Khi teen mắc bệnh phóng đại về bản thân
Đó là những teen chỉ giỏi "chém gió" hoặc "nổ" về bản thân rất oai, trong khi thực tế lại khác xa vời vợi...
Mơ mộng và
mong muốn mình là một “ai đó”, là “VIP”, là “hot boy, hot girl”… cùng với lối “tự suy tự diễn” những
“sở trường” tí tẹo của mình thành thứ năng khiếu “hàng khủng”, thêm cả việc quá tự
tin về bản thân đã khiến cho
không ít teen bây giờ mắc phải căn bệnh “ảo tưởng” về chính mình, tự phóng đại về mình, tự
gán cho mình những cái mác “ảo”.
Ngân H.
(17t) được bạn bè xung quanh gọi với cái nickname “đáng yêu” là “Dưa bở cô
nương”, bởi họ đã quá quen và “nhàm” tai với những phát ngôn “tự sướng” của cô
nàng này. Cũng học trong một lớp chuyên ngoại ngữ như ai, nhưng Ngân H. phát âm
tiếng Đức như… “bé tập nói”, điểm các môn thì lẹt đẹt, chỉ được ngoại hình ưa
nhìn, có người yêu đi SH mà H. đã xem mình là “hot girl” của lớp. Hễ có vụ
gì là H. lớn tiếng phát biểu đầu tiên, có cuộc thi văn
nghệ, thi Miss ở đâu là H. xung phong đại diện đi
thi cho bằng được. Nực cười hơn, trước các kỳ thi, cô bạn này luôn mạnh
miệng nói cô sẽ là thủ khoa, thậm chí trong một lần thầy cô và bạn bè ồ à
ngạc nhiên khi H. đã đạt một giải khuyến khích trong kỳ thi sinh giỏi, ai cũng
định chúc mừng cô nàng đã tiến bộ thì cô nàng lại làm bù lòa ầm ĩ lên, gục
mặt xuống mặt bàn khóc thét vì... chỉ đạt mỗi giải khuyến khích!
Còn Dung (16t) thì lại hay phóng đại về con số vệ tinh xung quanh mình. Sẽ không có gì
phải nói nếu như trông Dung thực sự ổn về tính cách, học lực cũng như chăm
sóc ngoại hình được gọn gàng, sạch sẽ. Dung tự hào về mái tóc nối tiền triệu
của mình và thời trang ăn mặc hợp mốt, nhưng cô nàng không hề biết là nếu thiếu
chăm sóc thì tóc nối sẽ hư, rối và biến thành một "ổ rơm di động" trên đầu, còn phong cách color block nếu không biết cách phối đồ thì sẽ cực “lòe loẹt con
vẹt”. Diện bộ dạng như thế nhưng cô nàng luôn tự hào kể lể các chàng này,
chàng nọ theo đuổi mình "nhiều đến mức... đuổi đi không hết”. Thảm
hại hơn, cô nàng rất “nghiện hát”, nhưng giọng hát của Dung mỏng tang và khi
hát thì gân cổ cứ gọi là “nổi xanh bần bật”, nhưng hễ có dịp gì là cô nàng lại chen
xin hát, đi karaoke với bạn bè rồi “chiến” tù tì mấy bài khiến ai cũng phải
ngán ngẩm. Và tất nhiên, Dung
cũng tự xem mình là hot girl, dù chẳng ai công nhận điều đó.

Nhiều teen bây giờ mắc bệnh tự phóng đại về bản thân... (Ảnh minh họa)
Căn bệnh "phóng đại về bản thân" này cũng là căn bệnh không hiếm ở các công tử, tiểu thư nhà giàu. Một số các
cậu ấm, cô chiêu luôn tự phong rằng mình thuộc “tầng lớp trên”, “thượng lưu”, tự
cho mình bay lên tận mây, dù việc học hành thì rất í ẹ. Họ còn ngang nhiên nói
các bạn ở gia đình có kinh tế kém hơn là “thường dân” và có thái độ khinh khỉnh ngay cả với bạn cùng lớp. Có “thượng” hay không thì không biết, nhưng với cách nghĩ vênh
váo, lại thiếu hiểu biết như thế thì chỉ chứng tỏ rằng đây là những cô cậu có đầu óc hạn
hẹp mà thôi.
Sự "phóng đại" về bản thân của teen, ngoài việc khiến người xung quanh khó chịu, thậm chí là xem thường, thì căn bệnh này còn khiến teen sẽ thất vọng về chính mình khi một ngày nào đó nhận ra, đối mặt với thực tế rằng mình đã chẳng như mình nghĩ. Một khi đó, teen sẽ rất dễ suy sụp tâm lý, đánh mất niềm tin vào bản thân mình. Vì vậy teen hãy lắng nghe nhiều hơn nữa những chia sẻ, góp ý từ bạn bè, người thân để hiểu rõ về bản thân mình nhé!