Lập kế hoạch hẹn hò ngày Tết

Theo
Chia sẻ

Những ngày Tết, bạn định sẽ "giữ liên lạc" với người yêu bằng cách nào?

Kì nghỉ Tết kéo dài ít nhất hai tuần là niềm mong mỏi của teen mình, bởi đó là một quãng thời gian xả hơi cần thiết sau một học kì vất vả, cũng như là để tiếp sức cho học kì sắp tới. Nhưng bên cạnh niềm vui chung ấy, vẫn có nỗi băn khoăn của không ít các cặp đôi "gà bông" vì không thể ngày ngày gặp nhau ở lớp, ở trường như trước nữa. Nghỉ Tết cũng có nghĩa là mỗi người có những dự định đón Tết riêng với gia đình mình. Khi ấy, tìm đâu ra thời gian cho một cuộc hẹn hò bây giờ nhỉ?

Hẹn hò trên mạng

Phương Anh và Mạnh Quân (19t) đã phải tạm xa nhau trong mùa Tết vì một người ở miền Bắc còn một người… bay tuốt vào miền Trung. Thế nhưng, dường như điều đó không trở thành "hung thần" khiến cặp đôi này lo lắng. Ngay từ trước khi về nghỉ, Quân đã sắm một chiếc USB 3G để có thể lên mạng thường xuyên nhất. Anh chàng tận dụng chiếc máy ảnh để quay phim, chụp ảnh không khí lễ Tết ở quê mình và gửi cho người yêu xem. Hai người gửi qua gửi lại, rồi bình luận nhiều thứ có khi… chẳng liên quan đến ảnh. Nỗi nhớ vơi bớt được phần nào, sự xa cách về không gian như được rút ngắn lại.

Tương tự như thế, Thùy Trang (18t) và Nam Anh - người yêu bạn ấy - đã từng có một kì nghỉ Tết đáng nhớ với sự trợ giúp của internet. Sau khi Trang gói bánh chưng ở nhà cực "ngon nghẻ" thay vì ra ngoài đặt, Nam Anh cũng tiến hành việc thuyết phục mẹ mình. Cuối cùng, hai bạn ấy đã có được cơ hội góp công sức vào nồi bánh chưng của cả nhà. Trang và Nam Anh còn không quên ghi lại những cảnh “vất vả” ấy để… so sánh với người kia, ai gói bánh khéo léo hơn sẽ là người thắng cuộc và đương nhiên sẽ có một phần quà nho nhỏ do người kia chuẩn bị rồi !

Cùng đi sắm đồ Tết

Hiển nhiên là Tết đến kéo theo quá trời thứ cần phải mua. Và khi chúng ta đủ lớn, bố mẹ luôn tin tưởng để giao trọng trách mua sắm. Nói thì đơn giản vậy thôi nhưng để thu lượm đủ những thứ cần thiết cũng là một hành trình vô cùng nan giải đấy nhé ! Ngọc Quý (19t) được bố mẹ nhờ vả việc mua bánh kẹo cũng như hoa quả dành riêng cho ngày Tết. Đành rằng chỉ cần vào siêu thị và gom những thứ mẹ đã liệt kê sẵn nhưng làm thế nào để chọn được hoa quả ngon thì anh chàng đành… cầu cứu sang người yêu của mình. Huyền My (18t) là người khá “sành” trong việc đi chợ, bởi thế không quá khó khăn để cô bạn giúp người yêu hoàn thành nhiệm vụ của mình. Không những vậy, Quý còn hào phóng mua tặng nhà người yêu một cành đào nhỏ xinh có thể trưng diện ở phòng khách. Cả hai bố mẹ đều phấn khởi khi cuộc hẹn hò của con trai, con gái mình đều “có lợi”. Bạn có đồng ý như vậy không?


Những ngày Tết hoàn toàn có thể là dịp để 2 bạn hâm nóng tình cảm. (Ảnh minh họa)

Xa xôi nhưng lại ấm lòng

Tết không chỉ là khoảng thời gian để chúng ta xả "xì trét". Tết đúng nghĩa là dịp để người ta đoàn tụ bên gia đình và tận hưởng không khí ấm cúng, những bữa cơm thân mật với đầy đủ các thành viên trong gia đình, những buổi tối chuyện trò không ngớt, những tâm sự chưa bao giờ được nói ra… Hãy tạm “rời xa” người yêu của mình vài ngày bạn nhé! Nói thế không có nghĩa bạn và người ấy tắt điện thoại và không cần nhắn tin hay gọi điện cho nhau. Có, nhưng hãy để tần suất ít hơn. Bạn ấy sẽ vui biết bao nếu ta biết thông cảm không hờn dỗi những khi bạn ấy vì phụ mẹ dọn nhà mà nhắn tin chậm, vì giúp bố trồng quất mà không tiện tay nghe điện, đúng không nào? Dành cho bạn ấy khoảng thời gian riêng cũng là một cách bạn tạo cho mình những không gian riêng bên gia đình của mình đấy !

Hẹn hò ngày Tết có thể là một điều cần thiết để sưởi ấm tình yêu qua mùa xa cách. Nhưng chắc chắn sẽ tuyệt hơn nếu ai cũng biết nghĩ cho người kia trước khi nghĩ cho cảm xúc của mình. Thay vì hẹn hò với người yêu của mình, bạn hoàn toàn có thể hẹn hò với những người trong gia đình và kể lại chúng với người kia. Cũng là những trải nghiệm không tồi đúng không nào?

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày