Điểm danh những hành động “vô tâm” của con trai ngày 8/3

, Theo Trí Thức Trẻ 10:41 08/03/2014

Khi nàng khéo léo nhắc chàng nhắn tin chúc mẹ, các chàng ngạc nhiên: “chúc mừng em là được rồi sao còn phải mẹ em nữa?”. Hẳn nhiên, cô nàng nào gặp phải trường hợp này cũng sẽ ngạc nhiên và “đứng hình” bởi sự "vô tâm" của con trai…

Không hoa cũng chẳng quà

Người ta thường nói, vật chất không quyết định tình yêu nhưng không có nghĩa nó không đóng vai trò gì trong việc giữ gìn và phát triển tình cảm của hai người. Đôi khi nó là điểm nhấn tạo nên sự thú vị, bất ngờ thậm chí cả sự xúc động trong tình yêu. Vật chất còn được thể hiện bằng những món quà dành tặng các nàng. Và chuyện gì sẽ xảy ra, nếu ngày 8/3 này các chàng trai không chuẩn bị quà cho nàng, thậm chí hoa cũng không?

Điểm danh những hành động “vô tâm” của con trai ngày 8/3 1

Có thể nói, đây là một trong những hành động vô tâm nhất của con trai. Con gái làm sao có thể coi như không có chuyện gì hoặc cảm thấy thoải mái khi người yêu mình “tay không” trong ngày này. Các nàng ấy không đòi hỏi cái gì quá cao xa, chỉ một món quà nhỏ xinh xắn hay một đóa hồng thôi cũng thấy được sự chu đáo, quan tâm của chàng rồi. Vậy nên, đại đa số các chàng đừng để người yêu mình rơi vào cảnh không FA nhưng lại chẳng có quà cũng không hoa vào ngày 8/3 nhé. Đừng để các nàng cảm thấy bị mất mặt, xấu hổ khi có ai đó vô tình hỏi “người yêu tặng gì thế?”.

Phát biểu những câu “vớ vẩn” với bộ mặt tỉnh bơ


Nàng không phải là cô nàng ham mê vật chất, nhưng sẽ chẳng có gì sai khi nàng “đòi quà” con trai vào ngày 8/3 này cả. Vậy mà, đáp lại việc này, nhiều chàng lại có bộ mặt tỉnh bơ kèm theo những câu nói không duyên tí nào khiến các nàng chưng hửng và tất nhiên sẽ chẳng muốn tiếp tục đề tài này nữa.

Điểm danh những hành động “vô tâm” của con trai ngày 8/3 2

Điển hình cho những câu nói “vớ vẩn” của chàng trong ngày Quốc tế phụ nữ đó là “em là con gái có phải phụ nữ đâu mà đòi quà” hoặc sẽ là “có bao nhiêu ngày của con gái thế này, suốt ngày đòi quà không chán à trong khi con trai chẳng có ngày nào”. Thậm chí nhiều chàng còn thực tế đến mức “tiền mua hoa, mua quà cho em anh thấy nên để chúng mình đi ăn cho khỏe, đỡ phí mà hoa ngày đó đắt…”

Chúc mừng em là được rồi sao còn phải… mẹ em nữa?

Ngày này ngoài việc tặng quà cho nàng, một số chàng sẽ chu đáo và tinh tế khi chúc mừng cả mẹ và chị/em gái của nàng nếu có. Điều này thể hiện rằng chàng luôn quan tâm đến gia đình nàng và sẽ khiến con gái rất vui. Nhưng tiếc rằng, đâu phải chàng trai nào cũng được như thế?

Điểm danh những hành động “vô tâm” của con trai ngày 8/3 3

Thế mới có chuyện, nhiều chàng chỉ tặng quà, chúc mừng người yêu cho hết “nghĩa vụ” thì không để ý gì nữa. Nhiều nàng tế nhị, nhắc khéo người yêu nhắn tin cho mẹ mình hoặc đến nhà chúc mừng nhưng dường như các chàng cảm thấy điều này là không cần thiết. Thế mới có chuyện dở khóc dở cười, khi các nàng bảo chàng mua hoa hoặc quà tặng mẹ, các chàng ngạc nhiên đáp “chúc mừng em là được rồi sao còn phải… mẹ em nữa?” Hẳn nhiên, cô nàng nào gặp phải trường hợp này cũng sẽ ngạc nhiên và “đứng hình” bởi sự thật thà này của con trai luôn…

Mải mê với bóng đá, game… và quên cả cái hẹn 8/3

Game và bóng đá là những “tình yêu lớn” của con trai. Thậm chí đôi khi “tình yêu” này còn vượt xa cả con gái và khiến các nàng cực kì khó chịu. Chẳng lạ gì với việc chàng vì mải “cày” game mà quên béng vụ đến đón nàng đi chơi. Hay sẵn sàng hủy buổi hẹn với nàng vì phải tham gia một trận bóng đá không thể bỏ, hoặc “dính” lấy tivi không để ý gì đến trời đất để xem những trận đấu kinh điển.

Điểm danh những hành động “vô tâm” của con trai ngày 8/3 4

Nếu những việc này xảy ra vào những ngày bình thường, chẳng phải 8/3 thì dù không thích, không thoải mái nàng cũng sẽ cố “nhắm mắt cho qua”. Nhưng nếu các chàng luôn đặt những “tình yêu này” là sự lựa chọn hàng đầu thì có lẽ con gái sẽ không đơn giản cho qua như thế. Làm gì có nàng nào dễ dàng chấp nhận việc người yêu mình lặn mất tăm và quên cả cái hẹn 8/3 vì những trò chơi kia. Các nàng không đủ bao dung thế đâu, nên con trai hãy biết cân nhắc nặng nhẹ, lợi hại nhé. Đừng vì một hành động vô tâm của mình mà mất điểm lớn trong mắt các nàng!