h30 - sáng sớm mùa đông thời tiết thế nào chắc mọi người cũng hình dung được –
và đi đến chỗ làm.
Công việc “ngốn” nhiều thời gian nhất
là mấy tháng hè của năm 3 Đại học, mình làm bồi bàn full-time cho một tiệm ăn ở
Nice nơi mình từng sống. Mùa hè là mùa đông khách nhất trong năm, mình làm từ tầm
11h sáng tới tối khuya và chỉ có một ngày duy nhất trong tuần để nghỉ. Lúc đó
nhiều khi mình có cảm giác không biết cuộc sống ở ngoài đang diễn ra như nào nữa,
vì hành trình chủ yếu là từ nhà đến chỗ làm.
Chắc bấy nhiêu thứ vừa kể cũng đủ để
kết luận mình khá ôm đồm (cười). Mình dần học cách cân bằng giữa việc học, việc
tham gia các hoạt động, việc đi làm thêm, dành thời gian để khám phá, du lịch
và nhiều thứ mình muốn làm nữa. Mình cũng học cả cách chú ý đến sức khỏe để có
thể làm nhiều việc một lúc. May mắn là mình có những người bạn thân, chị em người
ở gần, người ở xa để chia sẻ những lúc mệt mỏi.
Chia sẻ về vấn đề khá nhạy cảm là thu nhập nhé! Trước giờ công việc nào
mang lại cho Ngân thu nhập cao nhất vậy?
Nếu tính lương theo giờ thì nghề gia
sư đem lại cho mình thu nhập cao nhất: 12,5€/giờ, cao hơn khá nhiều so với
lương cơ bản sau thuế tại Pháp (7,51€/giờ). Và em học sinh lớp 5 của mình – cậu
bé mang ba dòng máu Pháp – Việt - Ấn Độ thì rất dễ thương và vâng lời. Số tiền kiếm được mình sẽ dùng để trang trải cho sinh hoạt cho cuộc sống sinh viên, đi du lịch và làm những gì mình thích.
Cô nàng thích xê dịch trong một chuyến leo núi.
Chắc chắn rồi! Mỗi nghề đem lại cho
mình những trải nghiệm khác nhau, và mình cũng thích quan sát cuộc sống qua những
lăng kính này nữa. Khi không là sinh viên, khi không là người tham gia các hoạt
động sinh viên khác, không là khách du lịch, mình là cô Ngân trông trẻ, Ngân
gia sư, người sắp đồ siêu thị, bồi bàn, mẫu ảnh, barista. Cuộc sống cũng màu mè
nhỉ?
Ngân muốn nói gì với những bạn sinh viên cũng đang đi học như mình không?
Chúng mình phải cùng cố gắng thôi.
Làm thêm sẽ giúp mình gom góp được rất nhiều thứ thú vị. Nhưng hãy biết cân bằng
giữa việc của một sinh viên và việc của một người đi làm thêm. Những thứ mình
làm đều do chính mình lựa chọn, nên cứ làm hết mình thôi!