Nắng nóng - cực hình của sinh viên ở trọ

Hiến Nguyễn, Theo Trí Thức Trẻ 10:58 17/05/2013

Đối với các bạn sinh viên và những người đang thuê trọ, nắng nóng thực sự trở thành cơn ác mộng.

“Phòng trọ như một cái “lò sấy”, không thể ở trong phòng, càng bật quạt càng nóng, quạt như thổi hơi nóng phả vào người chứ không phải là hơi mát, trừ lúc ăn cơm, còn lại là cả xóm trọ tập chung ra ngoài hiên ngồi tới khuya mới dám vào phòng”, đó là tâm sự của bạn Nguyễn Thị Ngọc, sinh viên Đại học tài nguyên môi trường đang thuê trọ gần khu Cầu Diễn (Từ Liêm).

Mệt mỏi, uể oải, ngủ gật là tình trạng phổ biến của các bạn sinh viên đang thuê trọ khi đến lớp. Bạn Nguyễn Đức Hưng, sinh viên Học viện Báo chí kể: “Thời tiết quá nóng, học không được, ngủ cũng không thể ngủ, phải đóng cửa phòng chạy ra ngoài đến khuya, khi thời tiết đã giảm nhiệt mới dám về phòng, khi về lại phải học đến 2-3 giờ sáng. Một ngày bọn tớ chỉ ngủ được 3-4 tiếng, gây rất nhiều mệt mỏi trong công việc”.

Tình trạng phải “chạy nạn” vì nắng nóng xảy ra ở hầu hết những khu trọ của sinh viên, bởi điều kiện vật chất quá tồi tàn ở các khu trọ. Dù rất khó khăn nhưng vì điều kiện kinh tế gia đình nên các bạn cũng đành cắn răng chịu.

Nắng nóng - cực hình của sinh viên ở trọ 1
Ảnh minh họa


Bạn H.N, sinh viên thuê trọ gần khu vực Cầu Noi kể: “Đa số các khu trọ cho sinh viên ở khu vực này đều có điều kiện rất tồi tàn. Các phòng trọ chỉ có diện tích từ 14 đến 18m2. Tường nhà xây mỏng, lại lợp bằng loại ngói bờ-lô xi măng, nên khi nóng ngói hấp hơi xuống, phòng biến thành cái lò nướng”.

Không chỉ là điều kiện phòng trọ thiếu thốn, ở nhiều khu trọ tình trạng mất điện, mất nước còn thường xuyên xảy ra. Bạn Lê Lụa, sinh viên Đại học thương mại, thuê trọ ở thôn Phú Mỹ (Mỹ Đình) thì ngao ngán: "Các khu trọ ở đây thường xuyên mất điện dẫn đến mất luôn cả nước. Có hôm, đi học về mồ hôi, nóng nực, chỉ còn cách đổ nước bình ra tắm”.

Các khu công viên, khuôn viên hay hồ nước là các nơi “chạy nạn” tránh nắng của nhiều sinh viên ở trọ. Bạn B.Lâm, sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền, trọ gần khu Tân Mỹ(Mỹ Đình) tâm sự: “Tan học, chúng tôi thường rủ nhau lên thư viện trường luôn, vừa học bài vừa để tránh nắng”.

Tối đến, sau khi ăn tối, hầu hết các phòng lại đóng cửa rủ nhau ra ngoài Sân vận động Mỹ Đình để tránh nóng chứ không dám ở phòng nếu không có việc bận. Sân vận động là nơi tập chung rất nhiều bạn sinh viên mỗi khi mùa hè đến”, bạn Lâm nói tiếp.

Trong những ngày đầu hè, trên mạng xã hội facebook đang xuất hiện hàng loạt các câu Status như: “Nóng thế này lại còn mất điện nữa, phát điên mất”, “Trời ơi, nóng chảy hết cả mỡ ra rồi”… Nắng nóng đã thực sự trở thành cơn ác mộng với không chỉ sinh viên mà còn gây ảnh hưởng đến tất cả mọi người.

Nhiệt độ quá cao đang ảnh hưởng rất nhiều đến sức khỏe của mọi người, đặc biệt, với các bạn sinh viên thì nắng nóng còn ảnh hưởng trực tiếp đến việc học tập. Mùa hè lại trùng với thời gian thi học kì cuối năm. Vì vậy, các bạn sinh viên cần có chế độ ăn uống, nghỉ ngơi hợp lí để đảm bảo sức khỏe và kết quả học tập của mình.