“Đậu đỏ tung tăng” – hạt đậu đáng yêu và… “biến thái” đang gây sốt Facebook

Thùy Dung, Theo Trí Thức Trẻ 10:37 07/03/2015

Không chỉ có hình dáng vô cùng dễ thương và đáng yêu, “Đậu đỏ tung tăng” còn gây sốt với những phát ngôn để đời về độ… “biến thái”.

Sau câu chuyện “Hoy đi nha” và "Thỏ bảy màu", mới đây cư dân mạng lại có dịp được nghiêng ngả với một nhân vật mới “cute” không kém, đó chính là “Đậu đỏ tung tăng”. Nhân vật hư cấu này hiện đang khiến rất nhiều người đứng ngồi không yên vì dung mạo đáng yêu kèm những phát ngôn vô cùng khó đỡ.



Thoạt nhìn thì “Đậu đỏ tung tăng” trông có vẻ không khác những hạt đậu bình thường là mấy, ngoài việc được vẽ thêm mắt, mũi, tay, chân để tăng thêm độ dễ mến, nhưng cái khiến cư dân mạng bấn loạn và chao đảo chính là những phát ngôn hài hước và “biến thái” chẳng kém ai.

“Đối với thế giới này anh chỉ là một người nào đó. Nhưng với một người nào đó anh thậm chí không phải là người” hay “Người ta mơ ngôi nhà và những đứa trẻ, còn ta mơ két tiền và chiếc thẻ ATM”… chỉ là số ít trong những câu nói “kinh điển” của “Đậu đỏ tung tăng” khiến ai cũng phải phì cười.

Được biết đây là sản phẩm của Phạm Thụy Mai Thy (sinh năm 1996) – một freelancer tại TP.Hồ Chí Minh. Hiện nay Mai Thy đang ôn luyện để thi vào ngành Thiết kế đồ họa – ĐH Công nghệ Sài Gòn.

Mai Thy chia sẻ cái tên "Đậu đỏ tung tăng" bắt nguồn từ tài khoản ask.fm của cô nàng. Vì mọi người ai cũng trêu chọc rằng cái tên quá trẻ con, thế nên Mai Thy quyết định biến nó thành một nhân vật để trả lời những thắc mắc của mọi người luôn. Và thế là "Đậu đỏ tung tăng" ra đời.  

"Đậu đỏ chính là mình ngoài đời luôn đó, có tí bựa và... biến thái. Những câu nói của Đậu đỏ cũng chính là trải nghiệm của mình".  

Bình thường, để sáng tác ra một bức tranh về Đậu đỏ, Mai Thy có thể mất từ vài phút đến nửa ngày. Được biết vào tháng 5 này, cô nàng dự định sẽ cho ra đời một cuốn tranh về Đậu đỏ tung tăng, là tập hợp những giây phút đời thường của Đậu đỏ.  Ngoài vẽ ra, Mai Thy còn chia sẻ thêm sở thích chơi liên minh huyền thoại vào những lúc rảnh rỗi. Hiện cô nàng đang tập trung ôn tập để thi đỗ Đại học vào thời gian sắp tới, xa hơn nữa là có thể kiếm được tiền để giúp đỡ gia đình.

Cùng xem thêm những bức tranh về "Đậu đỏ tung tăng": 


Hạt đậu còn "ăn theo" bài hát của Sơn Tùng M-TP "Không phải dạng vừa đâu"

"Người ta mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ, còn ta mơ két tiền và những tấm thẻ ATM"

              "Đừng chọn bề ngoài vì nó có thể là giả dối. Đừng chọn vật chất vì nó có thể mất đi. Hãy chọn em nè vì em không có cả hai!"

"Con trai thay bồ như thay áo. Con gái không như thế, họ chỉ mặc thêm thôi!"



"Lạy thượng đế cho con quên người ấy, từ bây giờ và mãi mãi về sau, bởi chúng con không nợ gì nhau, bao đắng cay xin để mình nó chịu!"