Gặp chàng trai 9X từ bỏ đam mê, khởi nghiệp với 6 triệu đồng

Saga, Theo Trí Thức Trẻ 15:30 07/09/2015

Phải từ bỏ ước mơ DJ của tuổi trẻ, làm nhiều công việc để lo cuộc sống bản thân và sau đó chuyển hướng sang kinh doanh. Câu chuyện của Quang là một chia sẻ giá trị cho nhiều bạn trẻ hiện nay.

Là một trong những thế hệ 9X đời đầu, Đặng Văn Quang, được nhiều người nể phục bởi anh đã đi qua nhiều khó khăn để gặt hái được thành công của hiện tại. Những bươn chải, va chạm của thời chập chững vào đời có lẽ đã ghi dấu sâu trong Quang, khắc họa lên anh hình ảnh một người đàn ông chững chạc và đầy sự cuốn hút sâu lắng.

Cũng giống như nhiều khách hàng của Quang, chúng tôi gặp gỡ, và được chào đón với những câu chuyện, sẻ chia chân thành của Quang hệt như những người bạn. Đó là một buổi chiều, khi tiếng còi xe của Sài Gòn vẫn inh ỏi, ánh đèn lại bắt đầu le lói và dòng người vẫn nhộn nhịp, xô bồ.

Là hình tượng của nhiều bạn trẻ bây giờ, có cuộc sống ổn định, công việc kinh doanh hiệu quả, Quang có nghĩ rằng mình đã có đủ yếu tố để được gọi là – “Người thành công”?

Thật khó để trả lời, thành công của mỗi người, mỗi lúc sẽ khác nhau. Mình không dám thừa nhận rằng mình là “Người thành công” đối với xã hội hay bạn bè. Nhưng thật sự mình cảm thấy vui vì những gì mình đã cố gắng cuối cùng cũng có thành quả. Và mình coi đó là thành công của những hy sinh thời tuổi trẻ.

Nói như vậy, hẳn là bạn đã có một quãng thời gian dài khó khăn trong cuộc sống, công việc?

Không hẳn như vậy! Mình cảm thấy mình may mắn hơn rất nhiều người. Quang còn có gia đình, bạn bè, những người luôn sát cánh bên Quang trong mọi khoảnh khắc, thăng trầm của cuộc sống. Ngoài kia còn nhiều những mảnh đời bất hạnh, mồ côi, tàn tật, đói khát… Cuộc sống với họ mới thật sự khó khăn, nghị lực của họ thật đáng trân trọng!

Còn công việc kinh doanh có lẽ là một bước đi mà chính mình cũng bất ngờ. Mình đã từ bỏ đam mê DJ sau 3 năm theo học, ở tuổi 20 không biết sao mình lại liều lĩnh muốn có một cuộc sống tự lập “điên cuồng” như thế!

Thú thật đó là quãng thời gian mình “tự kỷ” nhiều nhất. Công việc thì vô số, nhưng không hẳn nó phù hợp với mình, kinh nghiệm không nhiều nên đôi khi thu nhập cũng bấp bênh. Đồng thời, niềm đam mê DJ luôn đâu đó ẩn hiện, và thức tỉnh trong tâm trí mình bất chợt, những lúc đó mình còn nghĩ chỉ muốn quay về lại “ăn bám” gia đình và tiếp tục học DJ. Hên là còn trụ được. (Cười lớn)

 
 

Quang có thể bật mí một vài chia sẻ cụ thể hơn về việc kinh doanh của bạn trong những người đầu tiên?

Lúc đầu, bỡ ngỡ lắm, đi làm thêm bên ngoài chỉ đủ sống, sắm sửa cá nhân cũng đơn giản thôi. Mình may mắn khi tìm được nguồn cung cấp mỹ phẩm từ người thân, và rồi quyết định thử sức với “canh bạc” cuộc đời.

Tuy nhiên, ngay khi sự hào hứng của tuổi trẻ đang bay bồng thì mình bắt đầu thấy con đường kinh doanh không đơn giản như vẻ hào nhoáng bề ngoài của nó. Trong tay mình lúc đó cũng chỉ có 6 triệu đồng coi như là vốn, tuy nhiên nó quá ít, chưa kể việc thu hồi rất khó khan, mình phải tính kế gối đầu và vay mượn thêm nhiều nơi. Gia đình thì không đủ điều kiện để giúp đỡ, thật may là những ngày đầu vất vả ấy, bạn bè luôn bên mình và chia sẻ gánh nặng tài chính với mình.

Sau khoảng 3 tháng sống trong “nợ nần” lượng khách của mình ổn định hơn, được mọi người tin tưởng nên mình mạnh dạn cung cấp thêm nhiều sản phẩm mới để phục vụ khách hàng. Có lẽ may mắn, nên từ từ mọi việc cũng đi vào ổn định.

Tạm nhìn nhận công việc kinh doanh hiện tại của Quang đang ổn định và cho được những thành công đầu tiên. Còn Quang, bạn có dự định gì về tương lai? Mở rộng kinh doanh hay trở về với đam mê DJ chẳng hạn?

Có lẽ chốn “thương trường” đã lấy đi nhiều thời gian của Quang, tuy nhiên giờ đây nó cũng là đam mê thứ 2 của mình rồi. Quang phải cố gắng hơn cho nó thôi. Sắp tới Quang sẽ chính thức khai trương công ty mới chuyên về xuất nhập khẩu mỹ phẩm, đánh dấu một bước ngoặt mới cho quãng đường khởi nghiệp của mình. Đó là một dự án thú vị!

Còn về DJ, chắc chắn là mình vẫn sẽ để nó sống cùng mình, bằng cách này hay cách khác thôi. Những lúc rảnh rỗi, mình cùng bạn bè hay đến những nơi quen thuộc, cùng chơi, cùng nghe những giai điệu sôi động, hào hứng.

Cảm ơn những câu chuyện của Quang, chúc bạn thêm trọn vẹn với những dự định của mình!